(Dân trí) - Sau những năm tháng chiến tranh, nhiều thương bệnh binh, người có công với cách mạng tìm thấy sự bình yên ở những trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Hà Nội - mái nhà chung ấm nghĩa tình.

Những giai điệu cách mạng quen thuộc vang lên trong buổi giao lưu đã khép lại một tuần điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội. Trong hội trường, nhiều cựu chiến binh lặng lẽ hòa giọng, ánh mắt ánh lên niềm xúc động khi gặp lại những người từng đi qua chiến tranh như mình.
Với ông Đặng Thanh Lâm, cựu chiến binh đến từ xã Gia Lâm, điều đọng lại sau những ngày ở trung tâm không chỉ là các buổi trị liệu hay những bữa cơm chu đáo, mà còn là những cuộc trò chuyện, sẻ chia với những người từng chung một thời đạn bom.
"Những ngày ở đây, chúng tôi được cán bộ, nhân viên trung tâm chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, theo dõi sức khỏe rất chu đáo. Điều quý giá nhất là được gặp lại những cựu chiến binh cùng chung một thời đạn bom, ngồi bên nhau nhắc lại những câu chuyện chiến trường năm xưa. Chúng tôi như được sống lại những năm tháng thanh xuân đẹp nhất của đời mình", ông Lâm chia sẻ.
Cùng đợt điều dưỡng, ông Đào Bá Hồng, đến từ xã Thuận An, cũng không giấu được niềm vui khi nhắc về khoảng thời gian nghỉ ngơi tại trung tâm. "Tôi đã từng đi điều dưỡng nhiều lần. Những ngày qua được trị liệu, xông hơi, bấm huyệt, rồi tham quan các di tích lịch sử... tinh thần ai cũng phấn chấn hơn", ông nói.

Ông Lâm và ông Hồng đều là những cựu binh tham gia đợt điều dưỡng thứ 16 năm 2026 tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội diễn ra từ ngày 20 đến 26/7, với 139 người có công thuộc các xã Gia Lâm và Thuận An.
Để chuẩn bị cho một tuần điều dưỡng, trung tâm bố trí xe đưa đón người có công từ địa phương đến nơi nghỉ dưỡng và trở về sau khi kết thúc chương trình. Ngay khi đến nơi, mỗi người được kiểm tra sức khỏe tổng quát, khám chuyên sâu với sự phối hợp của các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103, thực hiện siêu âm, điện tim và được theo dõi sức khỏe trong suốt thời gian lưu trú.
Các hoạt động phục hồi sức khỏe được tổ chức thường xuyên với nhiều phương pháp như điện xung hồng ngoại, xông hơi chân, xông hơi đá nóng toàn thân, tắm sục, massage bằng máy.
Không chỉ chăm sóc thể chất, trung tâm còn chú trọng đời sống tinh thần. Những buổi giao lưu văn nghệ, chiếu phim tư liệu, thi đấu thể thao nhẹ, tổ chức sinh nhật hay các chuyến tham quan di tích lịch sử giúp người có công có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện.
Cách Trung tâm số 4 không xa, Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội cũng đều đặn đón các đoàn người có công từ nhiều địa phương về điều dưỡng.
Mỗi buổi sáng, khi cả khuôn viên trung tâm còn yên tĩnh, cán bộ, nhân viên đã có mặt để chuẩn bị cho một ngày mới. Từ phòng nghỉ, khu điều trị đến nhà ăn, sân tập... đều được kiểm tra cẩn thận trước khi những chuyến xe đưa người có công lần lượt đến trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3 Hà Nội, cho biết ngay từ đầu năm đơn vị đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các địa phương để chuẩn bị từ khâu đón tiếp, bố trí nơi ở đến chăm sóc sức khỏe.
Mỗi người có công khi đến trung tâm đều được khám sức khỏe, lập hồ sơ theo dõi riêng. Trong thời gian điều dưỡng, ngoài cấp phát thuốc, theo dõi sức khỏe hằng ngày, người có công còn được trải nghiệm các phương pháp y học cổ truyền như xông hơi, ngâm chân bằng thuốc, tập dưỡng sinh.
Những bữa ăn cũng được chuẩn bị phù hợp với thể trạng người cao tuổi. Không khí tại trung tâm không chỉ gói gọn trong các phòng điều trị mà còn lan tỏa qua những buổi giao lưu, xem phim tư liệu, chơi cờ tướng, sinh nhật tập thể hay những chuyến tham quan Thành cổ Sơn Tây, Làng cổ Đường Lâm.
Ông Nguyễn Văn Hùng, người có công tham gia điều dưỡng tại Trung tâm số 3, cho biết điều khiến ông nhớ nhất sau mỗi đợt điều dưỡng là sự gần gũi của đội ngũ cán bộ.
"Từng bữa ăn, giấc ngủ, từng lần thăm khám đều rất chu đáo. Chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm chân thành, như được trở về một mái nhà chung", ông Hùng nói.

Những câu chuyện tại Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 3, số 4 chỉ là hai lát cắt trong công tác chăm lo người có công của Hà Nội.
Là địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước, Hà Nội hiện quản lý hơn 900.000 hồ sơ người có công và các đối tượng liên quan. Đằng sau những con số ấy là những cuộc đời từng đi qua chiến tranh, mang theo những vết thương trên cơ thể và ký ức không thể phai mờ.
Mái nhà chung ấm áp nghĩa tình của người có công Hà Nội (Nguồn từ FB các Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 2, 3 và 4 tại Hà Nội)
Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao, thành phố Hà Nội duy trì hoạt động của các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công, hướng đến mục tiêu tạo môi trường an toàn, gần gũi, giúp người có công được chăm sóc cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, các trung tâm đã tổ chức điều dưỡng tập trung cho gần 6.800 lượt người có công với tổng kinh phí gần 41 tỷ đồng. Bên cạnh các đợt điều dưỡng luân phiên, nhiều thương binh, bệnh binh nặng còn được chăm sóc thường xuyên tại các trung tâm.

Song song với công tác điều dưỡng, Hà Nội tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi đối với người có công. Sáu tháng đầu năm, thành phố đã chi trả trợ cấp hằng tháng cho hơn 74.500 người có công với tổng kinh phí trên 1.414 tỷ đồng. Việc chi trả qua tài khoản ngân hàng đạt hơn 99,5%, tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.
Tuy nhiên, với nhiều người có công, điều đọng lại sau mỗi chuyến điều dưỡng không chỉ là những chính sách hay chế độ được hưởng. Đó là mỗi buổi sáng được cán bộ ân cần hỏi thăm sức khỏe; là bữa cơm nóng phù hợp với tuổi tác; là những giờ trị liệu giúp dịu đi những cơn đau sau nhiều năm mang thương tật; là cái bắt tay của những người đồng đội từng cùng nhau đi qua chiến tranh...

Ở Trung tâm số 4, ông Đặng Thanh Lâm nhớ nhất những cuộc trò chuyện với đồng đội cũ. Với ông Đào Bá Hồng, những ngày điều dưỡng là khoảng thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe sau những năm tháng vất vả.
Còn tại Trung tâm số 3, ông Nguyễn Văn Hùng vẫn nhớ cảm giác được cán bộ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, từng lần thăm khám. Với ông, nơi đây giống như một mái nhà chung, nơi mỗi người được đón nhận bằng sự tận tình và gần gũi.
Với đội ngũ cán bộ tại các trung tâm, công việc không chỉ dừng lại ở khám bệnh, cấp thuốc hay phục vụ sinh hoạt hằng ngày. Đó còn là sự sẻ chia, lắng nghe và đồng hành với những người đã dành một phần tuổi trẻ cho đất nước.
Khi những chuyến xe lần lượt đưa người có công rời Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công trở về nhà sau mỗi đợt điều dưỡng, nhiều người lưu luyến, vẫn cố nán lại trò chuyện với cán bộ, nhân viên như chia tay người thân sau một chuyến về thăm nhà...

Và cũng từ những khoảnh khắc bình dị ấy, những trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công của Hà Nội đã trở thành những mái ấm nghĩa tình - nơi sự tri ân không chỉ được thể hiện bằng chính sách, mà còn được gìn giữ mỗi ngày bằng sự tận tụy, sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo bà Dương Tuyết Nhung, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công số 4 Hà Nội, chăm sóc người có công không chỉ là nhiệm vụ trong tháng 7 mà là công việc được duy trì suốt cả năm.
"Đối với tập thể cán bộ, nhân viên tại trung tâm, cả 365 ngày đều là hành trình tri ân. Chúng tôi luôn nỗ lực để mang đến cho các cô, các bác không gian nghỉ ngơi thoải mái, chế độ chăm sóc y tế tốt nhất", bà Nhung chia sẻ.
Nội dung: Bạch Huy Thanh
Thiết kết: Thủy Tiên













