Ký ức chăn voi 50 năm trước dẫn lối tìm nơi an táng liệt sĩ trong rừng sâu
(Dân trí) - Hay tin bộ đội đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, người đàn ông 60 tuổi tại Đắk Lắk đã báo tin về việc thuở nhỏ ông từng chăn voi trong rừng và nghe người cha chỉ nơi một chiến sỹ hy sinh được chôn cất.
Tìm hài cốt liệt sĩ từ ký ức của cậu bé năm xưa
Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được tỉnh Đắk Lắk tích cực triển khai khắp các địa phương, để đưa những liệt sĩ còn nằm lại nơi chiến trường xưa về an táng.

Ông Y Tưng Niê nhớ lại ký ức từng vào rừng chăn voi, bắt cá và được người cha kể nơi chôn cất hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Uy Nguyễn).
Nhận thông tin từ cán bộ trong buôn về việc chính quyền xã Buôn Đôn (Đắk Lắk) đang tiếp nhận thông tin về các phần mộ liệt sĩ để quy tập, ông Y Tưng Niê (60 tuổi, trú buôn Ea Mar) đã đến Ban Chỉ huy Quân sự xã trình báo, bày tỏ mong muốn được làm người chỉ đường cho bộ đội.
Người đàn ông 60 tuổi vẫn nhớ như in địa điểm gần suối Kéc, nay là chốt Cây Hồng (Trạm Kiểm lâm số 6, thuộc Vườn quốc gia Yok Đôn) - nơi cha của ông từng kể có một chiến sỹ cách mạng hy sinh, được đồng đội chôn cất tạm dưới gốc cây cổ thụ.
"Lúc còn bé, tôi đã theo cha vào rừng chăn voi, bắt cá, mò ốc. Mỗi lần đi ngang khu vực suối Kéc, cha đều chỉ cho tôi và nói nơi đó có một chiến sỹ đã ngã xuống trong chiến tranh. Dù nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ vị trí ấy và luôn mong có ngày bộ đội tìm được hài cốt để đưa liệt sĩ về với gia đình", ông Y Tưng xúc động kể.

Đoàn công tác thắp hương khu vực nghi là nơi chôn cất liệt sĩ (Ảnh: Tùng Nguyễn).
Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn đã tham mưu UBND xã thành lập lực lượng liên ngành, phối hợp cùng Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) tổ chức khảo sát hiện trường.
Dưới sự dẫn đường của ông Y Tưng Niê, đoàn công tác vượt cả chục km đường rừng bằng xe máy rồi đi bộ xuyên qua những cánh rừng già, lội suối, băng qua nhiều lối mòn hiểm trở để tiếp cận khu vực nghi có phần mộ liệt sĩ.
Xuyên rừng tìm hài cốt liệt sĩ
Khu rừng già sau hơn nửa thế kỷ đã đổi thay nhiều, những gốc cây cũ không còn nguyên vẹn, địa hình cũng khác trước, nhưng ông Y Tưng Niê vẫn kiên trì lần theo ký ức năm xưa để đưa đoàn tìm đến đúng khu vực gần suối Kéc.

Công tác khai quật được triển khai tại Vườn quốc gia Yok Đôn (Ảnh: Tùng Nguyễn).
Trung tá Nguyễn Đắc Thái, Chính trị viên Phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Buôn Đôn, cho biết khi đến hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một ụ đất nhỏ đúng như mô tả của người dân.
Các cán bộ, chiến sỹ khẩn trương khai quật, mở rộng phạm vi tìm kiếm quanh khu vực nghi là nơi chôn cất. Dù chưa tìm thấy hài cốt, cả đoàn đã phát hiện nhiều di vật của một chiến sỹ cách mạng gồm hàng chục viên đạn đã hoen gỉ, ngôi sao trên mũ, quai dép cao su cùng túi tử sỹ đã mục nát.
"Khoảnh khắc những di vật lần lượt xuất hiện dưới lớp đất, anh em ai cũng lặng đi. Ai cũng hy vọng sẽ tìm được hài cốt của liệt sĩ để đưa về an táng. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy sinh phẩm phục vụ công tác xác định danh tính, đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm với hy vọng một ngày không xa sẽ đưa được hài cốt chiến sỹ trở về", Trung tá Thái chia sẻ.

Nhiều hiện vật được tìm thấy tại hiện trường (Ảnh: Tùng Nguyễn).
Theo Trung tá Thái, những hiện vật được tìm thấy là căn cứ rất quan trọng, cho thấy đây nhiều khả năng là nơi an táng liệt sĩ đã hy sinh. Việc chưa tìm thấy hài cốt không đồng nghĩa hành trình tìm kiếm dừng lại. "Từ nguồn tin của người dân báo về các phần mộ liệt sĩ giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ", Trung tá Thái cho hay,
Lực lượng chức năng xã Buôn Đôn đang xác minh các nguồn tin khác liên quan đến 6 ngôi mộ liệt sĩ trên địa bàn. Khi đủ căn cứ, Ban Chỉ huy Quân sự xã sẽ phối hợp Đội K51 tổ chức khai quật và đưa về nơi an táng.

Các chiến sĩ xúc động khi tìm thấy các hiện vật dưới lớp đất (Ảnh: Tùng Nguyễn).
Tỉnh Đắk Lắk có khoảng 23.166 liệt sĩ hy sinh trên địa bàn. Đến nay, cơ quan chức năng đã tìm kiếm, quy tập được 10.337 hài cốt liệt sĩ; còn 6.619 liệt sĩ chưa được quy tập và 6.210 liệt sĩ chưa rõ thông tin quy tập.
Thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân bằng trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, tích cực cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ đến cơ quan chức năng.







