Xôn xao... đêm hội đèn trời

(Dân trí) - Sự kiện lễ hội đèn trời hướng về Cần Thơ được tổ chức vào tối nay (4/10) đang tạo nhiều làn sóng ý kiến trong giới trẻ thủ đô. Nhiều bạn đã chuẩn bị cho mình một chiếc đèn để tham gia, nhưng cũng không ít ý kiến phản đối vì cho rằng thiếu thiết thực, cũng như e ngại việc có người sẽ tranh thủ… kiếm lời từ việc bán đèn trời?

Nhiều luồng thông tin

Mấy hôm nay hầu hết nickname nào cũng nhận được thông tin về sự kiện lễ hội đèn trời. Ngay lập tức nhiều luồng ý kiến xuất hiện, trong đó luồng ý kiến phản đối việc tổ chức đêm hội đèn trời cũng khá rầm rộ. Những ý kiến phản đối cho rằng việc “đốt tiền” này quá vô nghĩa và lãng phí: “Xin chào tất cả người quen của tôi. Mọi người có thể lên tiếng nói phản đối việc thả đèn trời tại Mỹ Đình không? Thay vì việc thả đèn trời vào ngày 4/10 tối thứ 5 sắp tới đây, chúng ta hãy dành số tiền đó để quyên góp lại cho người nhà những nạn nhân đã bị sập cầu ở Cần Thơ”.

Thúy Ngọc có nickname thuyngocna thổ lộ: “Mình không rõ về chương trình này nhưng riêng trong ngày hôm qua nhận được gần trăm tin nhắn phản đối vì cho rằng đây là một việc “đốt tiền”, đua đòi. Quả thật mình thấy quá lãng phí, chẳng thiết thực tí nào cả”.

Cộng đồng “phản đối” càng dữ dội hơn khi “lời kêu gọi” tham gia chương trình ban đầu: “8h30 tối thứ 5 ngày 4/10/2007 tại SVĐ Mỹ Đình sẽ diễn ra lễ thả đèn trời tập thể để nguyện cầu cho vong linh 50 công nhân đã thiệt mạng trong tai nạn thảm khốc cầu Cần Thơ 26/9 vừa qua. Mong chờ kỉ lục số đèn trời thả lên cùng lúc sẽ là lời nguyện ước và chia buồn ý nghĩa nhất của thanh niên HN gứi tới những người đã thiệt mạng. Chắc chắn nó sẽ là giây phút khó quên trong cuộc đời bạn. Hãy chuẩn bị 1 chiếc đèn trời và cùng tham gia” đã được “chèn” thêm chú thích giá mỗi việc đèn trời là 20.000 đồng.

Đăng Nghĩa, nickname Coppytinhyeu2003 bức xúc: “20.000 đồng không lớn nhưng nó làm cho chương trình ủng hộ trở thành cơ hội kinh doanh quá nóng. Ai dám khẳng định nhiều người khác sẽ không tranh thủ luôn dịp này... để kiếm tiền?”. Bức xúc của Nghĩa cũng là nỗi lo của nhiều bạn khác ngại rằng những người “ngoài luồng” sẽ tranh thủ cơ hội “đục nước béo cò”.

Băn khoăn khác của nhiều bạn là không biết ai đứng ra tổ chức chương trình trên vì thế lo lắng rằng số tiền qua đêm hội liệu có đến được với những nạn nhân ở Cần Thơ hay không?

Người trong cuộc lên tiếng

Nhóm quê hương Volunteer Foundation (QHF), nhóm đứng ra tổ chức đêm hội đèn trời “báo giá” mỗi chiếc đèn trời chỉ 12.000 đồng thì việc có nhiều người, nhóm người khác đang “đục nước béo cò” “rao” giá 20.000 đồng là có thật.

Trưởng nhóm QHF, Nguyễn Văn Tuấn giải thích trên blog của nhóm khi nhận được nhiều ý kiến “góp ý” về sự lãng phí của việc thả đèn trời: “Việc thả đèn trời là quan điểm mong muốn một giá trị tinh thần (hay tâm linh) để cầu nguyện cho linh hồn của các nạn nhân trong vụ sập cầu.

Hơn nữa, nhóm QHF chỉ thả 1-2 chiếc đèn tượng trưng, qua đó sẽ triển khai lấy chữ ký tưởng niệm - động viên an ủi các gia đình và nạn nhân trên 5 poster khổ A0 đặt ngay tại SVĐ Mỹ Đình, thông qua đó để kêu gọi mọi hình thức ủng hộ, chia sẻ của mọi người cho chương trình “Mầm xanh hy vọng” hướng về Cần Thơ sẽ khởi hành đi đến xã Mỹ Hoà - Vĩnh Long dự kiến vào ngày 14/10.

Còn về việc đốt đèn trời, trưởng nhóm QHF cũng cho biết cụ thể hơn: “Các bạn tình nguyện viên phần lớn là HS-SV không có điều kiện ủng hộ trực tiếp mong muốn “lấy công góp sức” bằng hình thức bán đèn trời để lấy tiền ủng hộ cho chương trình, giá mỗi chiếc là 12.000 đồng. Để tránh cho những người ủng hộ mua trúng “đèn giả”, tất cả đèn của các tình nguyện viên đều có xác nhận của QHF”.

Blogger May, một thành viên của nhóm nhấn mạnh: “Mục đích chính là kêu gọi ủng hộ, không phải mua đèn trời để “tuyên dương lực lượng””.

Nhiều bạn khi nhận được lời giải thích cụ thể trên đã rất ủng hộ chương trình vì nhóm Blog QHF lâu nay vốn tạo được niềm tin trong cộng đồng mạng về các hoạt động tình nguyện.

Nguyên Cương, sinh viên K52 trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia HN) thở phào: “Mấy hôm nay lớp mình đang băn khoăn có nên tham gia hay không, giờ biết rõ hơn về chương trình này chắc chắc bọn mình sẽ ủng hộ nhiệt tình”.

Dũng, HV Ngân hàng tin tưởng: “Chỉ mong rằng đừng có ai lợi dụng cơ hội này để tư lợi cá nhân. Hàng ngàn người thân những nạn nhân vụ sập cầu Cần Thơ đang mong chờ vào “góp tay” của những người trẻ của thủ đô.” 

Hoài Nam