Ký ức của cụ ông 96 tuổi và 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy giữa rừng sâu

(Dân trí) - Suốt nhiều thập kỷ, cụ ông 96 tuổi tại Đắk Lắk vẫn ghi nhớ nơi những người lính đã ngã xuống giữa rừng núi hiểm trở. Ký ức quý giá ấy đã giúp quy tập thành công 2 hài cốt liệt sĩ trở về Đất Mẹ.

Thượng tá Nguyễn Văn Từ, Đội trưởng Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị đã quy tập được 2 hài cốt liệt sĩ giữa núi rừng hiểm trở nhờ nguồn tin đặc biệt từ cụ Sô Hỗn (96 tuổi), người dân tộc Chăm H'roi ở thôn Phước Tân, xã Tây Sơn (Đắk Lắk).

Ký ức của cụ ông 96 tuổi và 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy giữa rừng sâu - 1

Qua lời kể và dẫn đường của cụ ông 96 tuổi, lực lượng chức năng tìm được 2 hài cốt liệt sĩ trong rừng (Ảnh: Trung Hải).

Trong kháng chiến, cụ Sô Hỗn từng là giao liên nên từng lối mòn trong rừng, cả  Bệnh xá Trúc Bạch nằm bên dòng suối Cà Lúi (xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) cụ vẫn nhớ khá rõ.

"Bệnh xá có nhiều thương binh được đưa về điều trị. Chiến trường khi đó ác liệt lắm, có những đồng chí bị thương quá nặng đã hy sinh. Vì chiến tranh, các anh chỉ được bọc trong tấm tăng nilon mỏng manh rồi chôn ngay giữa rừng sâu", cụ bùi ngùi nhớ lại.

Hơn 50 năm trôi qua, rừng đã thay đổi, địa hình cũng không còn như xưa nhưng nỗi day dứt trong lòng người cựu giao liên chưa bao giờ nguôi. "Tôi già rồi, như ngọn đèn trước gió. Nếu không chỉ ra bây giờ, sau này sợ rằng chẳng còn ai biết các anh nằm ở đâu nữa", cụ tâm sự.

Ký ức của cụ ông 96 tuổi và 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy giữa rừng sâu - 2

Khoảnh khắc mọi người xúc động khi quy tập được hài cốt liệt sĩ giữa rừng núi hiểm trở (Ảnh: Trung Hải).

Không chỉ là người báo tin, cụ Sô Hỗn còn trực tiếp dẫn cán bộ Đội K51 băng rừng, vượt suối, dò từng gốc cây, hốc đá để xác định vị trí chôn cất năm xưa. Sau khi vượt hơn 5km đường rừng hiểm trở, giữa cái nắng gay gắt, các chiến sĩ cẩn trọng đào từng lớp đất và 2 hài cốt liệt sĩ dần hiện ra.

Những mảnh xương cùng các di vật còn sót lại khiến nhiều người có mặt không cầm được nước mắt. Sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn, các anh cuối cùng cũng được đồng đội đưa trở về. Cả 2 hài cốt liệt sĩ mới quy tập đã được lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, phục vụ xác định danh tính trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng trang trọng.

Ký ức của cụ ông 96 tuổi và 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy giữa rừng sâu - 3

Hài cốt các liệt sĩ được đưa về để xác định danh tính và tổ chức an táng trang trọng (Ảnh: Trung Hải).

Trân trọng nghĩa cử và những thông tin vô giá của người cựu giao liên 96 tuổi, Ban Chỉ huy Đội K51 đã trao tặng cụ Sô Hỗn 10 triệu đồng. Món quà là sự biết ơn sâu sắc, tri ân của thế hệ hôm nay đối với một nhân chứng lịch sử đã góp phần đưa các liệt sĩ trở về sau hơn nửa thế kỷ nằm lại giữa đại ngàn.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Từ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia trong mùa khô, đơn vị tiếp tục triển khai công tác quy tập trong nước. Đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 47 nguồn tin, xác minh 18 trường hợp và tìm thấy 4 hài cốt liệt sĩ.

Ký ức của cụ ông 96 tuổi và 2 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy giữa rừng sâu - 4

Lãnh đạo Đội K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao tặng 10 triệu đồng bày tỏ sự biết ơn, tri ân đến cụ ông Sô Hỗn đã hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trung Hải).

"Mỗi nguồn tin của người dân đều vô cùng quý giá. Chính sự đồng hành, sẻ chia của bà con đã giúp chúng tôi có thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về", Thượng tá Từ nói.

Theo Thượng tá Từ, niềm vui sau mỗi lần tìm thấy hài cốt liệt sĩ là động lực để những người lính Đội K51 tiếp tục bước tiếp, lên đường trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" để kiên trì thực hiện sứ mệnh đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình.