Nghệ An:

Vui “đêm hội trăng rằm, chị Hằng có thật” với các bệnh nhân Nhi

(Dân trí) - Tối 18/9, tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, hội từ thiện Thành Vinh, CLB Khát vọng xanh phối hợp với PV báo điện tử Dân trí tại Nghệ An đã tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm, chị Hằng có thật” cho các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện.

Với mong muốn mang lại cho các bệnh nhi tại bệnh viện có được một cái tết Trung thu cũng đầm ấm, vui vẻ và ý nghĩa như ở nhà mình, CLB Khát vọng xanh phối hợp cùng Hội từ thiện Thành Vinh và Gia đình phật tử Tuệ Tâm đã tổ chức chương trình trung thu cho các em nhỏ tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.

Đến với “đêm hội trăng rằng, chị Hằng có thật” các bệnh nhi tại bệnh viện được vui chơi, quây quần bên nhau, để cùng chơi những trò chơi dân gian và lắng nghe những màn văn nghệ của các bạn tình nguyện. Những tiếng cười vui trên khuôn mặt các em như xua bớt đi phần nào những nỗi đau mà các em đang phải chịu đựng.

Tại đêm hội, các bạn tình nguyện viên đã mang từng gói quà, từng chiếc đèn lồng từng mâm cỗ đầy ắp bánh kẹo đi phát cho từng em một, để ai cũng có thể được nhận quà trung thu trong đêm hội này. Hơn 200 bệnh nhi tại bệnh viện đã được nhận những món quà đầy ắp tình yêu thương của các anh chị tình nguyện viên. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã tiến hành làm mâm cỗ bánh kẹo, hoa quả để trẻ em được thoải mái tận hưởng cảm giác phá cỗ và vui chơi trong ngày rằm trung thu truyền thống này của dân tộc.
 
Rất đông các em nhỏ, các bậc phụ huynh tại bệnh viện đã đến cùng tham gia đêm hội.
Rất đông các em nhỏ, các bậc phụ huynh tại bệnh viện đã đến cùng tham gia đêm hội.

Chị Lê Thị Cẩm Tú - Chủ tịch CLB Khát vọng xanh chia sẻ: “Những ngày tết trung thu này, có rất nhiều em đang phải nằm lại bệnh viện để điều trị, không được về nhà vui chơi cùng bạn bè, rước đèn, phá cổ. Nên từ đó, CLB chúng tôi lập ra ý tưởng và đi kêu gọi sự ủng hộ từ mọi người để cùng nhau mang đến cho các em một cái tết Trung thu thật ý nghĩa và vui vẻ. Mong các em sẽ sớm khỏe mạnh để về với gia đình của mình”.

Cháu Trần Văn Thưởng (10 tuổi, trú ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) đang điều trị bệnh viện vui sướng khi được nhận quà, Thưởng chia sẻ: “Cháu vui lắm. Mọi năm ở nhà được cùng các bạn đi phá cỗ, đi chơi, năm nay cháu bị bệnh nên phải ở lại điều trị. Đến ngày trung thu rồi mà cũng không được về nhà buồn lắm chú ạ. May mà hôm nay có các anh chị đến tặng quà ở bệnh viện. Cháu cũng được ăn kẹo, tặng quà, vui lắm”.
 
Một số hình ảnh "đêm hội trăng rằm, chị Hằng có thật" tại Bệnh viện Nhi Nghệ An, do PV ghi lại:
 
Tổ chức văn nghệ, diễn kịch cho các bệnh nhi tại bệnh viện thưởng thức.
Tổ chức văn nghệ, diễn kịch cho các bệnh nhi tại bệnh viện thưởng thức.
 
  Cháu bé cười thỏa thích khi được chơi đèn ông sao.
 
  Mang kẹo bánh đến phát cho các cháu nhỏ tại bệnh viện.
Các bạn tình nguyện viên mang quà, kẹo bánh, đèn ông sao đến phát cho từng cháu nhỏ có tại đêm hội.
 
 Giao lưu văn nghệ với các em nhỏ tại bệnh viện. 
Giao lưu văn nghệ với các em nhỏ tại bệnh viện. 

 

Trung thu yêu thương đến với trẻ em vạn đò

 

Hòa cùng không khí cả nước đón trung thu, tối ngày 18/9, Thành đoàn Vinh phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn cùng một số câu lạc bộ sinh viên tình nguyện long trọng tổ chức trung thu yêu thương cho trẻ em nghèo xóm vạn đò trên sông Cửa Tiền.
 
Vui “đêm hội trăng rằm, chị Hằng có thật” với các bệnh nhân Nhi

 

Do ảnh hưởng của cơn bão số 8, thành Vinh xuất hiện mưa tương đối lớn nhưng không ngăn cản được trẻ em nơi đây vui đón trung thu. Và chương trình được diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp. Các em được xem cảnh múa lân, hoạt cảnh về truyền thuyết đêm Trung thu cùng nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc như hoạt cảnh màn hát múa ‘Vầng trăng cổ tích”; “5 thầy bói xem voi”...

 

Đặc biệt, đêm trung thu yêu thương, Thành đoàn Vinh đã tặng 17 suất quà cho 17 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở xóm vạn đò và hàng trăm phần quà gồm bánh kẹo cho các cháu tại đây được nếm một mùa trung thu vui vẻ.

 
Vui “đêm hội trăng rằm, chị Hằng có thật” với các bệnh nhân Nhi
 

Trong khi đó, tại ngôi trường Tiểu học Hoa Sơn ở miền núi xa xôi huyện Anh Sơn cũng long trọng tổ chức vui “Trung thu yêu thương - 2013”. Gần 450 học sinh được nhà trường và các tổ chức, cá nhân làm 20 mâm cỗ trung thu chứa đầy tình thương yêu sẻ chia với các em ở vùng khó khăn mà từ lâu dường như các em không biết đến trung thu là gì.

 

Mùa trung thu năm nay, được các thầy cô giáo tổ chức một phong cách rất riêng, đó là mỗi lớp có một mâm cỗ, mang một nét riêng, tưởng trung cho mỗi bông hoa được đặt ở giữa sân trường. Sự khéo lựa chọn nhiều loại trái cây, hoa lá chủ yếu là sản vật của quê hương ban tặng. Điểm vào đó là bánh dẻo, bánh trung thu mà các thương hiệu mang đến miền quê yêu thương này.
 
Ngọc Tú - Nguyễn Duy

Ngọc Tú - Nguyễn Duy