1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội: Bị truy sát vì tranh giành “lãnh địa” đánh giày

(Dân trí) - Thấy anh Lực đến khu vực mình hay đánh giày để làm ăn, cho rằng anh này muốn tranh giành “lãnh địa”, hai anh em Thanh và Tùng đã “cảnh báo” và nhận “lãnh địa”. Không chịu đi chỗ khác mưu sinh, anh Lực bị nhóm của Thanh và Tùng dùng dao truy sát.

Công an quận Đống Đa cho biết đang truy tìm nhóm đối tượng gây ra vụ truy sát tại khu vực Ngã tư Sở (quận Đống Đa, Hà Nội) sáng ngày 25/11.

Điều tra ban đầu cho thấy, vụ án xảy ra khoảng 8h45 ngày 25/11 tại khu vực Ngã tư Sở. Thời điểm trên, hai nam thanh niên định ngồi xuống quán nước ở chân cầu vượt Ngã tư Sở thì bất ngờ có một nhóm thanh niên xông đến. Nhóm này chửi bới, dùng ghế nhựa, cốc chén và hung khí tấn công khiến hai nam thanh niên phải nhập viện cấp cứu.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, nạn nhân là hai anh em ruột Lê Văn Thực (SN 1990) và Lê Văn Lực (SN 1992, trú tại Thiệu Hóa, Thanh Hóa). Anh Thực bị chém bị hai vết chém sâu và dài phía bả vai và cánh tay, làm đứt gân; còn anh Lực bị một vết thương vào mạng sườn, chạm vào phổi. Hai anh em anh Lực đều là lao động tự do. Tranh thủ lúc nông nhàn, hai anh em ra Hà Nội làm thuê và đánh giày.

Khẩn trương truy xét, cơ quan công an đã xác định được 3 đối tượng gây án gồm Trịnh Viết Thanh (SN 1989) và Trịnh Viết Tùng (SN 1991, em ruột Thanh; cùng trú tại Quảng Lộc, Quảng Xương, Thanh Hóa) và một đối tượng tên Hùng.

Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân gây ra vụ truy sát trên là do tranh giành “lãnh địa” đánh giầy. Theo đó, hàng ngày, hai anh em Thanh - Tùng thường đánh giầy ở khu vực phố Thái Thịnh (phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội). Thời gian gần đây, anh Lực cũng đến khu vực trên để đánh giày.

Thấy vậy, hai anh em Thanh đã “cảnh báo”, nhận “lãnh địa” trên là của mình và yêu cầu anh Lực đi nơi khác. Tuy nhiên, anh Lực không đi mà hàng sáng vẫn đến địa điểm trên đánh giầy. Cho rằng, anh Lực cố tình chiếm “lãnh địa” của mình, khoảng 8h sáng 25/11, hai anh em Thanh - Tùng cùng đối tượng tên Hùng đã dùng hung khí tấn công anh Lực.

Chạy thoát được, anh Lực đã điện thoại cho anh trai mình là Lê Văn Thực đến đón về. Hai anh em anh Lực vừa đi về đến quán nước ở Ngã tư Sở thì bị nhóm của Thanh, Tùng và Hùng đuổi được, dùng hung khí tấn công.

Hiện Công an quận Đống Đa đang khẩn trương truy bắt các đối tượng để xử lý theo pháp luật.

Tiến Nguyên