1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc đời buồn của cô gái bị người tình giết chết

Sau khi “tâm sự”, lợi dụng lúc Trang không để ý, Tuấn đã dùng búa đánh vào đầu Trang. Bị người tình ra tay bất ngờ, Trang hốt hoảng vừa van xin, vừa cào cấu chống cự. Nhưng sức con gái yếu đuối không thể chống đỡ được tên mặt người dạ thú với chiếc búa trong tay...

Cái chết bí ẩn của người khách trọ


Cái chết bí ẩn của người khách trọ

Nhà nghỉ Xinh tại tổ 39 (phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) được tiếng thoáng mát, sạch sẽ nên thường có nhiều khách lui tới. 15h10 chiều 3/11, một thanh niên dáng người thư sinh, đeo kính cận đi bộ đến nhà nghỉ và thuê phòng 201.

Sau đó khoảng 1 tiếng đồng hồ, có một cô gái khá xinh xắn đi xe máy đến nhà nghỉ và xin vào phòng 201 để gặp bạn trai. Vì đôi nam nữ này bảo rằng họ chỉ thuê phòng trong chốc lát nên nhân viên quản lý nhà nghỉ “tế nhị” không kiểm tra giấy CMND của hai người.

Tuy nhiên, mãi đến 22h vẫn không thấy hai vị khách này trả phòng nên nhân viên nhà nghỉ mới lên kiểm tra. Dù đã gõ cửa và lên tiếng nhưng cửa phòng vẫn đóng im ỉm, linh tính có chuyện bất thường, nhân viên nhà nghỉ quyết định mở cửa phòng. Khi cánh cửa vừa mở ra, mọi người hốt hoảng trước cảnh tượng một cô gái nằm lõa thể trên giường với nhiều vết thương ở đầu, máu loang khắp thân thể nạn nhân. Còn người thanh niên đeo kính cận đã biến mất cùng với chiếc xe máy của cô gái trên.

Ngay lập tức, chủ nhà nghỉ Xinh đã trình báo sự việc lên cơ quan công an. Qua điều tra khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng nên đã lập chuyên án truy xét TS010G để tiến hành điều tra, truy bắt hung thủ trong thời gian sớm nhất.

Vì nạn nhân và người khách cùng thuê phòng 201 không để lại giấy tờ tùy thân nên việc xác định danh tính của hai người này có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, đến trưa 4/11, các điều tra viên đã xác định được nạn nhân là chị Hồ Hoàng Thị Gia Trang (SN 1992, ngụ tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu).

Theo người nhà nạn nhân cho biết, chiều 3/11, sau khi nhận được một cuộc điện thoại, Trang bảo với người nhà là đến bệnh viện thăm người ốm, sau đó lấy xe máy đi ra khỏi nhà.

Hung thủ lộ diện

Sàng lọc các mối quan hệ của chị Trang, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến Phan Minh Tuấn, nguyên là công nhân khu công nghiệp An Đồn (phường An Hải Bắc). Dù đã có vợ con đề huề nhưng Tuấn lại thường “cày” game và mê “chát chít” trên mạng xã hội. Khoảng một năm trở lại đây, Tuấn và chị Trang có quan hệ tình cảm với nhau. Theo mô tả của chủ nhà nghỉ Xinh thì Tuấn có đặc điểm ngoại hình giống người thanh niên thuê phòng 201 cùng nạn nhân.

Ngay lập tức, các điều tra viên đã nhanh chóng có mặt tại phường An Hải Bắc để “gặp gỡ” kẻ tình nghi. Thế nhưng, lúc này Tuấn đã đi khỏi nơi cư trú. Các trinh sát đã tỏa đi các hướng để truy tìm kẻ nghi can số 1 này. Đến 16h15 chiều 4/11, các trinh sát đã xác định được Tuấn đang ngồi uống cà phê tại phường Khuê Trung (quận Cẩm Lệ) nên đã đến mời nghi can về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn một mực cho rằng mình không hay, không biết việc chị Trang bị sát hại trong nhà nghỉ. Tuy nhiên, khi các điều tra viên kiểm tra và hỏi về chiếc điện thoại của nạn nhân lại có trong tư trang của Tuấn, cũng như những vết cào xước trên người thì Tuấn không thể nào lý giải được. Biết không thể chối tội, cuối cùng hung thủ đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi độc ác của mình.

Nhà nghỉ Xinh nơi xảy ra vụ án

Mối tình vụng trộm

Nạn nhân Trang và Tuấn là đôi bạn học thời phổ thông, thủa đó giữa hai người đã nảy sinh tình cảm yêu đương. Không bao lâu sau, họ chia tay nhau và mỗi người đi mỗi ngả của riêng mình, Tuấn có vợ, còn Trang cũng có người yêu mới. Thế nhưng, đến khi chuẩn bị kết hôn thì người yêu Trang bị truy tố về tội “Trộm cắp tài sản”. Khi người chồng tương lai vào tù, Trang rất đau khổ nên tìm đến các mạng xã hội để tâm sự, sẻ chia với bạn bè và cô gặp lại Tuấn.

“Tình cũ không rủ cũng đến” và đến lúc nào Trang cũng chẳng hay. Càng ngày cả hai càng mặn nồng và không tránh được việc “cặp kè thậm thụt” với nhau. Dĩ nhiên, mối tình của họ là vụng trộm, bởi Tuấn đã vợ con đề huề, còn Trang cũng đã nhận lời làm dâu nhà người. Ngay chính chiếc xe máy mà Trang sử dụng cũng do bố chồng tương lai mua cho.

Trước khi xảy ra án mạng vài ngày, Trang bảo với Tuấn rằng cô đã có thai và yêu cầu Tuấn phải có “trách nhiệm”. Nghe thế, Tuấn tá hỏa, bởi hắn còn có vợ con, hơn nữa thất nghiệp như hắn thì làm sao gánh được bên vợ bên bồ. Vì vậy,  hắn nghĩ đến việc “chấm dứt” tất cả.

Để thực hiện ý đồ của mình, chiều 3/11, Tuấn thủ sẵn một cái búa trong người và hẹn Trang đến nhà nghỉ. Sau khi “tâm sự”, lợi dụng lúc Trang không để ý, Tuấn đã dùng búa đánh vào đầu Trang. Bị người tình ra tay bất ngờ, Trang hốt hoảng vừa van xin, vừa cào cấu chống cự. Nhưng sức con gái yếu đuối không thể chống đỡ được tên mặt người dạ thú với chiếc búa trong tay...

Sau khi sát hại Trang, Tuấn lấy điện thoại và xe máy của nạn nhân rồi nhanh chóng rời khỏi nhà nghỉ. Sợ sử dụng xe máy của nạn nhân dễ bị phát hiện nên Tuấn đã bỏ xe ở bờ kè đường Trần Hưng Đạo. Sau khi về nhà, Tuấn để chiếc búa dưới máy giặt, còn chiếc chiếc điện thoại của Trang thì hắn giữ lại. Sáng 4/11, Tuấn vẫn đi làm bình thường, đến chiều cùng ngày thì bị công an tóm gọn

Hoàn cảnh thương tâm của nạn nhân xấu số

Nghe bà Hoàng Thị Thanh Hà (SN 1973, dì ruột của nạn nhân) kể về cuộc đời của Trang khiến những người có mặt không khỏi xót xa. Năm Trang vừa lên 4, cha của cô đã bỏ vào Nam sinh sống với vợ bé. Mẹ Trang một mình gồng gánh nuôi hai đứa con nhỏ ăn học.

Cũng vì quá lao tâm khổ tứ mà mẹ Trang mang trọng bệnh rồi qua đời. Hai anh em Trang trở thành những đứa trẻ mồ côi, sống nương nhờ vào sự che chở của bà ngoại và dì. Trang khá xinh gái nên được nhiều người theo đuổi. Thế nhưng, chuyện tình duyên của Trang lại khá lận đận. Đáng lý ra, cuối năm 2013 này, Trang sẽ kết hôn, nào ngờ người chồng tương lai của Trang lại nông nổi phạm sai lầm rồi phải đi tù.

Sau đó, cô gái xấu số gặp phải kẻ táng tận lương tâm như Tuấn. Chị Hà nói trong đau đớn: “Khi biết tin cháu Trang bị giết, cả nhà tôi không thể tin đó là sự thật, đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể của Trang, chúng tôi không khỏi bàng hoàng, uất hận. Tại sao nó (Tuấn-PV) lại ra tay với cháu tôi ác độc như thế...”.

Anh Hồ Quang Thái (SN 1989, anh trai Trang) cho biết, mối quan hệ của Trang và tên Tuấn gia đình không hề biết. Từ lâu nay, mọi người trong gia đình đều biết việc Trang đã có bạn trai và còn tính đến chuyện kết hôn. Trong thời gian người yêu không có ở nhà, Trang vẫn thường xuyên qua thăm hỏi gia đình bên ấy và cũng được gia đình bạn trai quý mến, giúp đỡ. Anh Thái bức xúc khi nhắc đến việc Phan Minh Tuấn khai rằng, Trang nói có thai. Và theo anh, đó chỉ là lời ngụy biện của đối tượng. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan công an, Trang không hề có biểu hiện có thai.

Ông Nguyễn Thành (SN 1967, Tổ trưởng tổ 21, phường An Hải Bắc) cho biết: “Gia đình Tuấn rất nề nếp. Cha là Đội trưởng Dân phòng của phường An Hải Bắc. Bản thân Tuấn cũng từng tham gia vào Đội dân phòng của phường. Trước đây Tuấn cũng chưa có điều tiếng gì xấu hoặc quậy phá xóm làng. Thế nhưng gần đây, vì mê game mà Tuấn không lo làm ăn để nuôi vợ con, còn bỏ cả việc ở Khu công nghiệp An Đồn. Cha mẹ, vợ con khuyên bảo nhưng Tuấn không nghe, còn mang đồ đạc trong nhà mang đi bán lấy tiền nướng vào những trò đánh đấm, chém giết trên mạng...”.

Theo Phương Hiền
Pháp luật Việt Nam