Vì sao nhà vô địch Olympia 2014 giữ "mặt lạnh như tiền" suốt cả trận?

(Dân trí) - Nguyễn Trọng Nhân mang gương mặt lạnh lùng trong suốt cuộc thi, ngay cả khi đã giành chiến thắng cũng không nở nụ cười, đó là lí do cậu được đặt biệt danh "nhà vô địch mặt lạnh".

Nguyễn Trọng Nhân, học sinh trường THPT chuyên Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang vừa trở thành Tân vô địch cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” năm thứ 14.

Nụ cười chiến thắng chỉ lướt nhẹ trên khuôn mặt Nguyễn Trọng Nhân

Nụ cười chiến thắng chỉ "lướt nhẹ" trên khuôn mặt Nguyễn Trọng Nhân
 
Trong suốt cuộc thi căng thẳng vừa diễn ra, Trọng Nhân liên tục nắm giữ vị trí dẫn đầu 4 nhà leo núi. Phần thi đầu tiên mang tên Khởi động, Trọng Nhân ghi được 70 điểm, cùng thí sinh Ngọc Anh chiếm vị trí số 1.

 

Vừa bước vào phần thi thứ 2 - Vượt chướng ngại vật, Trọng Nhân đã bứt phá với việc giành trọn 80 điểm của ô chữ hàng dọc chỉ sau khi mở một ô chữ hàng ngang, giành về 160 điểm, gấp đôi điểm số của thí sinh xếp thứ 2 đoàn leo núi.

 

Giữ vững phong độ, Trọng Nhân tiếp tục dẫn đầu ở hai vòng thi tiếp theo là Tăng tốc và Về đích. Chung cuộc, chàng trai Tiền Giang giành chiến thắng với 260 điểm.

 

Cái tên nhà vô địch Nguyễn Trọng Nhân đã được xướng lên ngay khi thí sinh cuối cùng hoàn thành phần thi Về đích của mình. Tuy vậy, Trọng Nhân vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh tới mức lạnh lùng đã được cậu bạn thể hiện trong suốt cuộc thi. Hiếm hoi lắm mới thấy được nụ cười nở trên khuôn mặt của Quán quân “Đường lên đỉnh Olympia” 2014.

 

Lúc này, khán giả trường quay S14 đặt cho Nhân biệt danh mới là “nhà vô địch mặt lạnh”. Người ta để ý thấy rõ, từ khi giành chiến thắng đầu tiên ở vòng Vượt chướng ngại vật cho tới khi chiến thắng chung cuộc đã nằm trong tay, Nhân đều... không cười.
 

Khi PV Dân trí đặt câu hỏi cho nhà vô địch về thái độ kì lạ này, Nhân bẽn lẽn bật mí: “Em không cười vì tin rằng bình tĩnh sẽ thành công, em giữ thái độ đó để tập trung vào các câu hỏi”.

 

Chỉ khi bên cạnh bạn bè, Nguyễn Trọng Nhân mới trở về là một cậu trai 18 tuổi, hạnh phúc với chiến thắng vừa giành được.

Dưới đây là hình ảnh nhà vô địch trong chung kết "Đường lên đỉnh Olympia 2014":
 
Nụ cười chiến thắng chỉ lướt nhẹ trên khuôn mặt Nguyễn Trọng Nhân
Trọng Nhân giữ thái độ điềm tĩnh tới mức lạnh lùng khi giành chiến thắng ở vòng thi Vượt chướng ngại vật
 
Chiến thắng chóng vánh ở vòng thi này không khiến cho khuôn mặt Nhân có chút dao động nhỏ nhoi

Chiến thắng chóng vánh ở vòng thi này không khiến cho khuôn mặt Nhân có chút dao động nhỏ nhoi

 
Trọng Nhân vẫn rất điềm tĩnh khi bước vào phần thi Tăng tốc đầy căng thẳng

Trọng Nhân vẫn rất điềm tĩnh khi bước vào phần thi Tăng tốc đầy căng thẳng

 
Trọng Nhân vẫn rất điềm tĩnh khi bước vào phần thi Tăng tốc đầy căng thẳng

Nhân chọn gói câu hỏi thấp điểm nhất cho vòng thi Về đích. Đây được cho là sự lựa chọn thông minh bởi điểm số của Nhân ở vòng trước đó đã vượt xa 3 đối thủ.

 
Trọng Nhân vẫn rất điềm tĩnh khi bước vào phần thi Tăng tốc đầy căng thẳng

Nhân giành 260 điểm, giữ khoảng cách 80 điểm với thí sinh xếp thứ 2 là Hoàng Bách. Lúc này, cơ hội với Bách vẫn còn nhưng Trọng Nhân không hề tỏ ra lo lắng.

 
Trọng Nhân vẫn rất điềm tĩnh khi bước vào phần thi Tăng tốc đầy căng thẳng

Kết thúc cuộc thi, Hoàng Bách không thể vượt qua Trọng Nhân. Nhà vô địch bình thản đón nhận chiến thắng.

 
Trọng Nhân nhận vòng nguyệt quế

Trọng Nhân nhận vòng nguyệt quế

 
Trọng Nhân trong giây phút đăng quang

Trọng Nhân trong giây phút đăng quang

 
Trọng Nhân trong giây phút đăng quang

Phải tới khi ở bên cạnh người thân, bạn bè, Nhân mới trở lại là một cậu học trò 18 tuổi, cười rạng rỡ.

Mai Châm