Hình ảnh người thương binh tiêu biểu cho tinh thần “tàn nhưng không phế”

(Dân trí) - Mang thương tật trở về sau chiến tranh, nhiều thương binh Hà Nội tiếp tục học tập, làm việc và tham gia công tác tại địa phương khi đã nghỉ hưu.

Ở tuổi 84, thương binh Vũ Trọng Được, phường Bồ Đề, vẫn nhắc đến lời dạy "Thương binh tàn nhưng không phế" khi nói về trách nhiệm của mình với gia đình và xã hội.

Ngày 17/7, trong chuyến thăm của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, ông Được cho biết sẽ tiếp tục gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách, thực hiện tốt trách nhiệm công dân.

Trước đó hơn nửa thế kỷ, năm 1965, ông lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ và bị thương. Ông được xác định là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 81%, đồng thời là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 61%.

Hình ảnh người thương binh tiêu biểu cho tinh thần “tàn nhưng không phế” - 1

Thương binh Vũ Trọng Được trò chuyện với Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà (Ảnh: CTV).

Hơn hai thập kỷ làm công tác tổ chức chính quyền

Sau năm 1975, ông Vũ Trọng Được tiếp tục công tác tại Quân khu 7, TPHCM. Ba năm sau, ông trở về Hà Nội và làm việc tại Ban Tổ chức chính quyền UBND thành phố, cơ quan tiền thân của Sở Nội vụ Hà Nội.

Ông công tác tại đây từ năm 1978 đến khi nghỉ hưu năm 2002. Trong quá trình tham gia cách mạng và làm việc, ông được tặng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ, Bằng khen của Thủ tướng cùng nhiều phần thưởng khác.

Sau khi nghỉ hưu, ông cùng gia đình tiếp tục tham gia các phong trào tại địa phương. Trong cuộc gặp với lãnh đạo thành phố giữa tháng 7, ông nói sẽ tiếp tục sống xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về người thương binh.

Cùng được đoàn thành phố đến thăm hôm đó là thương binh Đặng Đình Chiến, sinh năm 1954, hiện sống tại phường Bồ Đề.

Năm 1972, ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Chiến xung phong nhập ngũ và tham gia chiến đấu tại mặt trận B5 Quảng Trị. Trong một trận đánh tháng 2/1973, ông bị thương, trở thành thương binh hạng 4/4.

Trở về từ quân ngũ, ông tiếp tục học tại Đại học Cơ điện Thái Nguyên, sau đó làm việc tại Xí nghiệp Mỳ Sài Đồng. Từ năm 1998, ông chuyển sang công tác tại UBND thị trấn Gia Lâm cũ và đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau.

Khi nghỉ hưu, ông Chiến vẫn tham gia công việc tại địa phương. Dịp 27/7 năm nay, ông cho biết sẽ tiếp tục góp sức vào các hoạt động ở khu dân cư.

Từ một người lính bị thương khi chưa tròn 20 tuổi, hành trình sau chiến tranh của ông nối tiếp bằng việc học đại học, lao động tại doanh nghiệp rồi công tác trong chính quyền cơ sở.

Hình ảnh người thương binh tiêu biểu cho tinh thần “tàn nhưng không phế” - 2

Thương binh Đặng Đình Chiến trò chuyện với Chủ tịch HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà (Ảnh: Quang Thái).

Nghỉ hưu vẫn tham gia công việc của thôn

Tại xã Phù Đổng, ông Vũ Quang Sủng, sinh năm 1947, cũng tiếp tục tham gia công việc địa phương sau khi hoàn thành thời gian công tác.

Ông Sủng hiện sống tại thôn Trung Mầu, là thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 21%, đồng thời là bệnh binh 61%.

Sau khi xuất ngũ, ông công tác tại UBND xã Trung Mầu. Đến tuổi nghỉ hưu, ông không dừng các hoạt động tại cơ sở mà tiếp tục tham gia công tác địa phương, đảm nhiệm chức Bí thư Chi bộ thôn.

Ngày 21/7, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Nội vụ, Hội Cựu chiến binh và chính quyền địa phương đến thăm gia đình ông Sủng.

Tại cuộc gặp, ông cho biết sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của gia đình, vận động con cháu tham gia các phong trào tại địa phương.

Câu chuyện của ông Được, ông Chiến hay ông Sủng là ba trong số nhiều trường hợp thương binh tiếp tục tham gia lao động, công tác và các hoạt động ở cộng đồng sau khi trở về từ chiến tranh.

Hơn 30.000 cựu chiến binh là thương binh tại Hà Nội

Dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động gặp mặt, thăm hỏi và tri ân thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công.

Ngày 21/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phối hợp Hội Cựu chiến binh thành phố tổ chức gặp mặt Mẹ Việt Nam anh hùng và 130 cựu chiến binh là thương binh tiêu biểu.

Theo Hội Cựu chiến binh Hà Nội, 130 đại biểu tham dự chương trình đại diện cho 30.341 cựu chiến binh là thương binh của Thủ đô.

Trong kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hà Nội tiếp tục triển khai các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn", chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công.

Với những thương binh như ông Vũ Trọng Được, việc tiếp tục tham gia công việc của cộng đồng cũng là cách ông thực hiện điều đã nhắc lại trong cuộc gặp giữa tháng 7: sống xứng đáng với lời dạy "Thương binh tàn nhưng không phế".