1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Điều tra vụ trưởng Trạm Kiểm dịch động vật bị dọa giết

(Dân trí) - Nữ trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Thủ Đức (KDĐV) Đặng Thị Tuyết là “khắc tinh” của những lái xe, chủ hàng vận chuyển thịt bẩn, động vật không rõ nguồn gốc từ các tỉnh vào TPHCM tiêu thụ đã bị dọa giết.

Ngày 10/5, trao đổi qua điện thoại với PV Dân trí, trung tá Trịnh Văn Sâm, đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận 9 (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận và đang điều tra làm rõ đơn yêu cầu của bà Đặng Thị Tuyết (ngụ quận 9), trưởng Trạm KDĐV Thủ Đức về việc bà bị một kẻ lạ mặt điện thoại, nhắn tin khủng bố tinh thần, đe dọa giết bà và người thân.

Theo bà Tuyết thì ngày 2/5, bà cùng nhân viên Trạm KDĐV (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) bắt và xử lý, tiêu hủy nhiều tấn trứng, thịt heo hôi thối của 4 phương tiện vận chuyển từ các tỉnh đưa vào TPHCM tiêu thụ.

Đêm cùng ngày, bà nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ 0165784691.. giọng người đàn ông với lời lẽ đe dọa “Tao sẽ giết mày”. Sau đó cũng số máy này gởi tin nhắn có nội dung “Con mày đi học tao sẽ…; Tao sẽ cho mày ăn kẹo đồng”…
 
Trưởng Trạm kiểm dịch động vật bị dọa giết vì ngăn chặn thực phẩm bẩn, nguy hại vào thị trường
Trưởng Trạm kiểm dịch động vật bị dọa giết vì ngăn chặn thực phẩm bẩn, nguy hại vào thị trường

Được biết, nhiều năm qua trạm KDĐV Thủ Đức đã phối hợp cùng lực lượng cảnh sát giao thông bắt, xử lý hàng ngàn vụ vận chuyển trái phép động vật; thịt, trứng, sản phẩm động vật, gia cầm… không rõ nguồn gốc, hư thối… từ các tỉnh vào thành phố tiêu thụ.

Đối với các tài xế, chủ hàng vận chuyển thịt bẩn, động vật không chứng nhận kiểm dịch… từ các tỉnh qua cửa ngõ phía Đông trên xa lộ Hà Nội để vào TPHCM, thì người nữ trạm trưởng này là “khắc tinh” vì sự nghiêm khắc, xử lý cương quyết của bà.

“Nghĩ đến cảnh thịt bẩn, hôi thối… được những kẻ hám lợi bất chấp sức khỏe cộng đồng qua mặt cơ quan kiểm dịch đưa đi tiêu thụ và vào bàn ăn của người dân tôi vô cùng căm phẫn”, bà Tuyết chia sẻ.

Vũ Lê