Một phường có 10 anh hùng, hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận

(Dân trí) - Phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) có hơn 2.000 liệt sĩ và 601 Mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó có 10 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như Mai Đăng Chơn, Phạm Nỗi, Phan Hành Sơn.

Trong Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), bà Phạm Thị Anh (trú phường Ngũ Hành Sơn) đưa tay lần theo những dòng chữ khắc trên tấm bia, rồi dừng lại trước dòng tên Phạm Nỗi, người cha mà bà luôn nhắc đến với niềm tự hào.

Liệt sĩ Phạm Nỗi là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, ông được tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất và nhiều lần được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ. Với bà Anh, mỗi phần thưởng là một dấu mốc nhắc về những chiến công của cha và cũng là niềm tự hào mà gia đình luôn gìn giữ.

Một phường có 10 anh hùng, hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận - 1

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng trước bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ Ngũ Hành Sơn (Ảnh: Hoài Sơn).

Thắp nén hương rồi bà Anh lại đứng trước tấm bia khác thật lâu. Hàng nghìn dòng tên được khắc trên bia đá. Trong số đó có những người mẹ từng tiễn con ra trận rồi mỏi mòn chờ đợi hay chỉ biết tin con qua giấy báo tử.

Theo số liệu của UBND phường Ngũ Hành Sơn, qua hai cuộc kháng chiến, địa phương có 2.081 liệt sĩ, 601 người mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 10 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, gần 900 thương binh, bệnh binh và nhiều người, nhiều gia đình chịu ảnh hưởng bởi di chứng chiến tranh.

“Đối với gia đình tôi và các thân nhân liệt sĩ, sự hy sinh của cha anh là nỗi đau không gì có thể bù đắp. Nhưng vượt lên trên nỗi đau ấy là niềm tự hào của chúng tôi”, bà Anh chia sẻ.

Một phường có 10 anh hùng, hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận - 2

Một lễ đánh chuông tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại phường Ngũ Hành Sơn (Ảnh: Hoài Sơn).

Nói về mảnh đất Ngũ Hành Sơn, bà Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn, nhắc lại khẩu hiệu từng thể hiện ý chí của quân và dân nơi đây: “Một tấc không đi, một ly không rời”.

Theo bà Hồng, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, quân và dân Ngũ Hành Sơn đã kiên cường bám đất, giữ làng, đóng góp sức người, sức của, máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Từ Mân Quang, đập Bờ Quan, núi Đùng đến núi Ngũ Hành Sơn, sân bay Nước Mặn, căn cứ K20…, đều là những địa danh diễn ra những trận chiến khốc liệt.

Theo bà Hồng, trong lịch sử của địa phương, những cái tên Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân như Mai Đăng Chơn, Phạm Nỗi, Trần Văn Hai, Lê Đức Nhùm, Phan Hành Sơn, Huỳnh Thị Thơ, Mai Thị Rân, Trần Công Dũng, Trần Ngọc Trung... đã trở thành những dấu son không thể quên.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết sự hy sinh của người dân Ngũ Hành Sơn được ghi dấu không chỉ bằng những tấm bia tưởng niệm mà còn qua những phần thưởng cao quý dành cho các tập thể, địa phương có thành tích đặc biệt trong kháng chiến.

Một phường có 10 anh hùng, hơn 2.000 liệt sĩ, 601 Mẹ Việt Nam anh hùng tiễn con ra trận - 3

Di tích động Âm Phủ ở phường Ngũ Hành Sơn là nơi nuôi giấu cán bộ chiến sĩ cách mạng trong hai cuộc kháng chiến (Ảnh: Hoài Sơn).

Cả 4 phường thuộc quận Ngũ Hành Sơn cũ (nay là phường Ngũ Hành Sơn) đều được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Riêng phường Hòa Hải vinh dự hai lần đón nhận danh hiệu cao quý này.

Năm 2023, Đại đội 3, Khu III, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Đà và Căn cứ cách mạng K20, quận Ba, thành phố Đà Nẵng, nay thuộc phường Ngũ Hành Sơn, tiếp tục được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì những cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.

“Phần thưởng cao quý ấy không chỉ là sự tôn vinh đối với truyền thống cách mạng của địa phương, mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với hơn 2.000 liệt sĩ ngã xuống và hơn 600 Mẹ Việt Nam anh hùng”, bà Thi nói.

Đọc nhiều trong An sinh