Vừa gặp mặt, mẹ đơn thân quỳ gối cầu hôn người đàn ông từng có hai đời vợ

Lam Phương

(Dân trí) - Cái kết của Phạm Văn Phú (SN 1982) và Huỳnh Thị Tứ Hải (SN 1981) trên chương trình "Bạn muốn hẹn hò" khiến không ít khán giả cảm thấy xúc động.

Phạm Văn Phú (quê Nam Định, hiện làm thợ sửa xe máy ở TPHCM) và Huỳnh Thị Tứ Hải (quê Bạc Liêu, hiện buôn bán ở Sóc Trăng) mang đến bầu không khí đầy bất ngờ vì những gì họ từng trải qua.

Văn Phú giới thiệu ngắn gọn bản thân là người có tính cách hòa đồng, không biết hát và từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ. Anh và người vợ đầu có 3 năm sống bên nhau, sinh một con gái 17 tuổi nhưng chia tay vì cảm thấy không hợp.

Đến với người vợ thứ 2, Văn Phú cũng có 3 năm chung sống và có thêm một con gái. Ngày đó, anh đi làm kiếm được bao nhiêu đều đưa vợ giữ. Tuy nhiên, vợ cầm hết số tiền đó đi và có mối tình ngoài luồng. Sự việc này để lại vết thương lòng khó nguôi ngoai cho anh. 

12 năm trôi qua, Văn Phú vẫn chưa quen thêm ai. Vì vậy, nhà trai mong muốn tìm người phụ nữ thủy chung để gắn bó.

Nghe câu chuyện này, MC Ngọc Lan hỏi rằng, nếu cưới vợ nữa anh có giao tài khoản cho vợ không? Văn Phú đáp: "Vẫn giao thôi. Mình là đàn ông không cần nhiều tiền. Chỉ cần khi mình đi đâu, vợ nhét tiền vào ví để đi với bạn bè thôi, không cần nhiều".

Không muốn làm vợ, người phụ nữ đi "mượn giống" để làm mẹ đơn thân (Video: NL).

Trong khi đó, nhà gái mở đầu với lời giới thiệu: "Em là mẹ đơn thân, có hai đứa con nhỏ. Anh ấy còn ly dị hai lần nhưng em đâu có cưới đâu mà ly dị, em chỉ "mượn giống" thôi". Câu nói này của Tứ Hải khiến MC Quyền Linh không khỏi bất ngờ và thắc mắc.

Cô cho biết, bản thân cảm thấy tủi thân khi các bạn bè tầm tuổi mình đi đâu về đều có con cái chào đón, còn mình thì không. Nhưng Tứ Hải không muốn lập gia đình mà chỉ muốn có con. Vì vậy, cô quyết định đi "mượn giống". Đứa con đầu tiên ra đời sau khi cô "mượn" thành công người đồng nghiệp.

Song những người đàn ông này không biết đến sự ra đời của các con. "Một khi tôi biết có thai, bất cứ giá nào tôi cũng cho họ đi. Vậy tôi mới gọi là mượn giống", Tứ Hải chia sẻ.

Cách đây 4 tháng, sau khi xem chương trình, Tứ Hải nghĩ cô nên tìm người bạn đời để chăm lo, san sẻ công việc và nỗi buồn vui trong cuộc sống. Cô mong muốn người bạn đời đó có tính cách vui vẻ, hòa đồng, không nói dối và không cờ bạc, hút thuốc.

Vừa gặp mặt, mẹ đơn thân quỳ gối cầu hôn người đàn ông từng có hai đời vợ - 1

Phạm Văn Phú cho biết, với anh, hạnh phúc là trên hết, tiền bạc không phải vấn đề quan trọng (Ảnh: Chụp màn hình).

Văn Phú ngồi ở phía bên cạnh tự tin khẳng định: "Tôi không hút thuốc cũng không rượu bia luôn".

Sau đó, cặp MC kết nối Văn Phú - Tứ Hải để hai nhà có màn gặp mặt đầu tiên và trực tiếp nói chuyện. Nhà gái khẳng định, ngoại hình không phải vấn đề mà tính cách mới là thứ gắn kết con người với nhau. Nhà trai cũng đồng tình với quan điểm này.

Tuy nhiên, cặp nam - nữ chính đều có công việc kinh doanh riêng và địa điểm sinh sống khác nhau. MC Quyền Linh đưa ra gợi ý, họ nên trao cho nhau cơ hội tìm hiểu, cùng bàn bạc xem khu vực nào có cơ hội phát triển tốt hơn thì gắn bó ở đó.

Nếu về chung nhà, Văn Phú không đặt nặng vấn đề sinh con. "Tùy em, anh cho em tự do… Đẻ cũng được mà không cũng được, không quan trọng", nhà trai khẳng định.

Về phía Tứ Hải, cô hóm hỉnh nói: "Nếu như còn sinh nữa, anh tìm con trai, em bó tay. Em đẻ ra nữa là con gái thôi, em không có con trai nữa rồi" (Tứ Hải đã có hai con trai).

Kết thúc phần trò chuyện, Tứ Hải - Văn Phú đều bấm nút chọn, đồng nghĩa việc chính thức hẹn hò với nhau.

Đặc biệt, nhà gái tặng thêm món quà cho nhà trai là màn cầu hôn, đi kèm câu nói: "Anh chịu đi với em cuộc đời còn lại không?". Văn Phú có phần hồi hộp nhưng vẫn nói lời đồng ý và trao cho đối phương nụ hôn trên má.