1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Siết cổ vợ tới chết, vứt xác ra bờ đê

Chỉ vì không kiềm chế được trong lúc mâu thuẫn bột phát, Đinh Lệnh Tuấn, 30 tuổi, đã siết cổ người vợ 24 tuổi đến chết rồi mang xác ra ngoài bờ đê sông Đuống ở phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên - Hà Nội.

Ngày 12-6, Đinh Lệnh Tuấn (SN 1982, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội) - nghi phạm sát hại chị Nguyễn Thị Q. N. (SN 1988) - đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện trường nơi phát hiện xác nữ nạn nhân trên đê sông Đuống
Hiện trường nơi phát hiện xác nữ nạn nhân trên đê sông Đuống

Trước đó, vào khoảng 6 giờ 15 phút sáng ngày 9-6, người dân phát hiện xác một phụ nữ chết trong tư thế nằm ngửa trên sườn đê sông Đuống đối diện Học viện Hậu cần tại tổ 20 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên. Xác chết nữ giới này khoảng 25 tuổi, cao 1m47, thể trạng trung bình, da trắng,  tóc để ngang vai nhuộm màu vàng nâu. 

Khu vực phát hiện ra xác nạn nhân là bờ đê vắng vẻ, chung quanh không có nhà dân. Nạn nhân mặc áo sơ mi hoa văn màu xanh, vàng, viền tím, quần bò màu xanh, đi dép quai hậu cao gót màu nâu nhạt. Trên người nạn nhân có nhiều vết xước và vết máu.

Từ hiện trường và lời khai nhân chứng, Cơ quan cảnh sát điều tra nhận định, đây là một vụ giết người. Nhiều khả năng nạn nhân bị giết ở nơi khác và đem đến vứt tại sườn đê phường Ngọc Thụy này. Nguyên nhân dẫn đến tử vong được xác định là do bị ngạt cơ học.

Khu vực phát hiện xác nữ nạn nhân vắng vẻ, chung quanh không có nhà dân
Khu vực phát hiện xác nữ nạn nhân vắng vẻ, chung quanh không có nhà dân

Sau khi tổ chức khám nghiệm tử thi, điều tra, ngày 12-6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) phối hợp Công an quận Long Biên bắt Đinh Lệnh Tuấn (SN 1982, trú ở phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội), là nghi phạm của vụ án mạng.

Điều đáng nói, Tuấn chính là chồng của nạn nhân. Khai nhận ban đầu, Tuấn cho biết, do mâu thuẫn bột phát với vợ là Nguyễn Thị Q. N. (SN 1988) và không kiềm chế được cơn nóng giận, Tuấn đã dùng tay siết cổ chị N. tới chết. Sau đó, Tuấn mang xác vợ ra để ở bờ đê sông Đuống, khu vực thuộc phường Ngọc Thụy.

Theo N.Quyết

Người lao động