1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Đánh bả chó, đột nhập vào nhà lấy ô tô giữa khuya

(Dân trí) – Sau khi dùng bả hạ gục chó và cột chặt cửa nhà gia chủ, kẻ trộm đã ung dung lái chiếc xe ô tô trị giá hơn tỷ đồng đi ra khỏi nhà giữa đêm khuya.

Ngày 16/5, công an huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) đã tiến hành lấy lời khai, điều tra vụ trộm xe ô tô vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 3h sáng cùng ngày, bà Phạm Thị Kim Oanh (SN 1961, ngụ thôn Tân Châu, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) đang chìm trong giấc ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại reo.
 
Choàng tỉnh dậy, bà Oanh phát hiện số điện thoại của anh Đặng Minh Sơn (SN 1972, có nhà ở đối diện nhà bà Oanh). Anh Sơn hỏi bà Oanh là trong nhà có chuyện gì không mà thấy có người lái xe ô tô đi sớm.
Hiện trường vụ mất ô tô bạc tỷ
Hiện trường vụ mất ô tô bạc tỷ.

Hốt hoảng, bà Oanh bật đèn, mở cửa xem thì phát hiện chiếc ô tô hiệu Toyota Fortuner BKS: 72L-2027 của mình đã không còn trong nhà để xe như mọi ngày. Bà Oanh ngay sau đó đã trình báo cho công an địa phương.

Kiểm tra hiện trường, công an phát hiện nhiều miếng bả chó và các cửa nhà bà Oanh bị kẻ trộm dùng dây kẽm cột chặt để ngăn người nhà đuổi theo nếu phát hiện vụ trộm.

Anh Sơn cho biết, do mấy hôm nay thời tiết nóng nực nên anh mắc mùng ngủ ngoài trời. Lúc khát nước, anh Sơn thức dậy thì thấy chiếc ô tô từ nhà bà Oanh lù lù di chuyển ra khỏi nhà trong đêm tối mà không bật đèn. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên anh Sơn bấm máy gọi điện hỏi bà Oanh thì chưa xong cú điện thoại kẻ trộm và chiếc ô tô đã đi mất dạng.

Được biết, chiếc ô tô này là của em trai chồng bà Oanh vừa bỏ tiền ra mua với giá 1 tỷ 50 triệu đồng. Do người em trai này đang định cư nước ngoài nên bà Oanh đứng tên giúp.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Công Quang