1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Cục Đăng kiểm Việt Nam

TP.HCM:

Án chung thân cho kẻ giết người tình rồi tự tử

(Dân trí) – Chỉ vì tạt nước ướt nền nhà và bị gây sự bằng nhát dao, Dững đã giật lại con dao rồi đâm 30 nhát khiến người vợ không hôn thú của mình tử vong ngay trong phòng trọ.

Ngày 22/11, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm tù chung thân đối với bị cáo Nguyễn Tấn Dững (21 tuổi, ngụ xã Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) về tội “Giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, Dững và chị Nguyễn Thị Thanh Giào (20 tuổi, quê Tiền Giang), sinh viên của một trường đại học tại TPHCM yêu thương nhau. Tuy nhiên, tình yêu ấy bị cha của chị Giào ngăn cản vì con gái mình còn là sinh viên, Dững là kẻ lông bông không việc làm ổn định. Thuyết phục cha mẹ không được, chị Giào đi theo tiếng gọi tình yêu, bỏ học và theo Dững sống chung như vợ chồng.
Bị cáo Dững bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Bị cáo Dững bị tòa phúc thẩm bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 14/10/2011, Dững và Giào đến thuê phòng trọ ở khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Trong lúc dọn dẹp vệ sinh trong phòng trọ, Dững dội nước gây ướt người chị Giào nên xảy ra cãi vã. Giào đuổi Dững ra khỏi nhà trọ. Bực tức, Dững dùng tay tát vào mặt “vợ” và ngay lập tức xin lỗi vì hành động nóng nảy của mình. Tuy nhiên, Giào rút con dao xếp trên kệ đâm một nhát vào bụng của Dững.

Bị thương, Dững rút dao đâm lại Giào hơn 30 nhát vào vai, lưng, ngực chị Giào mặc cho Giào Giào van xin tha chết. Thấy “vợ” vẫn còn thở, hắn lạnh lùng dùng dao cứa vào cổ thêm ba nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Dững dùng dao tự cắt vào cổ tay mình định tự tử để "trọn đời bên nhau" nhưng Dững không chết.

Công Quang