1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Giết người vì mâu thuẫn khi giật đồ cúng cô hồn

(Dân trí) - Ngày 20/8, TAND TPHCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996, ngụ quận Bình Tân) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 12h ngày 21/8/2013, Tuấn cùng Trần Kim Tài, Võ Canh Non và Nguyễn Văn Nhân  rủ nhau đi giật lễ cúng tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là cúng cô hồn - PV).

Khi đến trước nhà số 59/42 đường Liên khu 10-11 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân), thấy chủ nhà đang cúng, cả nhóm đứng chờ. Đúng lúc này, một nhóm thanh niên khoảng 10 người chạy trên 7 xe máy cũng đến chờ giật đồ cúng lễ.

Bị cáo tại tòa sáng 20/8
Bị cáo tại tòa sáng 20/8

Cúng xong, chủ nhà rải tiền. Hai nhóm cùng xông vào giành giật tiền và cả đồ lễ. Nhóm thanh niên đến sau cầm những khúc mía vừa giật được đánh Tuấn, Non, Tài và Nhân. Nhóm này hoảng sợ bỏ chạy.

Tuấn, Non và và Tài chạy đến quán của bà Ngô Huệ Phương ở gần đó, còn Nhân chạy về nhà. Tại quán bà Phương, sau khi cất giấu đồ lễ vừa giật được, Tuấn liền nhặt lấy một con dao Thái Lan cùng một cây kéo làm hung khí rồi rủ Non và Tài quay lại chỗ đánh nhau tìm nhóm thanh niên kia trả thù.

 
Trên đường đi, Tuấn vứt cây kéo xuống đất, Tài nhặt lại cầm trên tay, còn Non cũng tìm được một khúc cây làm hung khí. Khi đến đoạn đường gần chỗ vừa đánh nhau, cả nhóm nhìn thấy anh Hồ Hữu Phong cùng một thanh niên và một bé trai đang đẩy xe máy đi bộ bên đường, trên tay họ có cầm túi nilon đựng đồ lễ, vì thế Tuấn cho rằng đây là những người vừa đánh mình.
 
Anh ta liền cầm dao xông đến tấn công, người thanh niên và bé trai bỏ chạy. Còn anh Phong vẫn đứng lại giữa đường và bị Tuấn chạy đến cầm dao đâm một nhát vào ngực, lực đâm mạnh làm con dao bị gãy lưỡi. Đâm xong, Tuấn quay lại nói Tài và Non về quán bà Phương trả kéo và lấy lại đồ lễ giật được.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Công Quang