Vươn lên giữa bão giông cuộc đời...

Vượt qua không ít bi kịch cuộc đời, Hoàng Hùng, sinh viên trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đã gặt hái những thành công nhất định, đặc biệt với nghề dẫn chương trình (MC). Tài năng, ý chí vươn lên của chàng trai 9X khiến nhiều người nể phục.

hoàng

Tuổi thơ đầy nước mắt

Năm nay, Hoàng Hùng 21 tuổi, còn khá trẻ song chàng trai tên Hùng đã trải qua những giai đoạn gian khó tưởng chừng chỉ có trong phim. 2 tuổi, Hùng đã bị chính người mẹ ruột bỏ rơi. Từ đó, Hùng ở với ông bà nội.

13 tuổi, cậu được gửi đến nhà thờ để giúp việc. Ở nhà thờ một năm, Hùng bị mọi người nghi ngờ ăn cắp chìa khóa, trả về gia đình. Ánh mắt soi xét của nhiều người khiến cậu bé ngày ấy khóc ròng và sống trong sự lo lắng.


Hoàng Hùng

Hoàng Hùng

Mãi đến khi học lớp 9, Hùng mới được linh mục giải oan và xin gia đình cho Hùng đi theo nhưng phải chuyển tới nhà thờ khác, cách nhà gần 20km. Hùng chuyển trường, ở trong nhà thờ, tiếp tục học hết lớp 9. Tuy nhiên, oan trái cứ đổ xuống đầu, lại thêm một lần nữa, Hùng bị hiểu nhầm và linh mục trả về gia đình, đúng thời điểm cậu chuẩn bị thi vào lớp 10.

Chàng trai bộc bạch: “Lúc đó, mình thất vọng chẳng biết phải làm như thế nào, vì ông bà nội mình đã già, không đi lại được, bố thì đi làm xa. Vậy là, mình phải xin ra ở nhờ nhà dân một tháng để ôn thi. Thời gian đó, đêm nào mình cũng khóc vì tủi hờn và không thể tập trung cao độ cho việc học tập”.

Kết quả thi trượt trung học phổ thông khiến Hùng sụp đổ niềm tin vào cuộc sống. Khi bạn bè cùng trang lứa vui đến trường, Hùng lầm lũi đi rửa xe máy thuê. Bố cậu ốm nặng nên Hùng phải gồng gánh kinh tế, để kiếm tiền nuôi gia đình, chàng trai phải theo chú ruột lên Hà Nội làm phụ hồ. Thời gian làm phụ hồ đó cũng là những ngày chan chứa nước mắt.

Nhìn các bạn đi học, cậu khát khao được cắp sách tới trường. Sau một năm làm phụ hồ, Hùng bỏ về quê, đăng kí thi tại trung học phổ thông và đã đỗ với điểm số cao. Năng động, có năng khiếu văn nghệ, Hùng được bầu làm lớp trưởng và đội trưởng đội văn nghệ của trường.

Cuộc sống khó khăn, thiếu thốn về vật chất, tinh thần, bữa sáng nhịn, bữa trưa ăn thiếu, đạp chiếc xe cà tàng đến trường nhưng chàng trai vẫn không ngừng cố gắng. “Có những lúc mình thèm có mẹ ở bên, tưởng tượng về mẹ nhưng vô vọng nên chỉ biết gào khóc thật to. Sau mỗi lần suy nghĩ về số phận, thấy quá khổ, tủi thân lắm nhưng mình không ủy mị, mà thầm dặn lòng luôn phải cố gắng sống thật tốt”, Hùng trải lòng.

Tỏa sáng với “nghề nói”

Thời học sinh, khi được bầu làm liên đội trưởng của trường, nhiệm vụ của Hùng là dẫn chương trình các hoạt động ngoại khóa, hoặc chào cờ vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Khi làm lớp trưởng và đội trưởng đội văn nghệ, cậu đảm nhiệm vai trò dẫn toàn bộ các chương trình lớn, nhỏ của trường, từ khai giảng, bế giảng năm học cho đến những ngày lễ kỉ niệm...

Trong khoảng thời gian đó, Hùng nhận ra niềm yêu thích lớn nhất của cậu là MC, hơn nữa, cậu hi vọng một ngày nào đó, mẹ của cậu sẽ nhìn thấy con trai trên truyền hình.

Vươn lên giữa bão giông cuộc đời... - 2

Trúng tuyển vào trường Đại học Sư phạm nghệ thuật trung ương, chàng trai có điều kiện để tỏa sáng tài năng nghệ thuật, năng khiếu dẫn chương trình, đàn, ca hát. Khi gia nhập Câu lạc bộ Người dẫn chương trình (AMC) của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chàng trai đã phải trải qua một quá trình luyện giọng nói chuẩn.

“Ban đầu, mình không thể phát hiện ra đâu là giọng chuẩn, giọng địa phương nên hễ ngồi bất cứ chỗ nào, mình cũng lắng nghe những người giọng chuẩn nói trước, sau đó lẩm nhẩm nói theo. Lúc đó, trông mình như một người mắc bệnh tự kỉ”, Hùng kể.

Sau khi được mọi người nhận xét giọng nói đã tốt hơn, chàng trai bắt đầu tìm kiếm cơ hội. Đầu tiên, Hùng xin dẫn ở trường Đại học Sư phạm nghệ thuật Trung ương nhưng không được nhận lời. Vì khi ấy, trường đã có cặp MC "đinh". Vậy nên, bên cạnh việc tìm kiếm những cơ hội khác ở bên ngoài, Hùng cũng chăm chỉ đi xem các chương trình của các trường đại học khác để học hỏi và trau dồi thêm kỹ năng.

Sau một năm lăn lộn, gây dựng hình ảnh, vào giữa năm thứ hai đại học, cậu bắt đầu có cơ hội dẫn chương trình trong trường. Hùng nhớ lại: “Lần đầu tiên mình được đứng trên sân khấu của giảng đường đại học là làm MC chương trình biểu diễn nghệ thuật của giảng viên, sinh viên.

Ngay lần đầu mình đã gặp tình huống bất ngờ xảy ra khi cả phòng hòa nhạc bị mất điện. Mình đã ra sân khấu và chọn cách xuống phía dưới giao lưu với sinh viên. Thế rồi, chương trình vẫn diễn ra thành công”.

Từ muôn vàn khó khăn, thách thức, chàng trai 9X trở nên vững vàng hơn. Hùng đã giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi tài năng MC. Không chỉ là một MC trẻ triển vọng, Hùng còn được bạn bè yêu quý và ngưỡng mộ bởi sự đa tài và chất nghệ sĩ trong tâm hồn. Chàng trai có thể chơi rất nhiều nhạc cụ như: organ, ghi-ta, sáo... mà đa phần là do cậu tự mày mò, học hỏi.

Theo Lê Dung

Tuổi trẻ thủ đô