Xóm trọ không bình yên

(Dân trí) - “Mấy em ơi, anh vừa tìm được đĩa phim 3X hay lắm, tối qua phòng anh xem nha”, buổi chiều, “cư dân” xóm trọ trên đường Láng (Hà Nội) đang nấu ăn thì Huân thông báo. Tối đó, mấy cậu sinh mò ngay sang phòng Huân để thưởng thức… phim mới.

Huân không còn là sinh viên, anh ta ra trường đã ba năm, đang làm việc cho một công ty truyền thông tư nhân. Không bạn bè, cũng chưa có bạn gái, thú vui lớn nhất của Huân là xem phim “xxx”. Mới đầu, Huân còn ngại, nhưng dần dần kéo thêm được nhiều đàn em thì anh ta công khai chiếu “phim mát” rồi mời cả xóm xem.

Quân, sinh viên ĐH N.T, một trong “đệ tử” của Huân cho biết: “Lúc đầu em nhất quyết không xem nhưng cả mấy anh kéo vào. Giờ thì quen rồi, cứ anh Huân chỉ cần vẩy tay cái là cả đoàn đi theo”.

Khổ nhất là các bạn nữ, phòng trọ ở đây khá đẹp, giá lại rẻ nhưng nhiều bạn “khiếp” cảnh tối tối phòng Huân lúc nào cũng rầm rì, đành chuyển đi nơi khác.

Sinh viên một xóm trọ chỉ có bốn phòng trên đường Xuân Thủy, Cầu Giấy lại phải “sống chung” với hai cô gái “bán hoa” khác. Họ không thể phàn nàn với chủ nhà vì trước khi xin đến ở, hai người này công khai mình là… cave và trả tiền phòng gấp đôi. Thế là mấy cô cậu sinh viên suốt ngày được chứng kiến cảnh đưa đón khách ngay trong xóm trọ, thậm chí những lúc “ế” khách, hai cô còn “gạ” các nam sinh trong xóm.

Tuấn, một sinh viên ở đây cho biết: “Đứa con trai nào ở đây cũng bị “dụ” rồi, ai “mắc bẫy” chưa thì mình không biết. Trước sau gì rồi mình cũng phải chuyển chỗ thôi, chứ suốt ngày thấy cảnh bán mua, học hành sao được”.  

Khi “thủ phạm” là sinh viên

Nhiều sinh viên nữ sống ở xóm trọ trên đường Tôn Thất Tùng có dạo “hết vía” vì hay bị một tên rình trộm khi tắm hoặc thay đồ.

 

Đến hôm kia, một bạn nữ bất ngờ dội cho hắn cả xô nước khi hắn đang “ngó”. Bộ mặt chàng sinh viên ĐH Y bị bóc trần. Chủ nhà biết chuyển, đuổi hắn đi ngay lập tức.

Thảo (ĐH Thương mại) sống ở một dãy trọ hơn 20 phòng tận Cầu Diễn. Thảo thuê muộn nên phải ở cuối dãy. Cô rất lo vì 6 phòng kế tiếp đều là phòng nam, nhất là anh hàng xóm học ĐH P.Đ, có cái sẹo to đùng trên mặt. Anh ta luôn tỏ ra ga lăng, lịch thiệp nhưng Thảo linh cảm ẩn đằng sau đó là một... âm mưu. Tiếng gõ cửa lộc cộc vào đêm khuya khi mọi người đều đã yên giấc, Thảo biết không ai ngoài hắn.

Trước khi đi ngủ, Thảo luôn thủ sẵn một con dao để trên đầu giường, cô cũng sắm cho mình một ổ khoá cỡ bự. Thảo muốn chuyển đi nơi khác nhưng lúc này thuê nhà rất khó, đành rủ thêm cô bạn đến ở cùng cho đỡ sợ.

Huy, tân sinh viên ĐH Quốc gia lại mang một nỗi ám ảnh không giống ai chỉ vì bà chị cùng xóm trọ. Chị L đang học năm cuối ĐH Mỏ, nhiều tuổi nhất xóm. Chị bảo xem cậu như em trai, nên rất nhiệt tình giúp đỡ.

Vừa ở tỉnh lên còn nhiều bỡ ngỡ, Huy thấy vui vui khi có người quan tâm đến mình. Một buổi chiều, chị L gọi Huy sang phòng chị đóng giúp chị mấy cái móc áo. Huy chạy sang thì thấy chị ta đang nằm trên giường không một mảnh vải che thân. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã bị ôm chặt. Ngay hôm sau, Huy rời chỗ trọ đến nhà một anh người quen ở nhờ…

Sinh viên sống trọ luôn phải đối mặt với không ít nguy hiểm, Thoa (HV Quan hệ Quốc tế) nhắn nhủ: “Không phải lúc nào mình cũng có thể chuyển đi chỗ khác được, nhưng phải biết cách tự bảo vệ mình. Nếu có thể, tốt nhất bạn hãy lên tiếng. Vì như thế không chỉ bản thân bạn mà còn nhiều người khác nữa cũng sẽ được an toàn”.

Hoài Nam