1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Chân dung 2 “ông trùm” khét tiếng điều hành sới bạc

Chỉ nghe cái tên Tú "trố" hay Hưởng "đồng cô", giang hồ Hà Thành đã phải ít nhiều kiêng nể. Hai "ông trùm" này kẻ điều hành từ xa, người trực tiếp "chỉ đạo" công việc tại sới bạc đều luôn có "đàn em" canh gác tại tư gia.

Những kẻ khét tiếng

Khoảng 13h ngày 14/3, hơn 100 cảnh sát bất ngờ đột kích vào sới bạc nằm ở khu vực cánh đồng, thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Gần 60 con bạc bị bắt giữ, trong đó có 2 phụ nữ mang bầu (một người mang bầu 6 tháng, 1 người mang bầu 2 tháng) và cả bà già ngoài 70 tuổi là mẹ vợ của trùm giang hồ khét tiếng một thời Khánh "trắng".

Cơ quan công an khám nhà Tú trố.
Cơ quan công an khám nhà Tú "trố".

Trước đó, qua nguồn tin trinh sát và đơn thư tố giác của quần chúng nhân dân, C45 đã lập chuyên án phá sới bạc gây nhức nhối này. Các con bạc và nhiều tên "tay chân" chuyên phục vụ ở sới bạc bị bắt giữ, nhưng hai kẻ đứng đầu, điều hành sới bạc đã bỏ trốn.

Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà của hai "ông trùm" này. Nơi ở của cả hai đều là những ngôi nhà "hoành tráng" mà để sở hữu được chúng, cả hai đã phải tiêu tốn bạc tỷ.

Đầu tiên phải nói đến Nguyễn Văn Tú (tức Tú "trố", SN 1977, ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), kẻ đứng đầu, chuyên chỉ đạo sới bạc từ xa. Tú "trố" được biết đến là một đối tượng cộm cán, luôn dắt theo "hàng nóng". Hắn có 2 tiền án tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Sau 2 lần đi tù, được tự do, hắn vẫn tiếp tục "ngựa quen đường cũ".

Biệt thự hoành tráng của Tú trố nhìn từ một góc khác.
Biệt thự "hoành tráng" của Tú "trố" nhìn từ một góc khác.

Người dân khu vực chia ra hai "phe". Những kẻ được Tú "trố" tạo "công ăn việc làm" bằng việc phục vụ sới bạc thì ra sức bao che cho hắn, còn những người dân thường thì đều khiếp vía tên "trùm" này.

Tú sở hữu căn biệt thự "hoành tráng" ở xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với tường bao được xây rất cao để tránh ánh nhìn của những kẻ tò mò. Căn biệt thự đó luôn được "đàn em" của Tú canh chừng nghiêm ngặt. Người dân địa phương đồn đoán rằng, Tú "trố" đã phải bỏ ra 22 tỷ đồng để xây căn biệt thự đó.

Khi khám nhà Tú "trố", không ngạc nhiên khi cơ quan công an thu giữ được 1 khẩu súng côn, 5 viên đạn và hơn 1 tỷ đồng "tiền tươi".

Theo tài liệu điều tra, Tú "trố" không trực tiếp điều hành sới bạc mà giao cho "cánh tay phải" của mình là Lê Xuân Hưởng (tức Hưởng "đồng cô", SN 1972, ở phường Phương Liên, Hà Nội). Hàng ngày Hưởng trực tiếp đến sới bạc để điều hành. Khi cảnh sát ùa vào, vì được "đánh động" trước đó không lâu, Hưởng "đồng cô" đã kịp tẩu thoát trong gang tấc.

Khám nhà Hưởng "đồng cô", cơ quan điều tra thu giữ được 1 két sắt, hiện đang niêm phong, cùng nhiều sổ đỏ photo được cho là giấy tờ cầm cố tài sản của những kẻ thua bạc.

Cũng là kẻ có "số má", Hưởng từng có 1 tiền án. Đi tù về được vài năm, Hưởng theo chân Tú "trố" để làm giàu phi pháp. Độ "hoành tráng" căn nhà của Hưởng "đồng cô" không thể đọ với biệt thự của Tú "trố", nhưng cũng đáng để mơ ước. Căn nhà 7 tầng của Hưởng "đồng cô" nằm tại phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội có cả thang máy, bàn thờ thần tài "nguy nga"...

Cũng giống như Tú "trố", Hưởng "đồng cô" bố trí 2 "đàn em" làm nhiệm vụ bảo vệ, canh gác ngôi nhà và đưa đón hắn.

"Ông trùm" tinh quái

Ngay sau khi sới bạc bị phá, cơ quan công an phải mất khá nhiều thời gian để xác định vị trí địa lý của sới bạc. Khi các báo đưa thông tin sới bạc của Tú "trố" nằm trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Công an huyện Sóc Sơn đã có báo cáo gửi Công an Hà Nội ghi rõ: Sới bạc bị phá nằm tại lò gạch khu A, tổ dân phố Đại Phùng, phường Phúc Thắng, Vĩnh Phúc.

Trong số các con bạc bị tạm giữ có cả 2 phụ nữ đang mang bầu.
Trong số các con bạc bị tạm giữ có cả 2 phụ nữ đang mang bầu.

Một lãnh đạo Công an huyện Sóc Sơn cho biết, trước đây, công an huyện đã nhiều lần phục kích bắt sới bạc này nhưng không được. Dịp Tết vừa rồi công an huyện cũng đã "vồ trượt". Tú "trố" rất có kinh nghiệm và tinh quái khi chọn nơi đặt sới là địa bàn giáp ranh, địa hình hiểm trở, cạnh sông Cà Lồ, giữa cánh đồng vắng để dễ bề bỏ trốn khi "có động".

Trong thời gian duy trì hoạt động của sới bạc, khi bị công an huyện Sóc Sơn "làm gắt", Tú "trố" lại chỉ đạo đàn em chạy sang địa bàn Vĩnh Phúc để quây lán.

Và khi bị công an Vĩnh Phúc "quây", bọn chúng lại chạy sang địa bàn huyện Sóc Sơn hoạt động. Lúc khác, sới bạc của Tú "trố" lại được tổ chức trên những con thuyền lênh đênh trên sông Cà Lồ. Và theo vị lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn, sông Cà Lồ chảy qua địa phận cả Sóc Sơn và Vĩnh Phúc.

Sới bạc của Tú "trố" hoạt động rất quy củ. Hắn thuê 10- 15 đối tượng bảo vệ và làm công việc hồ lỳ (đi thu tiền phế và trả tiền thắng bạc cho "khách"). Các "tay chân" của Tú "trố" được phân công nhiệm vụ cụ thể.

Để được vào chơi ở sới bạc của Tú "trố" cũng không hề đơn giản. Ngoài việc phải nộp 1 triệu đồng, vào được sới, các con bạc phải qua nhiều chốt trạm được đặt ở nhiều ngả khác nhau.

Đầu tiên, các con bạc phải có mặt ở chốt trạm ngay gần đường QL 2 và từ đây sẽ được chuyển lên xe ô tô 15 chỗ hoặc xe ôm, đưa vào sới.

Rất nhiều chốt cảnh giới được bố trí từ Quốc lộ 2 đi vào tới sới bạc. Các “chim lợn” là các cô gái khá xinh đẹp được bố trí ở dọc đường. Hễ thấy có biểu hiện nghi ngờ, chúng sẽ thông báo qua điện đàm để các con bạc tẩu thoát.

Chiều 14/3, lực lượng công an ập đến khống chế 2 "chim lợn" đang chốt trực ở gần Quốc lộ 2.

"Có thể ngay lúc này, Hưởng "đồng cô" đã được báo nên hắn nhanh chân tẩu thoát", một cán bộ điều tra C45 cho hay.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng bao vây sới bạc. Ngay khi nghe tiếng hô: "Các con bạc ngồi im", nhiều kẻ mê đỏ đen đã vùng bỏ chạy tán loạn. Có kẻ hoảng quá, dù không biết bơi đã vội nhảy xuống sông, nếu cảnh sát không kịp thời vớt đã nguy đến tính mạng.

Rất nhiều con bạc đã lao vào khu lò gạch gần đó, khoác vội lên người bộ đồ giả làm công nhân, lại có người chạy vào nhà dân gần đó vờ tắm giặt... Nhưng tất cả đều bị tóm gọn.

Theo T.Nhung
Vietnamnet