1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

7 năm tù từ giải sầu bằng... ma túy

(Dân Trí)- Do lười biếng lao động, bị vợ li hôn, Phú chán đời tự giải sầu bằng ma túy. Lúc hết tiền mua thuốc, Phú đã tìm “giải pháp tối ưu” bằng cách mua bán ma túy kiếm lời.

Sáng 23/5, tại khuôn viên trụ sở UBND xã EaTóh, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk, TAND huyện Krông Năng đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử lưu động vụ mua bán trái phép chất ma túy đối với bị cáo Trần Thanh Phú (SN 1977) trú tại thôn Tân Vinh, EaTóh, Krông Năng (Đắk Lắk).

7 năm tù từ giải sầu bằng... ma túy
Bị cáo Trần Thanh Phú
 
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Krông Năng, chiều ngày 9/10/2011, trong lúc Phú đang “giao dịch” hàng trắng cho hai đối tác nghiện ngập tại tư gia của mình thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. Tang vật cơ quan chức năng thu được gồm 2 tép heroin (trọng lượng 0,0892 g), 200 ngàn đồng, 1 điện thoại di động.

Trước vành móng ngựa, Phú thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, Phú cho biết trước đó không lâu y đã thực hiện giao dịch trót lọt cho các con nghiện trong vùng với số lượng 5 tép heroin trị giá 500 ngàn đồng.

Căn cứ điểm b, khoản 2, điều 194 của BLHS TAND huyện Krông Năng đã tuyên án Trần Thanh Phú 7 năm tù giam

Trần Mai