1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Châu Việt Cường nhét tỏi vào mồm cô gái vì không muốn làm người… vô tâm

(Dân trí) - Giải thích lý do nhét tỏi vào mồm nạn nhân, Châu Việt Cường cho biết, Cường nghĩ nạn nhân bị ma nhập. Nếu cứ ngồi nhìn nạn nhân gào khóc, kêu cứu thì Cường là người… vô tâm.

Sáng 7/3, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm ca sĩ Châu Việt Cường (tức Nguyễn Việt Cường, SN 1978, ở Quảng Ninh) về tội “Giết người”; Phạm Đức Thế (SN 1981, ở Yên Khánh, Ninh Bình) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

8h30 sáng 7/3, Châu Việt Cường cùng Phạm Đức Thế được công an dẫn giải đến phòng xử án. Trong chiếc áo khoác màu nâu đất, Châu Việt Cường im lặng, 2 tay chắp vào nhau hướng về phía người thân của bị hại, tỏ vẻ ăn năn, hối lỗi.

chau-viet-cuong3.jpg

Bị cáo Phạm Đức Thế

Phạm Đức Thế: “Anh Cường bị ngáo đá”

Đứng lên trả lời thẩm vấn đầu tiên, bị cáo Phạm Đức Thế nói bản thân đồng tình với cáo trạng truy tố. Tại tòa, Thế khai, Thế là anh em xã hội với bị cáo Châu Việt Cường. Hai người chơi với nhau hơn chục năm nay. Khuya ngày 4/3/2018, Cường có chuyến lưu diễn về đã gọi điện cho Thế hỏi “có ở nhà không để anh qua chơi, sáng mai bay về Sài Gòn sớm”.

Theo lời khai của Phạm Đức Thế, đêm đó, Thế, Cường và một số người cùng sử dụng ma túy đá.

“Đây là lần đầu tiên bị cáo sử dụng ma túy. Đêm hôm đó, bị cáo sử dụng 2 lần với phương thức hít, ma túy tinh thể dạng bột. Anh Cường bị “ngáo đá” lúc 6h sáng dẫn đến bị ảo giác, liên tục vái lạy chị H., gọi là bà cô tổ.” - Thế khai.

Cũng theo lời khai của Thế, trước khi Châu Việt Cường nhét tỏi vào miệng chị H., nạn nhân luôn miệng nói: “Trời ơi cứu con, con khổ lắm”. Thấy vậy, Thế chạy ra ngoài gọi bạn là thầy cúng, khi quay lại đã thấy Cường đứng ở chân cầu thang, tay cầm nắm tỏi.

chau-viet-cuong2.jpg

Bị cáo Châu Việt Cường

“Anh Cường còn nói bị cáo mang củ tỏi lên để trừ tà. Bị cáo không biết thực hư sự việc như thế nào nhưng vẫn làm theo, mang tỏi đi rải quanh nhà.” - bị cáo Thế nói và khẳng định, khi bị cáo Cường nhét tỏi vào miệng chị H. thì Thế chạy vào kéo ra.

Châu Việt Cường: “Lúc đó bị cáo rất tỉnh táo”

Trả lời thẩm vấn, bị cáo Châu Việt Cường nói rằng, bản thân có tội, song cáo trạng truy tố bị cáo tội giết người là quá nặng.

“Bị cáo không có động cơ giết người, bị cáo bị ảo giác, không làm chủ được ý thức và hành vi của mình nên mới dẫn đến sự việc đau lòng như vậy.” - Cường nói và khẳng định, khi nhét tỏi vào miệng chị H., Cường rất tỉnh táo và biết rất rõ người nằm trên giường là chị H..

“Bị cáo không phê thuốc và không khóc, chỉ đến khi bị cáo biết mình đã vô tình làm chết chị H. bị cáo mới khóc lóc, sợ hãi. Bị cáo rất ăn năn hối lỗi về hành vi của mình. Bị cáo tin vào sự công minh của pháp luật với một bản án đúng người, đúng tội, vừa có sự khoan hồng của pháp luật vừa đủ nghiêm khắc để bị cáo chuộc lỗi và sớm trở về với gia đình, làm lại từ đầu.” - Cường khai.

Theo khai nhận của bị cáo Cường, trước đó, chị H. xưng là bà cô tổ, Cường nghĩ chị H. bị ma nhập, nếu cứ ngồi nhìn nạn nhân gào khóc, kêu cứu thì Cường là người… vô tâm.

Khai rõ về quá trình gây án, Cường cho biết, sau khi sử dụng ma túy, gần sáng, bị cáo ra sân bay để đi TPHCM. Tuy nhiên, do gọi xe không được nên Cường quay lên nhà.

“Lúc bị cáo lên, H. vùng lên ôm cổ, xoa đầu bị cáo nói “Con à, bà cô của con đây”. Chị H. nói rất nhiều thứ về gia đình bị cáo rất đúng lên bị cáo càng tin. Nói được lát thì chị H. khóc lóc nói “Thầy ơi cứu con”. Bị cáo nghĩ là H. bị ma nhập rồi nên mới bảo Thế tìm tỏi trừ tà.

Thấy chị H. khóc thì bị cáo mới bảo là chỉ ăn tỏi mới khỏi được nên mới cho ăn tỏi. Bị cáo quỳ ở dưới đệm, không đè lên chị H.. Bị cáo chỉ nghĩ chị H. ăn càng nhiều tỏi càng tốt vì tâm linh cũng thế.” - Châu Việt Cường khai.

chau-viet-cuong2.jpg

Theo lời khai của bị cáo Cường, khi thấy miệng chị H. có nhiều tỏi, Cường mới bảo “Thôi chết rồi tao gây ra chuyện rồi”.

“Bị cáo đuổi 2 người kia đi, bảo gọi vợ mình đến đây để cứu mình. Bị cáo ngồi cạnh H. khóc lóc vì bị cáo biết mình sắp phải chịu sự trừng phạt của pháp luật rồi.” - Cường nói.

Châu Việt Cường khẳng định trước tòa, lúc nhét tỏi vào mồm H., bị cáo rất tỉnh táo, bị cáo không bị ảo giác, vẫn nhận ra đó là chị H..

Về lời khai ở cơ quan điều tra là không nhận thức được hành vi của mình do phê thuốc, Cường cho rằng, lúc đó Cường mới bị bắt nên rất sợ, lại đau bụng do ăn nhiều tỏi nên không nhận thức rõ.

Tiến Nguyên