1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị dí dao vào cổ, nữ sinh chấp nhận để trộm khoắng tài sản

(Dân trí) - Chưa kịp hô hoán, Hoàng Thị Mỹ Anh bị nam thanh niên dí dao vào cổ đe dọa, bắt nằm im. Lo sợ cho tính mạng, nữ sinh này đành chấp nhận để cho tên trộm khoắng sạch tài sản có giá trị trong phòng.


Cánh cửa bằng gỗ có 2 lớp khóa bị tên trộm vô hiệu hóa hoàn toàn. (ảnh: P.Bằng)

Cánh cửa bằng gỗ có 2 lớp khóa bị tên trộm vô hiệu hóa hoàn toàn. (ảnh: P.Bằng)

Theo trình báo của chị Hoàng Thị Mỹ Anh (sinh viên Trường ĐH Y Vinh, Nghệ An), vào khoảng 2h sáng ngày 16/3, nữ sinh này đang ngủ nghe tiếng động trước cửa phòng trọ (thuộc xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, Tp. Vinh) nên tỉnh giấc. Khóa phòng bật mở, một nam thanh niên bước vào phòng. Chưa kịp hô hoán thì Mỹ Anh bị đối tượng này tiến lại, dùng dao dí vào cổ, yêu cầu cô nằm im và không được kêu.

Quá sợ hãi, Mỹ Anh đành phải nằm im để bảo toàn tính mạng. Nam thanh niên sau đó ngang nhiên lục lọi phòng và lấy 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, mở ví của nạn nhân lấy 370 nghìn đồng rồi bỏ đi. Sau khi đối tượng rời phòng, nữ sinh này mới dám kêu cứu.

Sáng ngày 16/3, Công an Tp Vinh đã có mặt, ghi nhận sự việc, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Một số phòng trọ khác trong dãy trọ cũng bị mở cửa sổ nhưng không bị mất tài sản. Khóa cổng ngoài của dãy nhà trọ cũng đã bị phá. Chiếc cửa phòng của nạn nhân được khóa 2 lớp nhưng vẫn bị kẻ gian vô hiệu hóa trước khi đột nhập vào phòng. Điều đặc biệt là chủ nhân thuê phòng trước chị Anh cũng từng bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy đi gần 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an Tp Vinh điều tra.

Hoàng Lam

Bị dí dao vào cổ, nữ sinh chấp nhận để trộm khoắng tài sản - 2