1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

“Đại bàng” đường 7 trốn nã 17 năm sa lưới

(Dân trí) - Với cái “số” lấy ở tù, cộng với sự liều lĩnh có thừa, Lộc Văn Hải chặn xe chạy tuyến đường 7 xin đểu. Thấy cách làm “cò con” này lâu giàu, gã chuyển sang buôn “cơm đen”. Bị bắt giam, gã tìm cách đào tẩu rồi sang Lào ẩn náu suốt 17 năm trời.

“Đại bàng” đường 7 trốn nã 17 năm sa lưới
Đối tượng Lộc Văn Hải có 17 năm trốn nã bên Lào trước khi bị lực lượng truy nã Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Ngày 3/2, thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Nghệ An (PC52) cho biết, tổ công tác của Phòng vừa bắt đối tượng Lộc Văn Hải (SN 1963, trú tại bản Bà, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An). Lộc Văn Hải là tội phạm truy nã đặc biệt đã có 17 năm lẩn trốn ở Lào.

Từ kế hoạch số 22 về việc xác minh truy bắt các đối tượng đặc biệt nguy hiểm đang trốn tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lâm – Giám đốc Công an tỉnh quyết định cử 1 tổ công tác gồm 6 đồng chí thuộc đội 3 (PC52) do thượng tá Nguyễn Thành Trung làm tổ trưởng sang Lào để xác minh, truy bắt các đối tượng.

Năm 1985, Lộc Văn Hải bị tuyên phạt 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Sau 2 năm thụ án ở trại giam, không những không hối cải để làm lại cuộc đời mà Hải “lấy số” để bước vào những phi vụ làm ăn mới, liều lĩnh và thủ đoạn hơn.

Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, tuyến Quốc lộ 7 từ biên giới Việt – Lào về TP Vinh vẫn còn khá heo hút. Hầu như chạy tuyến này là xe chở lâm thổ sản. Với “số má” ăn cơm tù về, Lộc Văn Hải cầm đầu mấy đệ tử chuyên chặn xe xin đểu. Tài xế nào không đưa tiền, Hải sẽ cho đám đệ tử nện cho nhừ tử. Khoảng thời gian đó, cái tên Lộc Văn Hải là nỗi ám ảnh của cánh tài xế trên Quốc lộ 7 này.

Cứ mỗi năm Hải lại thêm một hình xăm trên cơ thể. Đến nỗi, cơ thể của gã trai bản này chằng chịt những hình xăm vằn vện. Đối với Hải, thêm mỗi hình xăm như một cách “lấy số” đối với giới giang hồ vùng biên này.

Mấy năm “ăn cơm” đường, Hải thấy cái “nghề” này may thì đủ ăn chứ chẳng thể giúp gã làm giàu. Với lại, con đường này cũng dần đông vui tấp xe lên, xe xuống cùng với đó là cánh lái xe đã biết cách để đối phó với bọn cướp đường như Hải.

“Đại bàng” đường 7 trốn nã 17 năm sa lưới
Những năm cuối thập kỉ 80, đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, Lộc Văn Hải là nỗi ám ảnh của cánh lái xe trên tuyến Quốc lộ 7 Kỳ Sơn - Tp Vinh.

Những năm cuối thể kỷ trước, chợ ma túy ở vùng biên giới phát triển mạnh. Nhiều đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam được thiết lập. Với tham vọng làm giàu nhanh chóng để leo lên hàng ông trùm thế giới ngầm vùng biên, Lộc Văn Hải quyết định đi buôn “cơm đen”.

Năm 1998, đường dây buôn bán ma túy trái phép từ Lào về Việt Nam bị bóc gỡ, Lộc Văn Hải và đồng bọn bị bắt khi vận chuyển 3,8kg thuốc phiện. Với sự liều lĩnh, lọc lõi có thừa cộng với “kinh nghiệm” 2 năm sống trong trại, Lộc Văn Hải đã trốn khỏi nơi giam giữ trước khi vụ án được đưa ra xét xử.

Sau khi trốn khỏi nơi giam giữ, Lộc Văn Hải bỏ luôn cô vợ và đứa con gái nhỏ vượt biên sang Lào. Bên này, gã cũng kịp lấy một cô vợ người Lào và kiếm sống bằng nghề đóng gạch táp lô. Gần 20 năm trôi qua, Hải tưởng mình đã có thể yên tâm sống nốt quãng đời còn lại trong một cái tên khác, một gia đình khác với công việc hoàn toàn không một chút dính líu đến “nghề” cũ.

Cũng trong lần “xuất ngoại” này, Tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Nghệ An đã bắt được đối tượng Vi Thị Mai (SN 1962, HKTT tại bản Bà, Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy từ năm 2003 và Vi Văn Nam (SN 1964, trú cùng địa chỉ trên) bị truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy và chống người thi hành công vụ từ năm năm 2002.

“17 năm trời, nhiều tổ công tác, nhiều trinh sát của PC52 được tung ra các địa bàn, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để xác minh đối tượng nhưng đều không có kết quả. Không thể để đối tượng “biến mất”, đại tá Nguyễn Hữu Cầu – Phó GĐ Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT quyết định thành lập chuyên án mang bí số 291M, do lãnh đạo PC52 làm Trưởng – Phó ban cùng chủ công là trinh sát đội 3 (PC52) để xác minh, truy bắt đối tượng Lộc Văn Hải”, trung tá Vũ Quốc Bảo – đội trưởng đội 3 cho biết.

Sau nhiều năm, nhiều tháng, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ BCA xác định được Hải đang trốn tại bản Xí Cợt, huyện Na Sai Thong, thủ đô Viên Chăn (Lào). Ban chuyên án cử thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó trưởng phòng PC52 trực tiếp chỉ đạo tổ công tác “xuất ngoại” sang Lào bắt truy nã.

Thượng tá Nguyễn Thành Trung – Phó phòng PC52 cho biết: “Cái khó nhất trong việc truy bắt các đối tượng trốn nã lâu năm ở nước ngoài là thời gian quá lâu, các đối tượng đã có nhiều thay đổi về hình dáng bên ngoài, lại tạo vở bọc làm ăn lương thiện. Mặt khác, khi đã sang Lào, các đối tượng đều thay đổi tên, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người nhà. Bên cạnh đó, các đối tượng là người dân tộc Thái, có nhiều nét tương đồng về tập quán sinh hoạt, ngôn ngữ… với người Lào nên việc xác minh, truy tìm hết sức khó khăn”.

Sau khi trốn sang Lào, Hải trở nên hiền lành và chí thú làm ăn. Khu vực Hải ở lại khá tách biệt với khu dân cư nên việc xác minh đối tượng gặp nhiều khó khăn. Xác định đây là 1 đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có thể sử dụng hung khí để chống trả lại lực lượng công an khi bị vây bắt nên tổ công tác đã phối hợp với Cục cảnh sát điều tra Bộ an ninh Lào lên kế hoạch tỉ mỉ để truy bắt.

Sau mấy ngày trinh sát, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, 22h đêm ngày 28/1, tổ trinh sát ập vào nhà Lộc Văn Hải khi gã đang nằm xem ti vi. Quá bất ngờ, Hải không kịp chống cự phải ngoan ngoãn tra tay vào còng, kết thúc hành trình 17 năm trốn chạy sự trừng phạt của pháp luật.

Hoàng Lam