1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Giết chết cụ già 80 tuổi để cướp nhẫn vàng

(Dân trí) – Dương dùng dao nhọn đâm liên tục nhiều nhát vào cụ ông 80 tuổi đang ngủ gục làm nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Dương cướp đi một điện thoại di động, một nhẫn vàng.

Chiều 25/9/2013, Nguyễn Văn Trí Dương (sinh năm 1996, ngụ thị xã Long Khánh) đã bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù về tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Nạn nhân của Dương trong vụ án này là ông Nguyễn Văn Vịnh (80 tuổi, ngụ tại ấp Bầu Cối, xã Bảo Quang, thị xã Long Khánh). Theo cáo trạng, do ông Vịnh cách nhà chỉ hơn 500m, nên Dương hiểu khá rõ về gia cảnh của ông Vịnh. Biết cụ ông thường xuyên ở nhà một mình, có nhiều tài sản giá trị nên Dương nảy sinh ý định giết người và cưới tài sản.

Khoảng 15h ngày 11/11/2012, Dương sang nhà ông Vịnh thì thấy ông vừa đi chơi với bạn về. Lúc này, Dương đi ra phía sau nhà và chờ đợi vị khách của cụ ông ra về để hành động. Khoảng 15 phút sau, trong ngôi nhà chỉ còn cụ ông đang ngủ gục trên ghế ở phòng khách.
 
Thời cơ đã đến, Dương vào bếp lấy một con dao nhọn rồi đâm một nhát chí mạng vào ngực nạn nhân. Ông Vịnh la thất thanh cầu cứu và ngã xuống đất. Thấy thế, Dương tiếp tục lao vào và đâm nhiều nhát vào đầu, cổ, tay khiến nạn nhân nằm úp xuống nền nhà, chết tại chỗ.

Bị cáo Dương trước vành móng ngựa

Bị cáo Dương trước vành móng ngựa

Ngay lập tức, Dương tháo chiếc nhẫn vàng mà cụ ông đang đeo và lấy đi một chiếc điện thoại di động rồi tẩu thoát. Chiếc bao da đựng điện thoại và con dao gây án thì Dương vứt xuống giếng nhà mình. Bộ đồ dính đầy máu và sim điện thoại của ông Vịnh thì Dương vứt xuống một giếng hoang cách xa nhà. Chiếc điện thoại cướp được, Dương gắn sim của mình vào xài.

Chiều hôm đó, Dương nhờ người bạn của mình là Lê Ngọc Ẩn chở đến tiệm vàng ở chợ Long Khánh và bán chiếc nhẫn được hơn 4 triệu đồng. Lúc này Ẩn không biết mình chở bạn đi bán tài sản do giết người cướp của mà Dương có được. Ngày 12/11/2012, Dương bị bắt giữ.

Công Quang – Quốc Anh