Phượt Blue Core qua Tây Nguyên đại ngàn

Hành trình 1058km quanh núi đèo Tây Nguyên hùng vĩ có mưa, có nắng, có gió, có sương là thử thách tiếp theo của Yamaha Blue Core Touring 2015.

Sau thành công của hành trình Tây Nam Bộ, Yamaha Blue Core Touring 2015 tiếp tục khám phá vẻ đẹp của núi rừng Tây Nguyên đại ngàn. Tám thành viên đến từ khắp mọi miền mang trong mình tâm trạng háo hức khi tham gia vào cung đường Tây Nguyên với tổng chiều dài 1058 km.

Chặng đường bảy ngày rong ruổi trên 3 mẫu xe Nozza Grande, Nouvo, Exciter 150 với những ngày nắng đẹp quang trời, song hành cùng những cơn mưa lớn bất chợt đã để lại nhiều cảm xúc cho các thành viên tham dự. Một mặt, Tây Nguyên hiện ra hùng vĩ qua con đèo hiểm trở Bảo Lộc hay ngọn thác Damb’ri của ngày đầu tiên; mặt khác, Tây Nguyên lại mang dáng vẻ thơ mộng cùng thành phố hoa Đà Lạt trong ngày thứ hai. Và khi đi trên những con đèo mộng mơ của Đà Lạt, chắc hẳn mỗi thành viên đều cảm nhận được cái se lạnh và dìu dịu mây gió của vùng đất hoa sương này. Nhưng có lẽ cũng chính cái se lạnh đặc trưng đó của Đà Lạt đã mang lại cảm giác man mác buồn khi chiều muộn dần tắt nắng.

Đà Lạt toàn cảnh
trên cao (Ảnh: Võ Công Quyết - Đội chơi 2)
Team Tây Nguyên

Ngày thứ tư bắt đầu với đỉnh núi Langbiang trong ánh bình minh rực đỏ mơ màng cơn sương, đoàn tạm biệt Đà Lạt trong màn mưa nhè nhẹ, sẵn sàng cho chặng hành trình tới Buôn Ma Thuột dài 230km.

Khoảnh khắc bình
minh trên đỉnh núi Lang Biang (Ảnh: Đặng Thanh Tùng - Đội chơi 2)
Đà Lạt toàn cảnh trên cao (Ảnh: Võ Công Quyết - Đội chơi 2)

Thời tiết nắng mưa liên tục cùng những con đường bằng phẳng có, hiểm trở có, đều không làm chùn bước các thành viên. Cung đường quốc lộ nối hồ Lak tới thành phố Buôn Mê với đường nhựa trải dài bên cạnh những ruộng lúa chín vàng và núi rừng hùng vĩ phía sau là phần thưởng xứng đáng dành cho đoàn.

Dừng chân tại thành phố Buôn Mê, đoàn bắt đầu hành trình khám phá bằng ly cà phê đậm chất núi vùng Tây Nguyên, tiếng đàn ngân lên các thành viên cùng nhau hòa giọng trong bài hát Nỗi Nhớ Tây Nguyên với những ca từ mộc mạc da diết.

Làng cà phê Trung
Nguyên (Ảnh: Thanh Tùng – Đội chơi 2)
Khoảnh khắc bình minh trên đỉnh núi Lang Biang (Ảnh: Đặng Thanh Tùng - Đội chơi 2)

Làng cà phê Trung Nguyên (Ảnh: Thanh Tùng – Đội chơi 2)
Làng cà phê Trung Nguyên (Ảnh: Thanh Tùng – Đội chơi 2)

Đi qua những con đường vàng ươm nắng, đoàn đã dừng chân ở khu rừng Buôn Đôn và hòa mình trong dòng nước mát lạnh của thác Dray Sáp. Giữa khung cảnh thiên nhiên hoang dã, cả đoàn thực sự bất ngờ khi có sự xuất hiện của một “vị khách mời” rất đặc biệt. Một chú voi rừng lững thững bước đến con suối và vục mình xuống dòng nước mát. Niềm vui càng nhân lên khi các thành viên được trải nghiệm cảm giác ngồi trên lưng voi, đi qua những con đường ngập lá của khu rừng.

Trải nghiệm trên
lưng những chú voi rừng tại suối Dray Sap
Trải nghiệm trên lưng những chú voi rừng tại suối Dray Sap

Đoàn rời Buôn Mê và di chuyển trên quốc lộ dài thứ 2 tại Việt Nam để bắt đầu hành trình đến hai điểm còn lại là Pleiku và Kon Tum. Quốc lộ 14 với những ổ voi, ổ gà đã được mệnh danh là “con đường đau khổ” đã là quá khứ, giờ đây nó đã được nâng cấp trở thành một con đường nhựa trải dài thẳng tắp với hai bên đường bát ngát những hàng cao su. Tại đây, Biển hồ T’Nưng rộng lớn như “trái tim” Tây Nguyên, nhà thờ gỗ, cầu treo hay nhà Rông Kon K’lor là những trải nghiệm thú vị của các thành viên khi ghé thăm 2 địa điểm cuối. Sự tiếc nuối hiện rõ trên gương mặt một số thành viên khi hành trình sắp kết thúc.

Nhà thờ gỗ Kon Tum
(Ảnh: Đặng Thanh Tùng – Đội 2)
Nhà thờ gỗ Kon Tum (Ảnh: Đặng Thanh Tùng – Đội 2)

Trong suốt chặng hành trình, dù trên đường bằng phẳng hay đèo dốc, đường trải nhựa hay gập ghềnh đầy sỏi đá, chiếc tay ga Nozza Grande mang đến cảm giác phiêu lưu cho các thành viên bởi khả năng vận hành ổn định, động cơ khỏe khoắn với công nghệ Blue Core. Hà My, thành viên nữ duy nhất trong đoàn, chia sẻ: “Đi phượt thì mình đã từng được trải nghiệm nhiều, nhưng phượt bằng xe ga thì thực sự đây là lần đầu tiên. Mình không ngờ chiếc Nozza Grande lại có thể đương đầu với những cung đường đồi núi của Tây Nguyên như vậy. Xe khỏe, tiết kiệm xăng và cho mình cảm giác ngồi rất thoải mái”.

Yamaha Nozza Grande
mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng với động cơ Blue Core.
Yamaha Nozza Grande mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng với động cơ Blue Core.

Một điều thú vị khác ở Yamaha Blue Core Touring, là khi di chuyển trên các cung đường có cự ly dài, sự mệt mỏi hay buồn ngủ không còn là nỗi ám ảnh khi có chương trình kết nối với tên gọi “Phượt Radio”. Thông qua bộ đàm được cấp trên mỗi chiếc xe, các thành viên đã trò chuyện với nhau, sáng tạo nhiều chuyên mục thú vị như “Thời tiết xê dịch”, “Bản tin giao thông”, “Câu chuyện xế ôm”,… Nhiều mẩu chuyện nhỏ được chắp nối lại tạo nên tiếng cười vui vẻ và sự gắn kết giữa các thành viên trên cung đường.

Yamaha Nozza Grande
mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng với động cơ Blue Core.

Bên cạnh những phút giây trải nghiệm trên cung đường nắng gió, đoàn còn đến những bản làng xa xôi để trao quà cho trẻ em tại Kom Tum. Những món quà bé nhỏ là tấm lòng của người miền xuôi dành cho người miền ngược, gửi chút ấm áp, yêu thương đến những vùng đất khó khăn nhất của Tổ Quốc.

(Ảnh: Phạm Nguyễn
Khánh Bằng – Đội chơi 2)
(Ảnh: Phạm Nguyễn Khánh Bằng – Đội chơi 2)

Một hoạt động tạo nên sự khác biệt của Yamaha Blue Core Touring chính là hoạt động High-five với người dân địa phương. Ban đầu, nhiều thành viên còn tỏ ra ngại ngùng khi chụp hình high-five, nhưng càng về cuối, mỗi người càng cảm nhận được ý nghĩa của hành động này. Những câu chuyện vui với người dân địa phương, những tiếng cười giòn tan khi cùng nhau xem lại ảnh, tất cả đều đã trở thành kỷ niệm khó quên với đoàn.

(Ảnh: Lê Hoàng Nam - Đội chơi 2)
(Ảnh: Lê Hoàng Nam - Đội chơi 2)

Hành trình 7 ngày Tây Nguyên có nắng, gió, mưa, bụi đỏ, những con đường thẳng tắp rừng café,… có lẽ sẽ trở thành một kí ức đẹp trong nỗi nhớ của mỗi thành viên. Chuyến đi kết thúc, nhưng có một điều bắt đầu: Đó là tình bạn, Sự gắn kết, Niềm yêu thương. Và điều đặc biệt hơn là những cảm nhận giản dị, sâu sắc của mỗi người đối với mảnh đất chữ S thân thương.

(Ảnh: Đặng Thanh
Tùng - Đội chơi 2)
(Ảnh: Đặng Thanh Tùng - Đội chơi 2)

Duy Sơn

Normal
 
Normal