Vừa “hóa vàng”, teen vội vàng lên Hà Nội vì… người yêu

(Dân trí) - Vừa mới “hóa vàng” chưa được ít ngày, một số sinh viên đã “rục rịch” chuẩn bị đồ đạc để rời quê lên trường. Các bạn trẻ đi sớm xuất phát từ vô vàn lý do khác nhau, phổ biến nhất vẫn là học sớm, người yêu, bạn bè, chơi game, …

Chưa dứt hương vị Tết, sinh viên đã phải học tiếp

 

Lê Anh (ĐH Kinh tế quốc dân) đến 20/2 lại bắt đầu học nên từ hôm nay cô đã phải lên Hà Nội. Anh bày tỏ: “Mình buồn và tiếc lắm vì không được ở bên bố mẹ lâu hơn. Nhưng bài tập thầy cô giao trước Tết chưa làm, sách vở lại không mang về.

 

Trong khi bạn bè cùng trang lứa đang vui chơi ở quê, mình lại khăn gói đi trước, nghĩ thấy tủi ghê. Năm sau mình sẽ cố gắng hoàn thành trước khi về Tết để thoải mái “xả hơi”.
 
Không ít cặp đôi trẻ tìm cách lên HN sớm để có thêm thời gian bên nhau.

Không ít cặp đôi trẻ tìm cách lên HN sớm để có thêm thời gian bên nhau.

 

Lên sớm với người yêu

 

Sinh ra tại Thanh Hóa, Trịnh Tuấn (ĐH Tài nguyên môi trường) về quê ăn Tết phải xa người yêu quê quán tận Phú Thọ. Vì khoảng cách khá xa, không thể hẹn hò ngày Valentine, Tuấn cùng người yêu hẹn nhau “gặp mặt” ở thủ đô sớm.

 

Ai cũng hỏi thăm lý do đi sớm, Tuấn đều viện cớ đang thi cử nên ra để ôn bài. Tuấn chia sẻ: “Mình đã gọi điện cho người yêu trước để hẹn cô ấy cùng lên hôm nay luôn. Từ ngày về quê đến nay, cũng phải đến nửa tháng rồi, Tuấn nhớ cô ấy lắm.

 

Năm nay mình cũng ra trường rồi nên tranh thủ lúc nào chăm sóc được cô ấy Tuấn đều cố gắng. Bởi vậy mà chúng mình đã đi sớm so với lịch học đến cả tuần”.

 
Một số bạn lên sớm chỉ bởi ở nhà không có mạng... đánh game (ảnh minh họa)
Một số bạn lên sớm chỉ bởi ở nhà không có mạng... đánh game (ảnh minh họa)
 

“Nhớ” không khí sôi động thành phố

 

Nhiều bạn coi đây là dịp nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình và có cơ hội tận hưởng không khí yên bình quê nhà, bù đắp cho cả năm bận rộn, áp lực với học tập và công việc. Nhưng Nguyễn Hoành (ĐH Công nghiệp Hà Nội) lại không chịu nổi không khí buồn tẻ ở quê nên hôm nay đã “khăn gói” ra Hà Nội.

 

Hoành cho biết: “Hết Tết rồi, mọi thứ quay trở về quỹ đạo bình thường, nhịp sống lại chậm chạp. Hoành quen và thích nhịp điệu sôi động ngoài kia rồi nên cảm thấy khó chịu, buồn chán và muốn ra sớm.

 

Ra ngoài kia cũng không có việc gì làm nhưng bật máy tính, nghe bài nhạc hay nhìn ra ngoài đường có làn xe cộ đông đúc, mình vẫn thấy mọi thứ thật khác”.

 
Không ít người lại muốn có thêm thời gian tụ tập bài bạc. (ảnh minh họa)
Không ít người lại muốn có thêm thời gian tụ tập bài bạc. (ảnh minh họa)
 
Tụ tập bạn bè, chơi game, rượu chè,…
 

Nghiện game nên về quê nghỉ dài ngày, không được “chiến đấu” với các bạn của mình, Hoàng Thuận (ĐH Công nghiệp) thấy khó chịu và nóng ruột. Bởi vậy mà chưa hết Tết, Thuận đã gọi điện, kết nối với “mạng lưới” bạn game của mình cùng lên Hà Nội để thỏa niềm ham mê.
 

Thuận cho biết: “Máy tính không có mạng, hơn nữa chơi một mình thì buồn chán lắm. Ở nhà không có việc gì làm, cơn “nghiền” game của mình trỗi dậy nên quyết định rủ các “chiến hữu” đi luôn để thi đấu với nhau”.
 

Còn Trịnh Văn Phúc (Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội) lại muốn rời quê sớm để ăn uống, nhậu nhẹt với bạn bè. Phúc chia sẻ: “Ngày hôm nay là hết Tết rồi, không thể lôi rượu chè, tụ tập mãi được. Không chỉ bố mẹ mà hàng xóm cũng phàn nàn.
 

Nên Phúc và các bạn cùng bàn nhau lên xóm trọ, ăn uống thoải mái, vô tư mà không sợ làm phiền đến ai”.

 
...hay nhậu nhẹt đầu năm với mọi người. (ảnh minh họa)
...hay nhậu nhẹt đầu năm với mọi người. (ảnh minh họa)
 

Đi sớm để … trốn làm việc đồng áng

 

Trước khi ra Hà Nội học được hai năm, Nguyễn Trang (Cao đẳng Công nghệ Hà Nội) là một cô gái chăm chỉ việc gia đình. Nhưng trở thành sinh viên rồi, thấy những công việc liên quan tới ruộng đồng, mùa màng, Trang lại thấy ngại làm.

 

Gia đình Trang do bận trước Tết nên để toàn bộ việc cấy hái ra ngoài năm cho thảnh thơi. Trang chia sẻ: “Đi học hai năm không phải làm gì, sướng quen rồi nên bây giờ động tay, động chân vào việc gì mình cũng thấy ngại, lười. Không làm thì bố mẹ mắng nên Trang  phải lấy lý do học để ra ngoài Hà Nội sớm”.

 

 

Hoàng Dung