1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Bất an với nạn trộm cắp ở khu nhà trọ sinh viên

(Dân trí) – Chỉ trong thời gian ngắn trở lại đây, trên địa bàn TPHCM liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm đột nhập khu nhà trọ khiến sinh viên hoang mang. Mặc dù các cơ quan chức năng đã rất quyết liệt nhưng tình trạng trộm cắp tại các khu nhà trọ vẫn không mấy thuyên giảm.

Chỉ trong vòng 10 ngày cuối tháng 9, liên tiếp 2 vụ trộm đột nhập khu nhà trọ của sinh viên lấy đi 10 xe gắn máy và laptop khiến nhiều sinh viên hoang mang lo lắng.

Mới đây nhất là vào lúc 4h30’ sáng 26/9, anh Hoàng Văn Thắng, (23 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) thuê trọ tại số 168/10 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, ngủ dậy phát hiện trước đó kẻ gian đã đột nhập vào nhà lấy trộm 5 xe gắn máy, 5 máy vi tính xách tay, 6 ĐTDĐ và một số tiền mặt (tổng trị giá tài sản khoảng 115.000.000 đồng).

Nhiều khu nhà trọ sinh viên đang hoang mang với nạn trộm cắp hoành hành
Nhiều khu nhà trọ sinh viên đang hoang mang với nạn trộm cắp hoành hành

Theo khai báo của anh Thắng, tất cả tài sản bị mất trộm là của nhiều sinh viên đang thuê trọ tại ngôi nhà này. Anh Thắng cho biết, thời điểm trước khi xảy ra mất trộm, trong nhà có tất cả 11 xe gắn máy của 4 phòng đều để ở tầng trệt, tuy nhiên bọn trộm chỉ lấy đi 5 xe gắn máy đắt tiền gồm (1 xe AirBlade, 1 xe Future Neo, 1 xe Sirius, 1 xe Wave SX và 1 xe Wave Anpha). Được biết nhà trọ này có tất cả 4 phòng, mỗi phòng đều có chìa khóa riêng để ra vào cửa.

Cũng theo khai báo của những sinh viên thuê trọ tại đây, do thời tiết nắng nóng nên tất cả mọi người trong nhà trọ này đều không đóng cửa phòng mỗi khi đi ngủ. Ngoài ra, cửa ban công ở lầu 1 và lầu 2 cũng không khóa vào ban đêm nên tạo cơ hội cho bọn trộm có điều kiện ra tay.

Trước đó vào rạng sáng 16/9, khu nhà trọ ở số 206 đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM cũng bị trộm viếng thăm và lấy đi 5 xe gắn máy các loại.

Khai báo với công an, sinh viên Trần Anh Vũ (21 tuổi, quê Đắc Lắc) cho biết, khoảng 5h sáng 16/9, một số sinh viên ở trọ tại đây thức dậy đi tập thể dục thì tá hỏa phát hiện cửa chính nhà trọ bị mở toang. Kiểm tra thì phát hiện 5 xe gắn máy của các phòng số 1, 4, 8 để dưới tầng trệt bị mất.

Nhiều khu nhà trọ sinh viên đang hoang mang với nạn trộm cắp hoành hành
Nhà trọ tại số 168/10 đường số 12, phường Bình Hưng Hòa thường xuyên không đóng cửa ban công vào ban đêm chính là cơ hội để trộm ra tay

Qua kiểm tra, công an quận Bình Thạnh phát hiện cánh cửa chính ra vào khu nhà trọ bị cạy phá, bản lề bị cắt rời. Ngoài 5 xe bị mất, một chiếc xe Vision cũng bị kẻ trộm bẻ khóa nhưng chưa lấy được.

Theo một số sinh viên trọ tại đây cho biết, khu trọ này có tất cả 8 phòng, mỗi phòng đều được trang bị chìa khóa để ra vào cửa. Được biết, thời điểm xảy ra mất trộm, dưới tầng trệt khu trọ có để khoảng 17 chiếc xe, nhưng bọn trộm chỉ lấy 5 chiếc xe gắn máy đắt tiền như Exciter, Sirius...

Tìm đến nhiều dãy nhà trọ trên địa bàn TPHCM, phóng viên cũng nghe kể nhiều về tình trạng bị mất trộm tài sản, nhất là các dãy phòng riêng biệt.

Theo lời kể của những sinh viên thuê trọ, không chỉ có trường hợp do bất cẩn không khóa cửa hay để cửa sổ mở mới bị mất trộm, mà nhiều người dù đã khóa cửa cẩn thận, nhưng kẻ trộm vẫn đột nhập vào nhà lấy đồ đạc, điện thoại, tiền bạc và đến sáng thức dậy họ mới biết đã bị mất trộm.

Nhiều khu nhà trọ sinh viên đang hoang mang với nạn trộm cắp hoành hành
Trong các khu nhà trọ, xe gắn máy thường để ở tầng trệt và không có người trông coi. Đây chính là điều kiện thuận lợi để kẻ xấu ra tay trộm cắp tài sản.

Tình trạng trộm cắp hoành hành, diễn ra cả ngày lẫn đêm với vô số những thủ đoạn khác nhau khiến người dân sống cảnh nhà trọ vô cùng lo lắng và cảm thấy rất bất an. Không chỉ có trộm cắp bằng cách lẻn vào ban đêm hay lúc nhà vắng người, chúng còn dùng thủ đoạn giả danh là nhân viên bán hàng, tiếp thị để đi vào các khu dân cư giới thiệu sản phẩm, sau đó ra tay lúc chủ nhà sơ hở.

Cũng có trường hợp kẻ trộm để ý, theo dõi, hoặc lẻn vào các dãy nhà trọ để nắm tình hình. Nếu bị phát hiện, chúng phản ứng rất nhanh như làm ra vẻ đang kiếm người quen, tìm chỗ trọ hoặc đi nhầm phòng… 

Những người ở trọ vốn là học sinh, sinh viên, người lao động thu nhập thấp, do vậy, khi bị mất bất cứ món đồ dù ít dù nhiều cũng đều ảnh hưởng đến cuộc sống và rất xót xa khi phải sắm lại. Với họ, một chiếc điện thoại, một cái laptop hay một chiếc xe đạp, xe máy... là cả gia tài tích góp mới có được. Thậm chí để mua được một laptop khoảng 10 triệu đồng để phục vụ công việc học tập, có em sinh viên phải về xin cha mẹ ở quê bán lúa, vay mượn mới gom đủ tiền mua máy.

Ngoài việc nâng cao tinh thần cảnh giác thì người dân cũng không biết làm gì hơn ngoài nỗi lo lắng, phập phồng với nạn trộm cắp tại các khu nhà trọ. Đã đến lúc cần phải thực hiện các giải pháp đồng bộ để đấu tranh phòng chống nạn trộm cắp ở khu dân cư, nhất là các khu vực tập trung nhiều nhà cho thuê, phòng trọ, để trộm cắp không còn là nỗi ám ảnh của sinh viên.

Đình Thảo