1. Dòng sự kiện:
  2. Bà bạo hành dã man cháu nội 12 tuổi
  3. Hoa hậu Thùy Tiên hầu tòa
  4. Thi thể cô gái trong cốp ô tô ở TPHCM

TP HCM:

1,5 tỉ đồng “bốc hơi” giữa ban ngày

Ngày 14/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết đang điều tra, truy xét thủ phạm gây ra vụ trộm táo bạo tại nhà số 31 đường số 6, phường Bình Trị Đông B (quận Bình Tân) xảy ra vào trưa 12/9.

Theo trình báo của bà Phạm Thị Mỹ Dung (chủ ngôi nhà số 31), sáng hôm đó, hai vợ chồng bà đi làm việc như thường ngày. Lúc này chỉ có mỗi người giúp việc tên Nga (65 tuổi) ở nhà dọn dẹp, nấu nướng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì bà Nga gọi điện thoại cho bà Dung thông báo nhà bị mất trộm.

Về đến nhà, bà Dung tá hỏa khi nhìn thấy két sắt ở phòng ngủ tại lầu một đã bị khiêng qua phòng khác và bị đập phá tan tành. Bà Dung khai báo tài sản chứa bên trong két sắt bị lấy đi gồm 300 triệu đồng, sáu hột xoàn, nhiều vòng vàng, nữ trang… với tổng giá trị hơn 1,5 tỉ đồng. Điều đáng nói là phòng ngủ của bà Dung không bị lục lọi gì, thậm chí là ĐTDĐ, trang sức mà bà để lại ở tủ trang điểm vẫn còn nguyên.

Chiếc két sắt bị phá tan tành. Ảnh:TK
Chiếc két sắt bị phá tan tành. Ảnh:TK
 
Chiếc két sắt bị phá tan tành. Ảnh:TK
Nhiều dấu vết lưu lại ở cửa thông lên tầng thượng ngôi nhà, nghi là vị trí thủ phạm đột nhập. Ảnh:TK

Ngay trong chiều cùng ngày, khi khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã thu giữ một con dao, một cây búa, một kềm, một xà beng, một chiếc áo khoác… Từ những điều tra hiện trường cơ quan công an nhận định thủ phạm đột nhập từ mái nhà của hàng xóm xuống sân thượng rồi bẻ khung sắt cửa sổ thông gió tại sân thượng để đột nhập vào nhà, tại đây có nhiều dấu chân, dấu tay.

Có thể sau đó thủ phạm đột nhập vào phòng ngủ của bà Dung khiêng két sắt qua phòng con trai của bà, dùng đồ nghề phá két sắt rồi lại bẻ khung sắt cửa sổ ở phòng con trai bà Dung và mang tài sản tẩu thoát ra ngoài qua khu đất trống phía sau nhà.

Được biết ngôi nhà của bà Dung gồm một trệt, ba lầu. Sau khi xảy ra vụ trộm, làm việc với cơ quan công an, người hàng xóm của bà Dung khai lúc 11 giờ trưa có nghe nhiều tiếng động lớn nhưng không quan tâm. Còn bà Nga (người giúp việc) cũng khai báo có nghe tiếng động vào thời điểm trên nhưng nghĩ là có gió lớn, cửa sổ va đập và lúc đó bà đang nấu nướng dưới bếp nên không lên kiểm tra. Đáng nói là con dao mà công an nghi hung thủ đã dùng để phá két sắt vốn là con dao bà Nga làm bếp hằng ngày nhưng bà Nga cũng không biết kẻ trộm đã lẻn xuống bếp để lấy vào lúc nào.

Theo T.Khuê
PL TP.HCM