Những di vật mở thêm manh mối về các liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng
(Dân trí) - Sau gần một tuần tìm kiếm tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), 49 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật được phát hiện, hé lộ những câu chuyện còn dang dở sau gần 60 năm nằm lại dưới đất mẹ.

Sau gần một tuần triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM đã tìm thấy 49 bộ hài cốt và 1 bộ tập thể, cùng nhiều di vật, kỷ vật nằm sâu dưới lòng đất. Những hiện vật này được kỳ vọng sẽ góp phần làm sáng tỏ thông tin về các liệt sĩ đã hy sinh cách đây gần 60 năm.

Trong số các di vật được tìm thấy, một chiếc răng bọc vàng được phát hiện vào chiều 11/7. Sau hơn nửa thế kỷ nằm dưới lòng đất, chiếc răng vẫn giữ được hình dạng nguyên vẹn, là một minh chứng sống động về sự hy sinh của các anh hùng.

Đặc biệt, một đôi nhẫn vàng cũng được phát hiện trong quá trình khai quật. Các ký hiệu hoặc thông tin khắc trên kỷ vật này, sau khi được làm sạch và phục chế, sẽ là manh mối quan trọng giúp xác định danh tính liệt sĩ.

Bên cạnh đó, một cây bút bi nằm trong túi áo của liệt sĩ cũng được tìm thấy, gợi lên hình ảnh những người lính trẻ đã ngã xuống, mang theo bên mình những vật dụng gắn liền với cuộc sống thường nhật.

Đôi dép cao su và mặt thắt lưng là những di vật khác được tìm thấy cùng các hài cốt liệt sĩ, sau gần 60 năm nằm lại dưới lòng đất.



Những hiện vật còn sót lại không chỉ giúp nhận diện người đã khuất mà còn góp phần tái hiện phần nào đời sống, trang bị và hành trình chiến đấu của những người lính năm xưa.

Các di vật sau khi được phát hiện đều được lực lượng làm nhiệm vụ vệ sinh sơ bộ ngay tại hiện trường một cách cẩn trọng, nhằm loại bỏ lớp đất bám bên ngoài và bảo đảm giữ nguyên hiện trạng phục vụ việc nghiên cứu, xác minh và lưu giữ.

Những đôi dép cao su, cúc quân phục, dây tăng, tăng võng... nằm cạnh hài cốt như kể lại câu chuyện dang dở của những người lính đã hy sinh trong những ngày ác liệt của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Toàn bộ di vật được thu thập đều được đánh số, ghi nhận vị trí phát hiện và bảo quản cẩn thận để phục vụ công tác giám định, đối chiếu thông tin và xác định danh tính liệt sĩ sau này.

Đây là kết quả tìm kiếm sơ bộ trong những ngày đầu Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM mở rộng phạm vi tìm kiếm tại hố khai quật sâu khoảng 2m, dài 10m.

Trong quá trình đào thủ công và bóc tách từng lớp đất, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt liệt sĩ, trong đó có nhiều bộ hài cốt nằm chồng lên nhau, cho thấy dấu tích của một khu vực chôn cất tập thể từ thời chiến.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, cho biết: "Hài cốt liệt sĩ đã nằm dưới lòng đất gần 60 năm, mức độ phân hủy là khác nhau. Đặc biệt, những bộ hài cốt không được nằm trong túi đựng thì rất dễ phân hủy. Chúng tôi phải hết sức cẩn thận để đảm bảo không lấy sót hài cốt liệt sĩ. Ngay cả khi hài cốt đã phân hủy thành đất cũng phải cất bốc phần đất đó. Phải đưa đủ các bác về để bà con nhân dân đến thắp hương tưởng nhớ".

Đối với những trường hợp hài cốt đã phân hủy thành đất, toàn bộ phần đất liên quan vẫn được thu gom để phục vụ giám định ADN, tạo cơ sở xác định danh tính các liệt sĩ.

Công tác quy tập được yêu cầu thực hiện khoa học, chặt chẽ, hạn chế tối đa nguy cơ bỏ sót hài cốt.

Sau khi được quy tập và lấy mẫu phục vụ công tác giám định ADN, các bộ hài cốt liệt sĩ sẽ được an vị trong những chiếc tiểu quách trước khi tiếp tục thực hiện các bước xác minh thông tin và bàn giao theo quy định.

Sáng cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã dẫn đầu đoàn công tác thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Theo dõi sát sao công việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa rất xúc động khi các đơn vị đã tìm kiếm được nhiều hài cốt liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đánh giá cao đợt cao điểm 500 ngày đêm khi đã đẩy mạnh tìm kiếm, cất bốc và xác định danh tính liệt sĩ. Ông cho rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, người có công.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã hỏi thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Giữa khu vực khai quật, những nén hương được thắp lên bên các hố tìm kiếm. Làn khói mỏng bay trong không gian tĩnh lặng như sự kết nối giữa hiện tại với những người lính đã nằm lại nơi đây suốt nhiều thập kỷ.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là nhiệm vụ mang ý nghĩa lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.
Công tác triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được xây dựng trên cơ sở kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội thảo xác minh thông tin mộ tập thể liệt sĩ ở khu vực nghĩa trang Đô Thành Chí Hòa, nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Trước đó, căn cứ lời kể của nhân chứng và tư liệu lịch sử, Bộ Tư lệnh TPHCM ước tính hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 có thể được chôn cất tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.











