1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu, con rể giết cha vợ

(Dân trí) - Đi nhậu về khuya, Tài bị cha vợ nhắc nhở. Thay vì nhận lỗi, Tài lại tỏ thái độ khó chịu dẫn đến hai cha con xô xát. Tức giận, Tài cầm dao đâm chết cha vợ mình.

Ngày 27/3, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm và bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Thạch Tài (SN 1985, quê Vĩnh Long) 18 năm tù về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 4/2011, Tài kết hôn với chị Thạch Thị Lý Mộng Riệp và ở rể tại nhà cô này. Khoảng 7h ngày 24/8/2014, Tài điều khiển xe đi làm tại một công ty xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Kẻ giết nhạc phụ tại tòa phúc thẩm

Kẻ giết nhạc phụ tại tòa phúc thẩm

Đến 16h cùng ngày, Tài tan ca rồi đến nhà một đồng nghiệp để tổ chức ăn nhậu. Khuya hôm đó, Tài rời cuộc nhậu rồi chạy xe về nhà. Tài đứng kêu cửa vợ con nhưng không ai ra mở cửa. Lúc này, ông Thạch Sưa (bố vợ Tài) đi ra mở cửa.

Thấy con rể về muộn, ông Sưa buông lời nhắc nhở thì Tài tỏ ra bực mình. Tức giận, ông Sưa dùng tay đánh Tài. Bị đánh bất ngờ, Tài chạy xuống bếp lấy một con dao rồi xông tới đâm hai nhát vào bụng và cổ ông Sưa khiến ông này gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài chạy xe về nhà mẹ ruột rồi ngủ tại đây. Sáng hôm sau, biết tin cha vợ đã chết dưới nhát dao của mình, Tài đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ sự việc.

Quế Sơn