MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

(Dân trí) - Chặng đua mở màn mùa giải MotoGP 2015 thực sự hấp dẫn với những màn rượt đuổi đầy kịch tính giữa Valentino Rossi và Andrea Dovizioso. Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn hơn, Rossi đã xuất sắc vượt qua Dovizioso để giành vị trí cao nhất trên bục podium.

MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

Mặc dù chỉ được xuất phát ở vị trí thứ 9 trong ngày đua chính thức tại Losail, Qatar, thế nhưng tay đua 9 lần vô địch thế giới Valentino Rossi đã thể hiện rõ bản lĩnh của một tay đua lâu năm tại MotoGP.

Lầm lũi vượt qua từng đối thủ cho đến vòng đua cuối cùng, Rossi đã cán đích đầu tiên với thành tích 42 phút 35 giây 717. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về Andrea Dovizioso với 0,174 giây nhiều hơn và vị trí thứ 3 thuộc về tay đua còn lại của Ducati Andrea Iannone với 2 giây 250 nhiều hơn.

Với chiến thắng tại Commercial Bank Grand Prix of Qatar, Valentino Rossi đã mang về cho riêng mình 109 chiến thắng chặng.

Chia sẻ sau chiến thắng đầy kịch tính của mình, Rossi cho biết: “Tôi không thực sự nhớ rõ về vòng đua cuối, chỉ nhớ rằng mình tôi đã sắp xảy ra va chạm 2 đến 3 lần. Từ sáng nay, chúng tôi đã cải thiện được khá nhiều chiếc xe đua. Tôi rất vui khi Marc ở phía sau, điều này sẽ ảnh hưởng khá nhiều đến chức vô địch. Nhưng năm nay tôi nghĩ sẽ là 6 chứ không phải 4 tay đua có thể vô địch. Bởi Ducati là một đội đua khá mạnh”.

Sự kịch tính của chặng đua khai mạc đã được đẩy lên đỉnh điểm ngay từ vòng đua đầu tiên, một pha xuất phát lỗi đã cướp đi tất cả của Marquez. Bị tụt hẳn về phía sau và sau đó, mọi cố gắng của Marquez chỉ giúp cho anh có được vị trí thứ 5 chung cuộc với 7 giây 036 nhiều hơn người dẫn đầu.

Mặc dù khởi đầu được đánh giá là cực kỳ khó khăn, dẫu biết là Ducati và Yamaha rất mạnh trong mùa giải năm nay, nhưng Marquez đã tự thua trong chặng đua này.

Một hình ảnh khá quen thuộc trong mùa giải 2014 đã tái hiện trong chặng đua khai mạc của MotoGP 2015: nhóm đầu tiên là sự ganh đua quyết liệt của 4 tay đua đến từ hai đội đua.

Điểm khác biệt trong mùa giải năm nay là Ducati đã thay thế Repsol Honda Team tham chiến cùng Movistar Yamaha MotoGP. Chặng đua này đã chứng kiến màn ganh đua quyết liệt giữa Lorenzo, Rossi, Doviziovso và Iannone.

Đã có những thời điểm tưởng chừng như chiến thắng đã nằm gọn trong tay của Lorenzo hay Dovizioso, nhưng kinh nghiệm kèm một chút tinh quái đã giúp cho Rossi mới là người chiến thắng chung cuộc.

MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

Kết quả chung cuộc chỉ được định đoạt vào vòng đua cuối cùng. Rossi đã dũng mạnh vượt qua Dovizioso để cán đích đầu tiên. Một chiến thắng thực sự gay cấn và đầy cảm xúc của Rossi.

Cũng phải tiếc cho sự cố gắng của Lorenzo, có những thời điểm tay đua người Tây Ban Nha vượt lên dẫn đầu đoàn, thế nhưng anh không giữ được vị trí này quá lâu. Vị trí thứ 4 chung cuộc có lẽ là điều tốt nhất mà Lorenzo làm được tại chặng đua này.

Mặc dù, chiến thắng chung cuộc thuộc về Rossi, nhưng điểm nhấn trong chặng đua này chính là phong độ thi đấu tuyệt vời của bộ đôi Ducati. Hình ảnh một Ducati thiếu ổn định trong mùa giải 2014 đã biến mất. Thay vào đây là sự dũng mãnh của chiếc GP15 cùng với gan lỳ của Dovizioso và Iannone.

Có lẽ chỉ thiếu một chút may mắn, Ducati và Dovizioso và có một chiến thắng trọn vẹn trong chặng đua khai mạc này. Sự kỳ vọng mà ban lãnh đạo cũng như các tay đua của Ducati đặt vào GP15 là không sai. Đây sẽ là một bài toán khó giải cho nhiều tay đua trong mùa giải MotoGP 2015.

Thất vọng nhất trong chặng đua tại Losail chính là cặp đôi của Repsol Honda Team. Xuất phát ở vị trí thứ 2 và 3, trong khi Marquez gặp lỗi ngay ở cua đầu tiên thì Dani Pedrosa ngày càng xa dần với nhóm dẫn đầu.

MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

Phần đông người theo dõi MotoGP nói chung và Marquez nói riêng đã quen với hình ảnh tay đua này tụt lại phía sau nhưng lừ lừ tiến lên nhóm đầu và về đích đầu tiên. Tuy nhiên, kịch bản đó hôm nay lại không xảy ra khi Movistar Yamaha MotoGP và Ducati đã thi đấu quá xuất sắc. Marquez cho biết: “Thật đáng xấu hổ với lỗi tôi gặp phải ngày hôm nay”.

Với lần đầu tiên trở lại MotoGP, bộ đôi của Team Suzuki Ecstar cũng khi đấu không đến nỗi nào. Aleix Espargaro xếp thứ 11 còn Vinales xếp tứ 12 chung cuộc. Họ sẽ phải làm nhiều hơn để thích nghi dần với đấu trường đầy khắc nghiệt MotoGP.

MotoGP 2015 chặng 1: Chút tiếc nuối cho Ducati

Chặng đua khai mạc mùa giải MotoGP 2015 đã kết thúc đầy cảm xúc với chiến thắng của Rossi. Ducati thực sự mạnh với chiếc GP15 hoàn toàn mới. Họ cần thêm một chút thời gian để khẳng định được vị thế của mình trong mùa giải năm nay. Còn với nhà đương kim vô địch Marc Marquez, con đường bảo vệ chức vô địch của anh chưa bao giờ chông gai đến thế. Nếu cứ thi đấu thiếu sự an toàn như chặng đua tại Qatar, rất có thể Marquez sẽ thành cựu vương.

Bảng xếp hạng chặng Commercial Bank Grand Prix of Qatar 2015:

Số hiệu

Tay đua

Đội đua

Thời gian

Điểm

46

Valentino Rossi

Movistar Yamaha MotoGP

42’35.717

25

4

Andrea Dovizioso

Ducati

+0.174

20

29

Andrea Iannone

Ducati

+2.250

16

99

Jorge Lorenzo

Movistar Yamaha MotoGP

+2.707

13

93

Marc Marquez

Repsol Honda Team

+7.036

11

26

Dani Pedrosa

Repsol Honda Team

+10.755

10

35

Cal Crutchlow

CWM LCR Honda

+12.384

9

38

Bradley Smith

Monster Yamaha Tech3

+12.914

8

44

Pol Espargaro

Monster Yamaha Tech3

+13.031

7

68

Yonney Hernandez

Pramac Racing

+17.435

6

Đức Phúc

Tổng hợp