1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Cuộc đời chìm nổi của chủ quán Internet bị đâm 54 nhát dao

(Dân trí) - Sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khó, anh Phạm Ngọc Lượng đã làm đủ mọi thứ nghề tích tiền để đi xuất khẩu lao động, sau đó về mua đất, xây nhà và kinh doanh quán Internet trước khi bị sát hại.

Vụ việc anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983 - trú tại thôn Tè, xã Song Mai - TP Bắc Giang), chủ một quán Internet trên địa bàn bị sát hại bằng 54 nhát dao trước ngày cưới vợ khiến người dân ở xã Song Mai - TP Bắc Giang hết sức bàng hoàng.

Tìm về gia đình nạn nhân, chúng tôi được nhiều người dân cho biết, anh Lượng là một thanh niên tốt và giàu đức tính vươn lên. Hàng xóm gia đình anh Lượng cho biết: “Lượng không ăn chơi đua đòi, không cờ bạc rượu chè, đã tự vươn lên bằng đôi tay của mình”.

Cái chết của anh Phạm Ngọc Lượng khiến người thân trong gia đình bàng hoàng.
Cái chết của anh Phạm Ngọc Lượng khiến người thân trong gia đình bàng hoàng.

Theo bà Nguyễn Thị Nhuần - Tổ Trưởng tổ 1, khu 34, xã Song Mai, anh Lượng là con thứ 3 trong gia đình có hoàn cảnh hết sức đáng thương.

“Do sinh ra trong nhà nghèo, Lượng không được đi học hành đầy đủ như nhiều người. Lượng đã từng đi phụ hồ, làm thuê đủ các nghề rồi sau đó vào nam hành nghề cắt tóc. Sau khi tích được số tiền kha khá, Lượng đăng kí đi xuất khẩu lao động bên Hàn Quốc. Sau 5 năm trở về bằng số tiền mình kiếm được Lượng mua đất, xây nhà và mở quán kinh doanh Internet” - bà Nhuần thương tiếc nói.

Bà Nhuần cũng cho hay, anh Lượng vừa mở quán kinh doanh internet được 4 tháng nay. Quán nhà anh lúc nào cũng đông khách và hoạt động đến 11h đêm thì đóng cửa.

Cũng Theo bà Nhuần, trong hôm bị sát hại, hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu “cướp” nhưng không nghĩ đó là anh Lượng.
 
Ông Phạm Ngọc Lý (SN 1952 - bố đẻ nạn nhân) cho biết, mặc dù quán kinh doanh đang làm ăn khá tốt nhưng anh Lượng cũng bàn với gia đình trong thời gian tới sẽ bán máy để trở lại nghề làm tóc vì kinh doanh quán net khá phức tạp.

Ông Phạm Ngọc Lý, bố nạn nhân Lượng đau lòng trước cái chết thê thảm của con trai.
Ông Phạm Ngọc Lý, bố nạn nhân Lượng đau lòng trước cái chết thê thảm của con trai.

Điều đau lòng nhất với ông Lý là ngày ăn hỏi dự định của anh Lượng lại chính là ngày làm tang cho con. Ông Lý cho biết,  một tuần trước khi bị sát hại, anh Lượng có về bàn với gia đình ngày 19/5 này sẽ tổ chức sang nhà gái dạm ngõ để cưới vợ trong tháng này. Người yêu của anh Lượng là chị Nguyễn Thị T.(SN 1991) người làng bên.

“Không ngờ ngày ăn hỏi như dự định lại là ngày làm tang cho con” - ông Lý thốt lên trong đau đớn.

Ông Lý cũng cho hay, vào hôm bị sát hại, anh Lượng vẫn đi chơi cùng người yêu nhưng khoảng 12h đêm khi người yêu nhắn tin lại thì đã không thấy anh trả lời.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 14h ngày 14/5, sau khi liên lạc cho anh Lượng bằng điện thoại di động không được, người nhà đến quán tìm thì thấy cửa khóa ngoài, khi mở cửa quán ra thì mọi người tá hỏa phát hiện anh Lượng nằm ở góc nhà đã tử vong với nhiều vết máu xung quanh.

Sau khi tiến hành điều tra ngày 16/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai), là nghi can chính trong vụ án giết người cướp của dã man này. Cùng đó, Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Long (SN 1990) cùng trú tại xã Song Mai - TP Bắc Giang để điều tra về vai trò đồng phạm.

Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở  phường Trung Kỳ, thị xã Sầm Sơn - Thanh Hóa.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng

Nghi can thừa nhận đã sát hại chủ quán Ineternet bằng 54 nhát dao

Ngay sau khi bị CQĐT bắt giữ, nghi can Nguyễn Văn Quyền (SN 1991, trú tại thôn Mai Cao, xã Song Mai) bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ sát hại anh Phạm Ngọc Lượng (SN 1983 - trú tại thôn Tè, xã Song Mai - TP Bắc Giang bằng 54 nhát dao.

Trung tá Thân Văn Duy - Trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: “Xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và xác lập chuyên án đấu tranh. Kết quả khám nghiệm cho thấy, anh Lượng bị kẻ thủ ác chém 54 nhát dao vào người, trong đó có 4 vết thương chí mạng ở vùng cổ”.

Ông Tống Xuân Khánh - Trưởng Công an xã Song Mai (TP Bắc Giang) cho biết, Quyền là đối tượng đã có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, mới ra tù năm 2011. Bố Quyền mất sớm, mẹ đi lao động bên Trung Quốc, bản thân lười lao động, ham mê trò chơi điện tử.

Mặc dù Quyền đã lấy vợ, có con nhưng Quyền có thể chơi game thâu đêm suốt sáng. Trước khi gây án ít ngày, y đưa vợ con về quê ngoại ở xã Hương Lạc (Lạng Giang) tá túc.

Quốc Đô - Nhất Nam