1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đưa quan tài đi đòi nợ bị ném trả “bom xăng”

(Dân trí) - Chiều 28/9, bà N.T.X (43 tuổi, phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An) cùng nhiều người tiếp tục mang quan tài đến trước nhà ông T.C.H (khối 3, phường Cửa Nam, TP Vinh) gây sức ép yêu cầu con trai ông H. là T.C.D trả lại tiền “chạy án”.<br><a href='http://dantri.com.vn/phap-luat/mang-quan-tai-di-doi-lai-tien-chay-an-948323.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Mang quan tài đi đòi lại tiền “chạy án”</b></a>

Khoảng 18h30 chiều 28/9, nhóm người của nhà bà X. đến trước cổng nhà ông H. đòi tiền thì người nhà ông H. ở phía bên trong đã ném bom xăng vào nhóm người này. Thấy vụ việc nguy hiểm, một số người dân đã gọi điện cho cảnh sát 113 và công an phường Cửa Nam tới hiện trường. Đến khoảng 21h30 cùng ngày, trật tự tại khu vực mới được ổn định.

Tối 28/9, bà X. cùng nhóm người đến nhà ông H. đòi nợ bị ném trả bằng bom xăng
Tối 28/9, bà X. cùng nhóm người đến nhà ông H. đòi nợ bị ném trả bằng "bom xăng"

Theo tìm hiểu của Dân trí, cuối năm 2013, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1971, trú tại phường Cửa Nam, chồng bà X.) gặp Lương Thị Hương (SN 1990, trú tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, Nghệ An) và biết Hương nói thành thạo tiếng Lào nên nhờ Hương gọi điện thoại sang Lào đặt mua 3 bánh heroin.

Ngày 21/11/2013, Tâm đưa cho Hương số tiền 15.300 USD đồng thời đưa xe máy cho Trần Hữu Tuyến (SN 1979, trú tại xã Nam Cường, huyện huyện Nam Đàn - bạn trai của Hương) chở Hương lên khu vực cửa khẩu Thông Thụ (huyện Quế Phong) gặp người đàn ông người Lào để mua 3 bánh heroin (trọng lượng khoảng 1.000 gram).

Tối cùng ngày, khi Tuyến mang 3 bánh heroin về TP Vinh thì bị tổ công tác Công an TP Vinh bắt quả tang. Tâm và Hương đi ô tô sau Tuyến khoảng 1km cũng bị Công an TP Vinh phát hiện và đưa về Công an huyện Quỳ Châu để đấu tranh.

Sau khi chồng bị bắt tạm giam, bà X. vay mượn được 800 triệu đồng đưa cho ông D. ( là con trai ông H.) giúp “chạy án” cho chồng mình.để ông D. mời hai luật sư ở Hà Nội về lo cho Tâm thoát khỏi án tù. Tuy nhiên, say khi nhận tiền từ bà X. thì D. bỏ trốn.

Chiếc quan tài được người nhà bà X. đặt trước cổng nhà ông H. để đòi nợ 800 triệu đồng
Chiếc quan tài được người nhà bà X. đặt trước cổng nhà ông H. để đòi nợ 800 triệu đồng

Ngày 15/9, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Tâm tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Nhiều lần điện thoại và trực tiếp đến nhà nhưng không lấy lại được tiền nên bà X. cùng người nhà đã mang quan tài đến gây sức ép với gia đình ông H. để lấy lại tiền.

Trả lời báo chí, ông Vi Văn Chắt - Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Nghệ An, chủ tọa xét xử Tâm và các bị cáo cho biết, trong quá trình xét xử, Tâm không thành khẩn khai báo nên tòa phạt tù chung thân. Hồ sơ, chứng cứ để buộc tội Tâm và các đồng phạm rất chắc chắn và tòa đã tuyên án đúng người, đúng tội.

Thượng tá Mai Chiến Thắng, phó trưởng công an TP Vinh cho biết, công an đã nhận được đơn của bà X. tố cáo ông D. lừa lấy tiền nhưng do ông D. không có ở địa phương nên gây khó khăn trong việc làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được công an TP Vinh điều tra, làm rõ.

Lany Nguyễn