Đồng Nai tổ chức lễ truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ
(Dân trí) - Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai).
Nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
Sáng 11/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2026).


Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Gấu; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đỗ Ngọc Huỳnh; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà; Đại tá Trần Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục Chính sách - Xã hội, Tổng cục Chính trị, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh cùng các lãnh đạo thành phố Đồng Nai và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh đã dự buổi lễ.
Trong giờ phút xúc động và thiêng liêng, trước anh linh các liệt sĩ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa, thắp hương và dành phút mặc niệm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân và nghĩa vụ quốc tế cao cả.
Đọc điếu văn tưởng niệm, bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, xúc động cho biết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân TP Đồng Nai long trọng tổ chức Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước. Đây là những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở trong nước và khi thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả tại nước bạn Campuchia.

Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai, đọc điếu văn tại Lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm anh linh các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (Ảnh: Phước Tuần).
“Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tri ân và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu ngoan cường, hy sinh, quên mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Đồng thời, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Các đoàn đại biểu dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (Ảnh: Phước Tuần).
Đứng trước anh linh các liệt sĩ đang yên giấc vĩnh hằng, chúng ta - những người may mắn được sống trong hòa bình - không khỏi bùi ngùi, xúc động trong nỗi niềm tiếc thương vô hạn.
Xin được kính cẩn nghiêng mình dâng lên các anh hùng liệt sĩ vòng hoa tươi thắm, thắp nén hương thơm, bày tỏ lòng tri ân đến các anh, các chị - những anh hùng mãi mãi tuổi 20, đã mang theo những ước mơ, khát vọng tuổi trẻ gửi vào đất mẹ, nhuộm thắm lá cờ Tổ quốc để đổi lấy nền độc lập, tự do và sự bình yên cho nhân dân”, Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai đọc điếu văn.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, thành kính thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ, tưởng nhớ công lao to lớn của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc (Ảnh: Phước Tuần).
Trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền TP Đồng Nai luôn xác định công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và chăm lo, duy tu các công trình ghi công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là mệnh lệnh từ trái tim.
Từ năm 2002 đến năm 2026, các chiến sĩ Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP đã kiên trì tìm kiếm hàng nghìn vị trí, cất bốc được 4.009 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ, đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.




Riêng trong đợt tìm kiếm, quy tập đợt 2 giai đoạn 26 mùa khô năm 2025-2026, sau 105 ngày làm nhiệm vụ, Đội K72 đã cất bốc thành công 62 bộ hài cốt liệt sĩ tại nước bạn Campuchia và 1 bộ hài cốt ở trong nước.
Do điều kiện chiến tranh khốc liệt và thời gian kéo dài, cả 63 bộ hài cốt liệt sĩ đợt này đều chưa xác định được danh tính, quê quán.
“Cầm trên tay những di vật ít ỏi, giản dị mang theo bên mình các anh trước lúc hy sinh như chiếc lược chải đầu, lọ dầu gió, chiếc thắt lưng, đôi dép cao su cùng tấm võng..., chúng tôi không khỏi nghẹn ngào.
Song, dù quê hương các liệt sĩ ở bất kỳ miền đất nào trên dải đất hình chữ “S”, xin hương hồn các liệt sĩ hãy xem mảnh đất TP Đồng Nai là nơi đất lành để yên lòng an nghỉ”, Phó Chủ tịch UBND TP xúc động.
Được biết, trong số 63 bộ hài cốt quy tập lần này, có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi giám định ADN.
Lãnh đạo UBND TP sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, chiết xuất và tận dụng tối đa dữ liệu từ Ngân hàng gen quốc gia theo Đề án 06, với hy vọng sớm tìm lại danh tính, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát cho các gia đình.



Nỗi niềm người ở lại
Đứng lặng trước những hàng bia mộ tại Lễ viếng, truy điệu và an táng 63 hài cốt liệt sĩ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước, ông Trần Văn Hùng, Chi hội trưởng Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ phường Bình Phước (TP Đồng Nai), không giấu được sự xúc động.
Ông Hùng cho biết đây là lần thứ 20 ông tham dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ, kể từ năm 2006. Mỗi lần có thêm những người lính được trở về đất mẹ, cảm xúc trong ông vẫn nghẹn ngào như lần đầu.


Ông chia sẻ mình từng là chiến sĩ của Sư đoàn 302, Mặt trận 479, chiến đấu tại chiến trường Campuchia trong những năm tháng khốc liệt. May mắn trở về sau chiến tranh, ông chưa bao giờ quên những đồng đội đã ngã xuống trên chiến trường cách đây hàng chục năm.
Theo ông Hùng, điều khiến ông cảm thấy tự hào là công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng, Nhà nước và các ban, ngành, đoàn thể.
Nhắc lại những năm tháng chiến đấu ở Campuchia, giọng ông Hùng chùng xuống.
Ông kể chiến trường khi ấy vô cùng ác liệt. Quân Pol Pot thường xuyên tập kích bất ngờ. Có những đồng đội vừa ngồi ăn cơm thì trúng đạn, có người trong lúc hành quân không may dẫm phải mìn và vĩnh viễn không trở về.
"Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn rất nghẹn ngào. Nhiều đồng đội của tôi đã nằm xuống khi tuổi đời còn rất trẻ", ông nói.



Chính những mất mát ấy đã thôi thúc ông nhiều năm qua tham gia Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ, đồng hành cùng thân nhân trên hành trình tìm kiếm người thân.
Với ông, mỗi lần một gia đình tìm được hài cốt liệt sĩ là thêm một nỗi đau được xoa dịu. Vì vậy, mỗi khi có thông tin về liệt sĩ, ông đều chia sẻ trên trang cá nhân và trang của Hội với hy vọng có thêm gia đình tìm được người thân.
"Tôi nguyện cống hiến hết sức mình trong quãng đời còn lại để quan tâm, hỗ trợ các gia đình liệt sĩ và những anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc", ông khẳng định.
Dẫu vậy, bản thân ông cũng mang trong lòng một nỗi trăn trở. Ông kể rằng người cậu ruột của ông là liệt sĩ Nguyễn Văn Xoài, sinh năm 1938, quê xã An Lợi, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ (nay thuộc TPHCM), hy sinh năm 1967 tại chiến khu D. Gần 60 năm trôi qua, gia đình vẫn chưa tìm được nơi an nghỉ của ông.
"Còn sức khỏe ngày nào, tôi vẫn sẽ đi tìm. Tôi hy vọng nếu ai biết thông tin về cậu tôi hoặc về những liệt sĩ chưa xác định được danh tính thì sẽ chia sẻ để gia đình có thêm hy vọng", ông nói.












