Vượt hơn 400km, bạn trẻ mang chăn, áo ấm đến với bà con biên giới

(Dân trí) - Vượt qua hơn 400km từ Thủ đô Hà Nội, nhóm sinh viên Nghệ Tĩnh đã mang những phần quà áo, chăn ấm, nhu yếu phẩm...đến cho bà con biên giới Việt - Lào.

Các bạn trẻ soạn đồ để trao tới các hộ dân.
Các bạn trẻ soạn đồ để trao tới các hộ dân.

Ngày 7/12, tại UBND xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Ban liên lạc hội đồng hương sinh viên Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội phối hợp với Công an huyện Quế Phong, UBND xã Tri Lễ, Đồn biên phòng Tri Lễ đã tổ trức chương trình “Mùa đông ấm áp”, trao 100 suất quà cho người nghèo của 20 thôn bản, 30 phần học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi tại xã Tri Lễ. Với tổng giá trị các món quà là 29 triệu đồng. 

Số tiền do các bạn trong Ban liên lạc hội đồng hương sinh viên Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội và các nhà hảo tâm quyên góp, với mong muốn mang một mùa đồng ấm áp đến cho bà con nghèo ở xã biên giới Tri Lễ.

Mỗi suất quà gồm 1 chăn bông, quần áo, muối và tiền mặt 100.000 đồng, với các em học sinh là cặp, sách vở và số tiền mặt là 200.000 đồng. Với món quà này các bạn sinh viên Nghệ Tĩnh tại Hà Nội mong bà con không phải chịu cái rét của mùa đông.

Các phần quà sách vở, cặp đến với các em.
Các phần quà sách vở, cặp đến với các em.

Những bộ quần áo, chăn ấm, gạo... đến với bà con dân bản.
Những bộ quần áo, chăn ấm, gạo... đến với bà con dân bản.

Đây là lần thứ 2, Ban liên lạc hội đồng hương sinh viên Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội về trao quà cho người nghèo ở Tri Lễ, trước đó vào năm 2012, đoàn đã về trao 300 suất quà cho bà con. Với tấm lòng của mình các bạn sinh viên các trường đại học ở Hà Nội tập trung vận động, quyên góp sách vở, quần áo, tiền mặt của các nhà hảo tâm hướng về quê hương Nghệ - Tĩnh.

Em Võ Tá Diệu, sinh viên năm thứ 3, Học viện Ngân hàng, trưởng đoàn cho biết: “Đây là lần thứ 2, chương trình “mùa đông ấm áp” đến với bà con xã Tri Lễ, dù rất mệt vì đường xá xa xôi, nhưng chúng em ai cũng thấy rất vui, khi đem một phần nhỏ sức lực của mình đóng góp cho quê hương Nghệ - Tĩnh”.

Chị Vi Thị Sinh, bản Yên Sơn xã Tri Lễ cho biết: “Bà con chúng tôi mừng lắm, khi nhận được những món quà của các bạn sinh viên tình nguyện, luôn hướng về người nghèo như chúng tôi”. Người dân nghèo ai cũng phấn khởi khi nhận được những món quà đầy ý nghĩa của các bạn sinh viên Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội.

Mang trên tay những phần quà, bà con dân bản vui mừng.
Mang trên tay những phần quà, bà con dân bản vui mừng.

Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Tri Lễ, ông Lô Xuân Thu - Chủ tịch UBND xã cảm ơn tấm lòng của các nhà hảo tâm luôn quan tâm đến người nghèo ở xã biên giới của huyện Quế Phong. Đặc biệt là các bạn sinh viên hội đồng hương Nghệ - Tĩnh tại Hà Nội đã vượt hơn 400 km để trao quà cho người nghèo trong mùa đông này.

Cùng ngày, một đoàn khác của Ban liên lạc hội đồng hương sinh viên Nghệ - Tĩnh cũng đã trao 36 suất quà trị giá 26 triệu đồng cho hộ nghèo và sách vở, cho các em học sinh nghèo ở huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyễn Duy