1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đóng cửa quán cà phê "ôm" nghi "giam lỏng" thiếu nữ suốt 2 năm

(Dân trí) - Vụ việc vẫn đang được lực lượng công an làm rõ và chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ quán đóng cửa, ngừng kinh doanh.

Liên quan đến vụ việc thiếu nữ T.T.X (15 tuổi, quê huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) được công an giải cứu sau 2 năm "mất tích" (năm X. 13 tuổi) tại quán cà phê trên địa bàn quận 9, TPHCM, ngày 27/10, đại diện công an phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 cho biết: "Hiện vụ việc vẫn đang được Cục Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) làm rõ. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu chưa thấy chủ quán có dấu hiệu phạm tội".

 

Đóng cửa quán cà phê ôm nghi giam lỏng thiếu nữ suốt 2 năm
Quán cà phê 210 đường Lã Xuân Oai, quận 9, nơi thiếu nữ X. cho rằng mình bị "giam" suốt 2 năm giờ đã đóng cửa
 
Theo thông tin từ công an phường Tăng Nhơn Phú A, ngày 22/10, Công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp cùng C45 kiểm tra quán cà phê nhạc "210" trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.
 
Tại đây, lực lượng công an đã đưa em T.T.X (là nhân viên phục vụ của quán) trở về nhà sum họp cùng gia đình sau 2 năm lưu lạc mà theo X. khai nhận do chủ quán cà phê nói trên giam lỏng và làm việc với vợ chồng chủ quán để làm rõ vụ việc.
 

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã yêu cầu chủ quán đóng cửa, ngưng kinh doanh chờ kết luận điều tra của cơ quan chức năng.

 

Theo ghi nhận của PV Dân trí, chiều 27/10, quán cà phê này khóa kín cửa; Chủ quán treo biển sang quán dù bên trên vẫn còn thông báo "tuyển nhân viên nữ bán cà phê".

 

Em T.T.X.
Em T.T.X. đã được đoàn tụ cùng gia đình sau 2 năm lưu lạc
 
Liên quan đến vụ việc, theo lời nạn nhân - em X kể: Năm 2012, vì lỡ bán vé số ế ẩm sợ bị cha mẹ la mắng nên X đã đón xe trốn lên Sài Gòn tìm việc làm. Tại bến xe miền Tây, X. bị xe ôm dụ đưa đến làm phục vụ tại quán cà phê 210 trên địa bàn quận 9 và bị chủ quán "giam lỏng" không cho về nhà.

Sau 2 năm mất tích và ngỡ con gái đã chết, gia đình X. đã lập bàn thờ, cúng giỗ con. Mới đây, bất ngờ cha mẹ em X. nhận được thông tin con mình còn sống, gọi điện cầu cứu nên đã báo vụ việc nhờ công an tỉnh Bạc Liêu và C45 (Bộ Công an) can thiệp, giải cứu đưa về với gia đình.

Vũ Lê