1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đánh sập đường dây buôn người xuyên quốc gia, giải cứu 2 cô gái trẻ

(Dân trí) - Chưa đầy 5 ngày sau khi giải cứu 2 cô gái trẻ khỏi tay gã đàn ông chuyên làm nhiệm vụ đưa người qua biên giới, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45, CA tỉnh Quảng Ninh) đã đánh sập toàn bộ đường dây phạm tội này.

Từ tiếng kêu cứu của hai cô gái trẻ

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), công an tỉnh Quảng Ninh trưa nay (1/6) cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Lò Văn Hải (SN 1988, ở bản Pẻn, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn la), Lường Văn Nọi (SN 1984) và Lò Văn Chươi (SN 1993), cùng ở xã Chiềng Sinh, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên về hành vi “mua bán người”.

bb3-1464771549759

Nọi bị bắt giữ tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ tại cơ quan điều tra, ngày 23/5, lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt, công an tỉnh trong khi đang tiến hành kiểm tra xe ô tô khách BKS 14B- 003.33, chạy chuyên tuyến Móng Cái- Hà Nội tại khu vực QL 18 (đoạn qua TP. Uông Bí) thì bất ngờ có hai cô gái trẻ đi trên xe bất ngờ kêu cứu và tố cáo bị một hành khách nam đi cùng lừa bán sang Trung Quốc. Ngay lập tức cả ba được đưa về trụ sở Công an TP. Uông Bí để làm rõ.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã vào cuộc. Hai cô gái lập tức được xác định là Lò Thị Xong (SN 1995) và Lò Thị Môn (SN 1 996), cùng ở bản Ta Vắt, xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Người đàn ông bị hai cô gái tố giác chính là Lường Văn Nọi. Thế nhưng với bản chất lưu manh, Nọi nhất định không chịu khai nhận hành vi lừa bán người mà chỉ thừa nhận giúp một số người ở cùng huyện Tuần Giáo đưa hai chị Xong và Môn ra Móng Cái để làm việc. Công tác điều tra tưởng chừng rơi vào bế tắc. Tuy nhiên sau một thời gian đấu tranh thuyết phục, Nọi đã chịu khai nhận. Chân dung các “tú ông, tú bà” chuyên lừa bán các cô gái trẻ qua biên giới cũng lộ diện từ đây.

Hốt gọn đường dây

Từ lời khai của Nọi, các trinh sát đã đưa Nọi, chị Xong và chị Môn đi Móng Cái để xác định những đối tượng chuyên làm nhiệm vụ đưa đón người qua biên giới cùng Nọi gồm: Chề Thị Moi (SN 1971, ở Hải Yên, TP. Móng Cái) và Tạ Văn Cường (SN 1993, ở huyện Lục Nam, Bắc Giang). Từ Moi và Cường các trinh sát đã lần ra 3 “tú ông” giữ vai trò chính trong đường dây gồm: Hải, Sơn và Chươi. Được biết, tại địa phương cả ba đều là những thành phần có lý lịch bất hảo.

bb2-1464771549755

"Tú ông" Hải tại cơ quan điều tra.

Theo một điều tra viên, tuy xác định rõ các đối tượng trong vụ án nhưng do điều kiện về thời tiết, địa hình, đường đi xa (đi bộ tới 15km đường rừng và đường rất xấu), chưa kể nơi cư trú của các “tú ông” đều ở các bản thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng giáp biên giới và là vùng dân tộc, nên các trinh sát khó tiếp cận. Thậm chí có tiếp cận được nhưng do có sự khác biện về ngôn ngữ nên khó khăn lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ, sự kiên trì cùng với công tác phối hợp tốt, Hải và Chươi đã sa lưới (riêng Sơn nhanh chân trốn thoát).

Tại cơ quan công an, bước đầu các “tú ông” khai nhận, khoảng đầu tháng 5/2016, Sơn có ý định dựng một đường dây chuyên mua bán các cô gái trẻ ở vùng quê để đưa sang bên kia biên giới bán. Nghĩ là làm, Sơn nhờ Nọi lo cho khâu đưa đón người với tiền công khá cao, vài triệu đồng mỗi người. Riêng khâu tìm người Sơn giao cho Chươi với giá 300 đến 700 ngàn đồng/người. Chươi sau đó thấy “ngon ăn” liền về rủ thêm anh ruột là Hải cùng tham gia làm ăn.

Vốn là người khôn ngoan, mưu mẹo và dẻo miệng, Hải đã nhanh chóng dụ dỗ chị Xong và chị Môn đi làm may ở Hà Nội với mức lương hấp dẫn. Do cuộc sống ở quê khó khăn, việc làm nương rẫy vất vả nên hai chị lập tức đồng ý.

bb1-1464771549721

Đánh sập đường dây buôn người xuyên quốc gia, Phòng CSĐTTP về TTXH (PC 45, CA tỉnh Quảng Ninh), giải cứu thành công 2 cô gái trẻ.

Ngày 23/5, Hải cùng vợ là Lò Thị Phương sau khi tạm ứng cho gia đình chị Xong và chị Môn mỗi nhà 1 triệu đồng, đã đưa hai chị ra bến xe tỉnh Sơn La đi Hà Nội giao cho Nọi. Khi đến bến xe Mỹ Đình, Nọi đưa chị Xong và chị Môn lên xe ô tô khách trên. Khi xe khách dừng ở Hải Dương, chị Môn hỏi và được một hành khách đi cùng xe cho biết xe đi Móng Cái. Biết bị lừa, hai chị đã nhờ hành khách đi cùng gọi điện báo công an. Khi lực lượng công an có mặt, cả hai đã kêu cứu và tố giác với cơ quan công an.

Phạm Hải Sâm