Xôn xao cô gái xin người yêu 10.000 đồng mỗi ngày

Câu chuyện của Nguyễn Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, quê ở Hồ Nai, Biên Hòa) khiến dân mạng nổi sóng.


Trong không ít mối quan hệ, chữ tình và tiền được đặt lên bàn cân so sánh (ảnh minh họa)

Trong không ít mối quan hệ, chữ tình và tiền được đặt lên bàn cân so sánh (ảnh minh họa)

Câu chuyện tình – tiền từ lâu đã trở thành đề tài bàn tán xôm tụ của nhiều bạn trẻ Việt với những câu cửa miệng như: “Thời này làm gì có cảnh một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, “Muốn người yêu xinh thì phải có ví dày, xe xịn…”.

Trên mạng xã hội cũng không thiếu những câu chuyện bi hài về việc chia tay – đòi quà, đến mức tình yêu thực dụng khiến con người ta dễ tin hơn là tình yêu chân thành.

Chính bởi vậy mà câu chuyện cô gái Biên Hòa mỗi ngày xin người yêu 10 nghìn đồng được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ gần đây, khiến không ít người suy ngẫm.

Cô gái trẻ kể, mỗi ngày đều xin người 10 nghìn đồng với lý do muốn ăn bánh tráng, uống trà sữa. Nhưng thực chất, cô lại dùng số tiền đó để nuôi heo đất và một ngày nào đó sẽ đem lại điều bất ngờ cho người yêu.

Nhân đây, cô gái Biên Hòa cũng chia sẻ về câu chuyện tình yêu “nghèo mà hạnh phúc” của mình. Cô cho hay, người yêu mình là một chàng trai không có điều kiện, việc chi tiêu hàng ngày đều phải chắt bóp, dè xẻn. Cả hai cũng không được như các cặp đôi khác, đưa nhau đi chơi, đi ăn ở những hơi sang trọng mà thường hẹn hò ở những nơi bình dân.


Câu chuyện cô gái trẻ mỗi ngày xin người yêu 10 nghìn đồng đáng suy ngẫm

Câu chuyện cô gái trẻ mỗi ngày xin người yêu 10 nghìn đồng đáng suy ngẫm

Nhưng không vì thế mà tình yêu của họ nhạt nhòa. Chàng trai dù nghèo nhưng luôn dành cho người yêu những điều tốt nhất có thể. Cô gái cũng không vì sự thiếu thốn của người yêu mà chán nản, muốn chia tay. Ngược lại, cô luôn khéo léo tiết kiệm tiền cho người yêu bằng cách nấu ăn ở nhà, hẹn hò ở những nơi đơn giản.

Tôi là đứa thật sự keo lắm (keo vì tiếc tiền cho anh). Mỗi lần đi ăn hay mua thứ gì đó, tôi đều cân nhắc thật kĩ xem có thật sự đáng mua không, mình có thật sự cần nó không. Nếu không cần thiết, tôi sẽ bỏ ngay ý định mua vì nghĩ mua rồi không cần thì tiếc lắm. Số tiền đó để dành còn làm được nhiều thứ có ích hơn”, cô gái trẻ viết.

Cuối dòng chia sẻ, cô gái trẻ còn nhắn nhủ đến những bạn gái khác rằng, dù người yêu có nghèo nàn, có đi xe cà tàng thì cũng đừng vội chê bai, hắt hủi. Chỉ cần là người có chí hướng thì có ngày cả hai sẽ cùng nhau làm nên việc lớn.

Dòng tâm sự của cô gái Biên Hòa nhanh chóng thu hút được sự chú ý của cộng đồng mạng với hơn 34.000 lượt thích và gần 6.000 lượt chia sẻ. Nhiều người dành cho cô gái lời khen ngợi về tấm lòng chân thành hiếm có.

Tôi thích cách suy nghĩ của bạn nhưng quả thực, những người con gái hiểu và chấp nhận được như bạn giờ hiếm lắm. Hầu hết con gái bây giờ đều nhìn vào cơ đồ của người con trai trước rồi mới nhận lời yêu.

Tôi không trách cứ gì bởi con gái mà, ai chẳng muốn tìm được chỗ dựa vững chãi. Có ai muốn khổ đâu. Thế nhưng, con gái cũng nên tìm lấy một tình yêu chân thành, chứ có tiền mà không có tình thì cũng khổ lắm”.


Ngọc Huyền luôn tự hào vì người yêu mình là người tình cảm và có chí

Ngọc Huyền luôn tự hào vì người yêu mình là người tình cảm và có chí

Bên cạnh đó, không ít người cho rằng, cô gái trong câu chuyện suy nghĩ quá viển vông và trẻ con bởi, “đời không như là mơ”.

Nick name Selina Ly viết: “Lúc yêu thì như vậy thôi chứ lúc lấy nhau về rồi mới thấy hết được giá trị của đồng tiền. Thiếu tiền là thiếu tất cả, ngay cả con cái, mình cũng không thể chăm lo cho nó bằng người. Khuyên cô gái này nên thức tỉnh”.

Được biết, chủ nhân của câu chuyện gây ra nhiều tranh cãi trên là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (19 tuổi, quê ở Hồ Nai, Biên Hòa). Huyền tỏ ra khá bất ngờ khi những chia sẻ đời thường của mình của mình được nhiều người quan tâm đến thế.

Mình muốn mua một con heo đất nên mỗi ngày xin người yêu 10 nghìn đồng, cộng với tiền của mình nữa, biết đâu sau này mổ ra lại tích cóp được số tiền lớn (cười). Mình và anh ấy yêu nhau được gần 5 tháng rồi, cả hai mới 19 tuổi, mới chân ướt, chân ráo bước ra khỏi vòng tay của cha mẹ nên chưa có gì trong tay là dễ hiểu thôi. Mình cũng không vì đó mà nản lòng”, Ngọc Huyền chia sẻ.

Về những ý kiến cho rằng, chủ nhân câu chuyện suy nghĩ viển vông, thi vị hóa cuộc sống, Ngọc Huyền cho hay: “Bây giờ chưa có điều kiện nhưng sau này sẽ có, mình tin vào sự nỗ lực và cố gắng của anh ấy.

Nếu anh ấy đã 27 tuổi rồi mà chưa có tương lai, lại không có chí phấn đấu như người đàn ông trong câu chuyện 'yêu nhau 7 năm, cô gái vẫn quyết chia tay vì người yêu không có tương lai' thì mình cũng dừng lại rồi. Còn bây giờ, mình muốn cho anh ấy và bản thân cơ hội được cùng nhau cố gắng”.

Trích câu chuyện gây tranh cãi của cô gái Biên Hòa:

Mỗi ngày tôi đều xin anh 10k. Anh có hỏi tôi, sao ngày nào em cũng xin 10k thế? Em xin để làm gì vậy? Tính anh ấy tò mò nên hỏi chứ không phải là tiếc 10k với tôi đâu. Có lúc tôi trả lời anh rằng xin để mua bánh tráng, có hôm thì lại nói mua trà sữa và đủ thứ.

Nhưng thật sự ra tôi giấu anh, xin anh 10k để mà góp tiền vào con heo tôi đã nuôi. Tôi không cho anh biết, vì muốn cho anh 1 bất ngờ. Tôi muốn sau này dành dụm được nhiều rồi sẽ nói cho anh biết và cho anh 1 bất ngờ nhỏ.

Tôi biết anh không có điều kiện như những người khác nên việc chi tiêu cũng khó khăn nhưng, không vì vậy mà anh ấy để tôi phải thua thiệt bất kì điều gì. Chỉ cần là thứ tôi muốn anh đều cố tìm cách đáp ứng cho tôi, chưa 1 lần để tôi phải thất vọng.

Chúng tôi không được như những cặp khác, lúc nào cũng đi ăn ở các quán sang chảnh. Hầu như vài tuần hoặc cứ đến thứ 7 anh lại rủ tôi đi đến các quán, dắt tôi đi ăn (không hẳn là những quán mắc tiền nhất).

Hiểu cho kinh tế của anh, mỗi lần anh rủ như thế tôi đều từ chối anh bằng vài lí do. Lúc thì tôi nói rằng tôi không thích ăn những món đó, lúc thì tôi nói tôi không thích ra đường vì xe cộ ngoài đường đông lắm.

Có lúc, tôi lại bảo em không thích những nơi đông người anh ạ. Em ngại vào quán lắm mấy nơi đó không hợp với em. Tôi nói thêm: "Mình ở nhà chơi được rồi mà anh, 2 đứa mua một lon nước ngọt, một bịch bánh tráng là ngồi chơi vui vẻ cả buổi tối. Vừa đỡ tốn tiền vừa vui nữa chứ.

Mình tiết kiệm đc tí nào hay tí đó anh ha. Một ngày anh làm được có 100k, đưa em đi ăn, đi chơi vài tiếng đồng hồ mà hết cả mấy trăm ngàn, bằng mấy ngày làm của anh thật sự em tiếc lắm.

Tôi là đứa thật sự keo lắm (keo vì tiếc tiền cho anh). Mỗi lần đi ăn hay mua thứ gì đó tôi đều cân nhắc cho thật kĩ xem có thật sự đáng mua không, mình có thật sự cần không. Nếu không cần thiết, tôi sẽ bỏ ngay ý định mua vì nghĩ mua rồi không cần thì tiếc lắm. Số tiền đó để dành còn làm được vài thứ có ích hơn.

Con gái ạ! Người yêu của mình có nghèo, có đi xe cà tàng thì cũng chẳng có gì là ngại đâu. Vì chính đôi bàn tay anh ấy đã tự đi làm vất vả mà mua được.

Bản thân mình là người yêu nên tự hào về điều đó, có 1 anh người yêu biết tự lập chứ chẳng dựa dẫm vào bất kì ai cả. Chỉ là anh chưa có tiền chứ không phải là không có tiền nhé. Nên phân biệt rõ giữa chưa có và không có nhé!

Theo Hạ Nhiên

Dân Việt