Quê nhà xúc động đón liệt sĩ trở về sau 52 năm

(Dân trí) - Sau 52 năm nằm lại chiến trường, liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh được đón về quê hương trong niềm xúc động của gia đình, chính quyền và đông đảo người dân địa phương.

Ngày 15/7, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An, phối hợp với gia đình, tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh (SN 1956, trú tại xóm Mỹ, xã Vân Tụ).

Trong không khí trang nghiêm, lực lượng chức năng thực hiện nghi thức phủ quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh. Các đại biểu, thân nhân và người dân dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Lễ truy điệu, an táng diễn ra theo nghi thức quân đội. Sau nghi thức thu cờ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh được đưa về an táng tại nghĩa trang dòng họ.

Quê nhà xúc động đón liệt sĩ trở về sau 52 năm - 1

Người dân xã Vân Tụ đón liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh trở về quê hương sau 52 năm xa cách (Ảnh: Công Sử).

Trong điếu văn truy điệu, lãnh đạo xã Vân Tụ ôn lại cuộc đời, quá trình tham gia quân ngũ và sự hy sinh của liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu cho độc lập, hòa bình, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ hôm nay.

Theo ông Phạm Công Sử, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vân Tụ, lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh được địa phương phối hợp với gia đình, dòng họ tổ chức trang nghiêm, đúng nghi thức.

"Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, việc tìm kiếm, quy tập và đưa các liệt sĩ trở về quê hương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc", ông Sử nói.

Ông Nguyễn Công Ba (SN 1958), em trai liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh, cho biết gia đình ông có 6 anh chị em, liệt sĩ Thịnh là con cả. Năm 1968, cha ông không may trúng bom Mỹ và qua đời, để lại gánh nặng nuôi dạy 6 người con trên vai người vợ.

Quê nhà xúc động đón liệt sĩ trở về sau 52 năm - 2

Lực lượng chức năng thực hiện nghi thức phủ Quốc kỳ lên hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh trước lễ truy điệu (Ảnh: Công Sử).

Tháng 5/1974, khi vừa tròn 18 tuổi, chàng thanh niên Nguyễn Công Thịnh tình nguyện nhập ngũ, được biên chế về đơn vị C2, D7, KH5. Trong thời gian quân ngũ, người chiến sĩ trẻ luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ngày 15/12/1974, người lính Nguyễn Công Thịnh hy sinh tại chiến trường phía Nam. Hài cốt ông được đồng đội an táng tại nghĩa trang mặt trận, sau đó quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Đại Lãnh, nay thuộc xã Thượng Đức, thành phố Đà Nẵng.

Theo nguyện vọng của gia đình, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Công Thịnh được cất bốc, đưa về quê nhà an táng sau 52 năm nằm lại chiến trường cùng đồng đội.