Vui Tết, giới trẻ chúi mũi vào bài bạc “quên ngày tháng”

(Dân trí) - Tết không chỉ là khoảng thời gian quây quần bên gia đình, người thân, bạn bè với bữa cơm ấm áp mà nhiều bạn trẻ lại lợi dụng dịp này để lao vào các tệ nạn như bài bạc, xóc đĩa.

Tranh thủ đi chúc Tết hai bên nội ngoại xong, Lê Tuấn (ĐH Quốc Gia Hà Nội) đã chạy đến bên hội bạn của mình luôn. Bố mẹ cho tiền tiêu Tết đến gần 2 triệu đồng chỉ đủ cho Tuấn “nướng” sạch trong vài ván bài lớn.

 

Tuấn cho biết: “Tết là phải chơi và mình cũng chỉ coi đây là một hình thức giải trí thôi. Bố mẹ cho tiền cũng chỉ để tiêu mà, để dành làm gì, mình có phải trẻ con nữa đâu”.
 
Không ít bạn trẻ nổi hứng chứng tỏ, a dua bạn bè nên cũng ngồi vào chiếu bạc ngày Tết.
Không ít bạn trẻ nổi hứng chứng tỏ, a dua bạn bè nên cũng ngồi vào chiếu bạc ngày Tết.

 

Còn Trịnh Thắng (ĐH Công nghiệp Hà Nội) trở về nhà với vẻ mặt mệt mỏi, hốc hác sau hai ngày đầu năm “biền biệt”. Hai đêm nay Thắng không ngủ, thức trọn với những ván bài đỏ đen. Tiền mừng tuổi, tiền tiêu Tết cứ thế mất trắng.

 

Không dừng lại ở đó, quá “cay cú” vì bị thua, mất hết tiền, Thắng đã cho chiếc điện thoại và xe máy bố mẹ vừa mua để năm nay đi thực tập lần lượt ra đi. Thắng chia sẻ: “Càng mất nhiều tiền, Thắng càng nghĩ đến việc gỡ lại và càng lún sâu thêm vào ham mê. Chứ khi đó, mình không nghĩ được việc phải dừng lại để đi về”.

 

 Ban đầu Thắng nói dối cả nhà là cho bạn mượn nhưng sự việc bị phát giác, bố mẹ tá hỏa lên và Thắng cũng bị cấm túc ở nhà, giao hẹn chi tiêu đi thực tập cũng bị cắt giảm.

 
Từ vài ngàn ban đầu, các ván bài dần tăng độ theo cảm xúc người chơi.
Từ vài ngàn ban đầu, các ván bài dần tăng "độ" theo cảm xúc người chơi.
 

Bên cạnh đấy, nhiều bạn lại lâm vào tình cảnh “chơi bài cho có không khí Tết” nhưng càng chơi càng ham. Bởi vậy mà không ít người ban đầu là chơi cho vui, không mất tiền sau lại chuyển sang chơi cá cược. Từ vài nghìn đồng cho vui, sau là những số tiền lớn hơn, vài trăm đến vài triệu.

 

Thật không may mắn cho Nguyễn Văn Nam (ĐH Hồng Đức) khi rủ bạn bè qua nhà ăn uống chúc mừng đầu năm mới và chơi vài ván bài vui cho có không khí Tết. Nhưng sự việc ngày càng căng thẳng, cao trào khi mọi người bắt đầu chơi cá cược và ăn tiền càng lớn.

 

Ban đầu chỉ là vài nghìn đồng, mỗi ván bài cứ dần tăng lên đến vài chục, vài trăm, vài triệu đồng. Tiền càng cao thì “lửa đam mê” càng lớn nên chỉ vì những việc nhỏ nhặt như tính tiền sai, tính ván bài sai là đã lời qua tiếng lại, xảy ra bất đồng cãi nhau.

 
Theo tính đỏ đen, không ít hệ lụy xấu diễn ra với bạn trẻ trong dịp Tết.

Theo tính đỏ đen, không ít hệ lụy xấu diễn ra với bạn trẻ trong dịp Tết.
 

Ngay cả Nam là chủ nhà đứng ra khuyên can cũng bị bạn bè mắng mỏ, đánh thâm tím mặt mũi, mất hết cả tình cảm bạn bè. Cũng chỉ vì “cao hứng” đơn thuần, Nam không chỉ bị đòn oan, tình cảm bạn bè rạn nứt mà còn bị bố mẹ cấm giao du với bạn bè xấu và kiểm soát chặt chẽ hơn.

 

Nam bày tỏ: “Từ nay về sau, mình không dám nghĩ ra việc đánh bài nữa. Đến với nhau ngày Tết chỉ ăn uống nhẹ nhàng cho đầm ấm, vui vẻ thôi để bố mẹ còn yên tâm nữa”.

 

Hoàng Dung