Xe tải ủn xe con đi cả nửa cây số trên đường cao tốc, tài xế đổ tại điểm mù

Nhật Minh

(Dân trí) - Hôm 24/3, một video từ Toronto (Canada) đã gây xôn xao mạng xã hội vì hình ảnh chiếc xe tải đẩy ô tô con đi hơn nửa cây số trên đường cao tốc. Lý do tài xế xe tải đưa ra là... không nhìn thấy xe con.

Xe tải ủn xe con đi cả nửa cây số trên đường cao tốc, tài xế đổ tại điểm mù

Cụ thể, cô Courtenay Erhardt, một y tá 26 tuổi, khi đó đang lái chiếc Mini của mình đi tiêm vắc-xin cho những người vô gia cư. Cô kể rằng xe cô đã dừng ở đèn đỏ trước khi lên dốc. "Tôi ở trước cậu ấy khi dừng chờ đèn đỏ. Cả hai chúng tôi đều muốn lên đường cao tốc Gardiner," cô kể lại với tờ Toronto Star. 

"Cậu ấy đã đâm tôi từ phía sau khi chúng tôi đi lên dốc. Chiếc xe tải đã húc vào đuôi xe tôi và cứ thế ủn đi," Erhardt chia sẻ trên kênh CTV News Toronto.

"Tôi chỉ nhớ là mình đã nhấn còi liên tục và giữ chặt vô-lăng, không ngừng hét lên. Thật sự tội không biết liệu chiếc Mini của mình có bị lật, hoặc bị hất ra giữa dòng xe ào ào lao tới trên đường cao tốc Gardiner không," cô nói. "Tôi chỉ nhớ là đã nghĩ rằng, "Sao cậu ta không dừng lại? Sao cậu ta vẫn cứ đi?" Một cặp đôi trên ô tô chạy phía sau xe tải thấy xe tải bốc khói nên đoán có chuyện gì đó không ổn," Erhardt kể. Họ đã phóng xe lên cạnh xe cô và phát hiện sự việc. Họ chạy lên trước xe tải và ép nó dừng lại. Sau đó họ đã gọi 911 (cảnh sát) và giúp Erhardt thoát ra khỏi xe.

Xe tải ủn xe con đi cả nửa cây số trên đường cao tốc, tài xế đổ tại điểm mù - 1

Erhardt cho biết, tài xế xe tải nói rằng cậu ta không nhìn thấy cô và xin cô đừng báo cảnh sát. Anh ta còn trẻ.

Cảnh sát Toronto cho biết, tài xế xe tải đã vi phạm nhiều lỗi. 

Phát biểu trên truyền hình, hạ sĩ cảnh sát Murray Campbell nói: "Người điều khiển các xe cỡ lớn không thể ngó qua cửa sổ để quan sát hết mọi hướng như các xe nhỏ và thấp hơn", ý nói việc tài xế xe tải không thể nhìn thấy chiếc xe nhỏ ở dưới đầu xe mình. Ông Campbell khuyên các tài xế hãy đi thế nào để tài xế xe tải có thể thấy mình. 

Dù là như vậy, có một điều khiến nhiều người thắc mắc là chắc chắn tài xế xe tải phải cảm thấy có gì đó không ổn và nghe thấy tiếng va chạm. Thêm vào đó, không ít ý kiến cho rằng trong tình huống này, Erhardt ở thế bị động, vì cô dừng xe trước, rồi xe tải đỗ sau, cô không thể chủ động tránh xe tải.

Xe tải ủn xe con đi cả nửa cây số trên đường cao tốc, tài xế đổ tại điểm mù - 2

Erhardt, dù rất hoảng loạn, nhưng may mắn là không bị thương. Cô rất biết ơn cặp đôi đã giúp mình, và cả chiếc Mini Cooper.

"Thành thật mà nói, tôi cho rằng mình còn có mặt ở đây hôm nay để trả lời phỏng vấn là vì xe Mini Cooper được làm quá tốt. Nó đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng nó đã cứu sống tôi. Túi khí không bung," Erhardt nói. "Thật kỳ diệu. Tôi rất biết ơn."