Vì yêu nên thích...tô vẽ

Màu mè là loại bệnh thường phát sinh khi có hai người đã và đang “cò cưa” nhau. Khi nhiễm bệnh, bệnh nhân thường có hội chứng tô tô vẽ vẽ tình yêu của mình sao cho thật đẹp, thật lung linh khiến người ngoài phải “ngước nhìn”, nhưng thực sự thì...

Những triệu chứng nhiễm bệnh

 

Giai đoạn mới phát bệnh, bệnh nhân tự nhiên có “khuynh hướng” thích “lăng xê” ấy ơi của mình. Dĩ nhiên, chiến lược lăng xê sẽ không thành công nếu thiếu sự hỗ trợ đắc lực của những cụm từ hoa mĩ, đặc biệt là phép... nói quá.

 

“Gương mặt điển hình” của chiến dịch này có thể kể đến Minh Ngọc (lớp 11, Dĩ An, Bình Dương). Khi bạn bè hỏi thăm về gia thế của ấy, Ngọc hồn nhiên... thăng chức cho “hai bác ấy” từ “cán bộ hưu trí” lên thành “giám đốc một công ty cỡ lớn ở Bình Dương”. Không những thế, cô nhỏ còn vô tư nâng học lực cho ấy từ loại “trung bình” lên “học sinh giỏi 12 năm liền” để xứng tầm với mình.

 

Bệnh này nguy hiểm ở chỗ, từ lúc mới phát bệnh đến lúc hành bệnh thường chỉ diễn ra trong quãng thời gian ngắn ngủi, vì thế, nếu không phát hiện kịp thời, bệnh sẽ trở nên “vô phương cứu chữa”.

 

Khi bước vào giai đoạn này, biểu hiện của bệnh nhân là thả quả bóng tình yêu của cả hai lơ lửng trên chín tầng mây nhằm tranh thủ sự ngưỡng mộ khán giả dưới mặt đất. Trong entry “Viết cho ấy”, Cẩm Hà (HS lớp 12, Trà Vinh) đã làm toàn thể bạn bè mạng “phát sốt” với chuyện tình “đẹp như mơ” của mình:

 

“Hôm nay là kỉ niệm một năm hai đứa quen nhau. Trong một năm ấy hai đứa mình chưa từng to tiếng với nhau lần nào, cũng chưa từng giận nhau quá một phút. Cảm ơn cánh thiệp ấy đã hì hụi vẽ cả ngày trời, cảm ơn 1.000 ngôi sao ấy đã cần mẫn xếp bao đêm liền... Cảm ơn một người đã chưa bao giờ làm tớ khóc!”.

 

Khi bạn bè tấp nập comment bày tỏ sự “ganh tị” thì Quế Ngân - bạn thân Cẩm Hà cười ý nhị: “Hổng biết tuần trước nhỏ nào bù lu bù loa sang nhà mình “tố cáo” tên kia vô tình vô tâm vậy trời?”.

 
Vì yêu nên thích...tô vẽ

Nhiều bạn muốn biến tình yêu của mình đẹp như chuyện cổ tích trong mắt mọi người (ảnh minh họa, nguồn internet)
 

Cũng bị bệnh màu mè như Minh Ngọc và Cẩm Hà nhưng cô bạn Ginny lại mang màu sắc độc quyền. Những lúc đi học, Ginny một hai bắt ấy phải nắm tay dung dăng dung dẻ, ăn thì “anh một miếng, em một miếng”, ngay cả rửa mặt Ginny cũng rủ người ta đi theo (!).

 

Để thiên hạ biết hai mình là... một cặp, bạn tích cực “đôi” hóa từ quần áo, giày dép, cặp đi học, đồng hồ, dây đeo... đều tông xuyệt tông. Tội nghiệp anh chàng, sau vài lần góp ý bị Ginny giận dỗi nên phải nhún nhường, mặc Ginny muốn vẽ gì thì vẽ.

 

Vì sao người ta dễ mắc bệnh?

 

“Tình cảm phải màu mè mới thi vị, lãng mạn”, đó là lí giải của những “cọ sĩ” có xu hướng thích làm màu. Thật ra sự tô vẽ chẳng qua cũng chỉ minh chứng cho quan điểm: “Khi bạn yêu một ai đó, bạn sẽ thấy người đó là đẹp nhất, tuyệt vời nhất đối với mình”.

 

Quan điểm này không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên, nhiều bạn không biết tiết chế đã pha màu hơi quá tay, khiến cho bộ mặt tình yêu trở nên quá lòe loẹt đến mức khó coi.

 

Đối diện hiện thực

 

Trở lại với câu chuyện của Ginny, “người mẫu” sau một thời gian bị “bôi son trét phấn” quá mức đã chịu hết nổi, hét lên: “Sao ấy cứ phải bắt tớ làm theo ý mình thế?” khiến cô nàng xanh mặt, đổi chiến lược.

 

Bi kịch hơn, trong một lần cả nhóm đi chơi, “người ta” của Minh Ngọc tình cờ phát hiện ra nhỏ đang làm màu, thế là giận, tuyệt giao hơn một tháng trời khiến cô nhỏ rất khổ sở. Và ý kiến của Minh Trọng (19 tuổi, Vĩnh Long) thì rất đáng để để chúng ta suy nghĩ:

 

“Tô hồng cho tình yêu là việc làm tất yếu. Tuy nhiên, chúng ta không nên quá đề cao, tô vẽ cho bản thân mình và đối phương mình một cách quá mức. Đấy chỉ là tình yêu ảo. Những gì không có thực thường rất mong manh, dễ vỡ”.

 

Theo Ngọc Yến

Mực Tím