1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

3 lần bỏ thuốc chuột vào bát canh để giết vợ

(Dân trí) - Vợ chồng thường xuyên mất đoàn kết, hay xảy ra mâu thuẫn với nhau, phía gia đình nhà ngoại có thái độ lạnh nhạt với mình nên người chồng nhiều lần nhẫn tâm bỏ thuốc chuột đầu độc vợ mình.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, Vũ Văn Xuân lấy chị Lê Thị Hai (sinh năm 1972), ở thôn 3, xã Quảng Minh, huyện Quảng Xương, trong thời gian sinh sống, chị Hai nghi ngờ chồng mình bồ bịch và có mối quan hệ với người khác nên hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bị cáo Vũ Văn Xuân trước vành móng ngựa.
Bị cáo Vũ Văn Xuân trước vành móng ngựa.

Cuộc sống vợ chồng “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt”, chị Hai và họ hàng bên nhà ngoại có thái độ lạnh nhạt với Xuân. Vì lý do đó nên Xuân đã nuôi ý định dùng thuốc chuột để giết chị Hai cho hả giận với gia đình nhà vợ.

Vào khoảng 19h, ngày 9/7/2012, Xuân cùng hai con gái ăn cơm chiều xong. Do chị Hai thường ngày đi làm về muộn nên ăn cơm một mình. Cháu Thúy (con gái của vợ chồng chị Hai) để một bát canh dành phần cho mẹ.

Thấy vậy Xuân đã lấy thuốc chuột bỏ vào bát canh con gái đã để dành cho mẹ. Sau đó Xuân mặc đồ đi làm ca đêm tại khu công nghiệp Lễ Môn như không có chuyện gì xảy ra. Khi đi làm về ăn cơm, do bát canh có mùi nồng, khó chịu nên chị Hai chỉ mới húp một ngụm canh rồi nhổ ra ngay.

Thấy vợ chưa hề hấn gì, ngay ngày hôm sau, Vũ Văn Xuân tiếp tục bỏ thuốc diệt chuột vào canh để hại vợ. Vào 19h30' ngày 10/7, Xuân tinh vi hơn, trước khi bỏ vào canh, Xuân đã hòa thuốc chuột vào sữa tươi rồi mới đổ vào bát canh.

Hành vi của Xuân đã bị cô con gái phát hiện. Thấy những hành động khác lạ của bố, cháu Thúy đã cảnh báo cho mẹ biết. Chị Hai gọi điện báo cho anh trai chị là anh Lê Bá Dượng. Để kiểm chứng, anh Dượng cùng cháu Thúy lấy hai thìa canh trong bát canh của chị Hai cho gà uống, một lúc sau con gà lăn ra chết.

Sáng ngày 11/7, khi đi làm về Xuân hỏi cháu Thúy: “Hôm qua mẹ có ăn hết canh không?”, cháu Thúy trả lời: “mẹ ăn hết”. Thế nhưng chị Hai vẫn “bình an vô sự”.

Thấy vợ chưa hề hấn gì, Xuân nghĩ chắc là do thuốc chuột đã hết tác dụng. Vì đã nuôi ý định quyết tâm giết bằng được chị Hai, Xuân ra quán bán thuốc chuột của bà Lê Thị Đạo mua 4 gói. Đợi tối đến với kịch bản tương tự như đã dàn dựng từ trước đó, sau khi cùng hai đứa con gái ăn cơm xong, Xuân lấy một gói pha với sữa rồi đổ vào bát canh để đó cho vợ về ăn.

Hành động này của Xuân một lần nữa bị cô con gái quan sát hết và giả vờ đứng xem phim, theo dõi toàn bộ hành vi của bố mình. Đợi đến khi mẹ đi làm về, cô con cái nói lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe.

Ngay sau đó, chị Hai gọi anh Dượng và con gái cho gà uống thử nước trong bát canh đó. Đến ngày hôm sau, những con gà đã ăn cơm có thuốc đã lăn ra chết.

Trước sự việc trên, chị Lê Thị Hai đã đến công an xã Quảng Minh trình báo. Cơ quan chức năng đã vào cuộc, qua xét nghiệm các mẫu thử lấy từ bát canh mà chị Hai đưa đến cơ quan điều tra, Viện khoa học hình sự, Bộ Công An kết luận có chất diệt chuột trong bát canh của chị Hai.

Căn nhà Xuân và vợ là chị Hai sinh sống.
Căn nhà Xuân và vợ là chị Hai sinh sống.

Sáng ngày 1/11/2012, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Vũ Văn Xuân (sinh năm 1970), trú tại thôn 3, xã Quang Minh, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa về tội giết người.

Tại phiên tòa, bị cáo Vũ Văn Xuân đã khai nhận toàn bộ hành vi tội lỗi của mình. Mặc dù nhiều lần bị chồng cố tình bỏ thuốc độc để giết hại mình, nhưng chị Lê Thị Hai vẫn thể hiện thái độ rất thương chồng, chị nhiều lần khóc xin tòa giảm án cho chồng.

Với hành vi phạm tội của mình, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Xuân 7 năm tù giam .

Duy Tuyên