1. Dòng sự kiện:
  2. Xét xử vụ án FLC
  3. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam
  4. Vụ án đầu độc người thân bằng xyanua

Đà Nẵng:

Giết bạn trai người yêu cũ, lĩnh 20 năm tù

(Dân trí) – Yêu nhau nhưng do ghen tuông nên bạn gái chia tay và đi yêu người khác, vì muốn “dằn mặt” bạn trai của người yêu mình nên Lĩnh lấy dao đi gặp “tình địch” hăm dọa rồi đánh nhau. Hậu quả, tình địch bị chết còn mình nhận 20 năm tù.

Ngày 12/1, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Ngô Truy Lĩnh (SN 1989, trú thôn Bầu Cầu, xã Hoà Châu, Hoà Vang, Đà Nẵng) về tội “Giết người” và tuyên phạt 20 năm tù.
Bị cáo Ngô Truy Lĩnh tại phiên tòa
Bị cáo Ngô Truy Lĩnh tại phiên tòa

Theo cáo trạng của VKS, do ghen tuông tức giận việc anh Trần Văn Tư chuẩn bị kết hôn với người yêu cũ của mình là chị Phạm Thị Bích Liên nên khoảng 19h ngày 30/10/2012, Ngô Truy Lĩnh lấy 1 con dao của gia đình giấu vào cốp xe máy và sau đó đến quán cà phê trước nghĩa địa xã Hoà Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) ngồi uống cà phê.

Đến khoảng 22h cùng ngày, Lĩnh đi xe đến khu vực thôn La Bông (xã Hòa Tiến) ngồi đợi anh Tư đi qua sẽ đón lại rồi dùng dao đâm. Khoảng 15 phút sau, Lĩnh phát hiện anh Tư đi xe máy ngang qua nên gọi anh lại.

Anh Tư đi được khoảng 7-8m thì quay đầu xe lại chỗ Lĩnh đang đứng. Sau đó, Lĩnh cầm dao xông lại và ấn dao vào cổ anh Tư yêu cầu anh không được yêu Liên nữa vì Lĩnh và Liên còn yêu nhau.

Anh Tư trả lời “không được” và chống đỡ, hai bên giằng co nhau và làm gãy lưỡi dao, anh Tư cầm lưỡi dao đánh lại Lĩnh. Lúc này, Lĩnh lấy lại được lưỡi dao từ tay anh Tư và ném xuống đất, Lĩnh và anh Tư xông vào ôm nhau đấm đá, đánh nhau khoảng 3 phút thì anh Tư bỏ chạy.
 
Rất đông người dân hiếu kỳ đến tham dự phiên tòa
Rất đông người dân hiếu kỳ đến tham dự phiên tòa

Lĩnh đuổi theo được một đoạn khoảng 50m thì anh Tư nhảy xuống ruộng nước, Lĩnh tháo giày tiếp tục nhảy xuống ruộng để đánh anh Tư. Lĩnh bị anh Tư vật ngã đè lên trên, Lĩnh nằm dưới dùng hai tay bóp cổ, sau đó ôm ghì anh Tư sát vào người và dùng miệng cắn vào tai bên trái của anh Tư.

Bị cắn đau nên anh Tư không ghì đánh Lĩnh nữa, lúc này Lĩnh vùng dậy nằm đè lên người anh Tư, mặt nghiêng sang một bên, Lĩnh dùng tay trái bẻ tay phải anh Tư ra phía sau lưng và ghì đầu anh Tư xuống bùn, sau đó dùng tay phải đánh liên tục vào miệng, mắt, mặt anh Tư.

Sau khoảng 2 phút thì thấy anh Tư đuối sức, không còn phản xạ và thở yếu nên Lĩnh bỏ đi đến chỗ xe máy thì gặp các anh Nguyễn Công Khanh, Đinh Văn Sương và Đinh Văn Đà; Lĩnh giả vờ kêu “trộm, trộm” và chỉ về phía anh Tư đang nằm. Nhân lúc mọi người không để ý, Lĩnh lên xe bỏ chạy về nhà nghỉ Thu Hiền 2 tại quận Ngũ Hành Sơn tắm giặt và thay quần áo.

Tại bản kết luận giám định pháp y về tử thi của Trung tâm Pháp y Đà Nẵng kết luận anh Trần Văn Tư tử vong là do ngạt thở. Nạn nhân suy hô hấp, trụy tim mạch và tử vong.

Tại phiên tòa, trong quá trình xét hỏi, bị cáo Ngô Truy Lĩnh đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Qua lời luật sư bào chữa và tranh luận của VKS, HĐXX đã cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ như có thân nhân tốt, là đoàn viên ưu tú của địa phương, đã hoàn thành nghĩa vụ, gia đình có công cách mạng…

Tuy nhiên, HĐXX cũng cho rằng hành vi của bị cáo Lĩnh là côn đồ, coi thường tính mạng người khác… nên phải nhận một mức án thích hợp để giáo dục. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Truy Lĩnh 20 năm tù về hành vi “Giết người”, ngoài ra bồi thường trên 100 triệu đồng cho gia đình bị hại về chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.

Công Bính