Tây Ninh:

Chém người dã man chỉ vì bị chửi

(Dân trí) - Chỉ vì bị chửi, Nhựt lấy xe máy đuổi theo đòi giết Bé và dùng rựa chém thẳng vào cổ Bé.

Ngày 7/11, Công an Tây Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Nhựt (20 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về tội giết người.

Vào khoảng 16h ngày 30/10, Nhựt cùng anh rể là Nam và người em bà con tên Hiếu đến trước nhà ông Sung (64 tuổi, ngụ ấp Cầu, xã Tân Phong, Tân Biên) để bắt ổ ong mật. Tuy nhiên, ông Sung không cho bắt 3 anh em Nhựt bắt tổ ong này.

Thấy vậy, Nam chở Hiếu đi bắt ổ ong mật khác. Còn Nhựt lại lượm 1 quả dừa ném vào tổ ong trước nhà ông Sung để phá rồi lên xe chạy lại chỗ Hiếu và Nam. Thấy việc làm của Nhựt quá đáng, cháu ông Sung là anh Trương Văn Bé (31 tuổi, nhà đối diện nhà ông Sung) chạy xe theo đến chỗ Nhựt đang cùng Nam và Hiếu bắt ong để chửi mắng 1 hồi rồi chạy xe đi.

Còn Nhựt lại cảm thấy bức xúc vì bị chửi nên cầm lấy cây rựa (đồ nghề mang theo để bắt ong) lên xe đuổi theo anh bé. Khi Nhựt đuổi kịp và chạy gần ngang với xe Bé, Nhựt dùng rựa chém ngang từ sau tới trước trúng vào cổ Bé, cả hai ngã xuống đường. Nhựt thấy Bé ngồi gục đầu dưới đất lại chạy tới tiếp tục dùng rựa chém liên tiếp 2 nhát vào đầu anh bé. Chém xong thấy Bé bất động, Nhựt ném rựa vào lề đường rồi đi bộ về nhà.

Ngay sau đó, Nhựt bị Công an xã Tân Phong (huyện Tân Biên) bắt giữ. Còn Bé được người dân đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Tuyết Trân – Tùng Nguyên