Vì ghen, người yêu đòi “xử” bất kỳ ai gọi cho em

Em và người ấy yêu nhau được 9 tháng rồi. Người đó hay ghen lắm, tính lại nóng nảy. Nên mỗi lần có số điện thoại lạ làm quen là người đó lại tỏ ra nóng tính và còn điện thoại đòi gặp để “xử” người lạ đó nữa.

Làm sao để anh ấy bớt ghen lại dù em đã nói hết lời rồi…(ngoisaocam@...)

 

Quả thực với những tình huống này, Quân sư luôn phải toát mồ hôi hột một lúc rồi mới có thể gợi ý cho bạn những cách thức để hạn chế được cơn ghen của bạn trai mình.

 

Con trai nói chung có một tâm thế là muốn chứng tỏ khả năng chinh phục và sở hữu đối với bạn gái của mình.

 

Với số đông thì nhu cầu này được kìm nén rất tốt và dù có nhưng không biểu hiện quá lộ liễu ra bên ngoài. Với số ít còn lại thì nó biểu hiện thành sự ghen tuông và cũng tùy khí chất của mỗi nam nhi mà nó có cấp độ từ thấp đến cao.

 

Bạn trai em có mức độ ghen tuông khá cao rồi đấy. Nói vậy để em hiểu “khí chất” của bạn trai em đặng có cách ứng xử phù hợp và tinh tế nhé!

 

Trước tiên là tự bản thân mình không nên có những hành vi, thái độ hay lời nói mang tính chất ‘châm ngòi” cho cơn ghen bùng phát, hạn chế việc thiết lập mối quan hệ với “trai lạ” để bạn trai mình bớt bất an mà nảy sinh những động thái tiêu cực như em đã miêu tả.

 

Nói chung mọi lời nói và hành động của em nên có chừng mực để không gây ra những hiểu lầm nhé! Bên cạnh đó, nếu được thì hãy giới thiệu anh ấy với bạn bè để anh ấy hiểu và yên tâm là em “chỉ có một mình anh ấy”.

 

Đó cũng là một trong những cách dập tắt ngọn lửa ghen tuông âm ỉ trong lòng anh ấy đấy. Thêm nữa là những lúc hai bạn đang vui vẻ bình thường, hãy dùng những lời nói nhẹ nhàng, ngọt ngào để “bóng gió” rằng em hơi buồn/không thích,… mỗi khi anh thể hiện sự ghen tuông một cách thái quá, em thích anh điềm tĩnh/bình tĩnh cư xử hơn….

 

Hy vọng với phương án này, bạn sẽ điều trị được hội chứng ghen cho bạn trai mình nhé!

 
Vì ghen, người yêu đòi “xử” bất kỳ ai gọi cho em
 

Mình và bạn trai yêu nhau được hơn một năm mẹ mình mới biết và đang ngăn cấm tình cảm này. Mình phải làm sao đây? Mình đang là sinh viên năm nhất (Kang Dong In)

 

Vấn đề của bạn có lẽ sẽ dễ dàng nhìn nhận và giải quyết hơn khi đối diện với nó, bạn tự đặt những câu hỏi phản biện như sau: Tại sao mẹ lại phản đối? Mình đã làm gì để mẹ phản đối? Mình cần làm gì để mẹ không phản đối? Bạn trai mình cần làm gì để mẹ không phản đối? Chuyện tình cảm của mình có xứng đáng với sự vun vén, đồng ý của mẹ không?

 

Để trả lời được những câu hỏi tự phản biện mình như thế này, các bạn cần nhìn nhận lại chuyện tình cảm của mình theo các hướng sau: Khi quen biết, yêu thương nhau, các có thực sự vui và hạnh phúc không? Hai bạn có giúp nhau học tốt, sống tốt hơn không? Hai bạn có tính đến những vấn đề thuộc về phạm trù “nghiêm túc” và “tương lai” hay không? Định hướng công việc của hai bạn như thế nào?

 

Sở dĩ mẹ bạn ngăn cản cũng vì lo lắng cho bạn mà thôi. Bước vào tuổi sinh viên nghĩa là đã chập chững bước vào đời và phải có những hoạch định cho tương lai rồi. Do đó, để tình yêu nhận được sự đồng thuận của người lớn, hãy chứng minh đó là một tình yêu trưởng thành đi bạn nhé!

 

“Trở ngại phụ huynh” là cửa ải đầu tiên để trui rèn cho tình yêu đó, hãy cùng nhau vượt qua một cách ngoạn mục nhé! Chúc bạn vui và hạnh phúc!

 

Mình muốn chấm dứt mối quan hệ đầy nước mắt này nhưng lại không muốn chia tay, làm sao đây? Hãy cho mình lời khuyên làm thế nào để bớt nhớ người yêu? (libra moon)

 

Bạn có vẻ như đang là nhân vật chính của một vở bi kịch đầy mâu thuẫn nhỉ” muốn chấm dứt nhưng lại không muốn chia tay! Vì bạn không nói rõ vấn đề bạn đang gặp phải nên Quân sư cũng hơi khó để sẻ chia cùng bạn nỗi đau bạn đang gặp phải.

 

Tuy nhiên Quân sư có đôi lời thế này: hãy coi vấn đề bạn đang gặp phải là một cái dằm trong tim hay trong…. tay cũng được. Nếu bạn vẫn còn chịu đựng được nỗi đau nhức mà nó âm ỉ gây nên cho bạn, lâu lâu nó lại làm bạn đau nhói hẳn lên một phát thì cứ để như vậy.

 

Còn nếu bạn sợ làm mưng mủ, bạn không chịu được những cơn đau ấy thì “thà một lần đau”, nhổ phắt cái dằm ấy đi, có thể sẽ rất đau, sẽ chảy nước mắt nhiều, nhưng chỉ đau một lần ấy rồi thôi.

 

Thời gian qua vết thương sẽ lành miệng, bạn sẽ không thấy ân hận vì mình đã mạnh mẽ dứt cái dằm ấy ra khỏi mình. Chúc bạn đủ mạnh mẽ để xử lý cái dằm này nhé!

 

Anh đến bên em như sự sắp đặt của duyên phận, em tin điều đó! Trong lúc em buồn nhất, thảm nhất anh đã xuất hiện, anh vui vẻ, chia sẻ và lo lắng cho em, yêu thương em, anh lớn hơn em rất nhiều. Một đứa nhóc như em luôn bé bỏng và cần anh che chở. Nhưng 1 điều em chưa bao giờ tưởng tượng ra lại đến. Anh đã có vợ và chị đã đến gặp em, thật là buồn khi em phải xa anh vì cái lí do "ghen" đó. Em không muốn mất đi người anh như anh, càng không muốn làm ảnh hưởng hạnh phúc của anh, em nên làm gì đây? (Hân)

 

Thật khó để chứng minh một mối quan hệ giữa một người đàn ông và một cô gái xa lạ mà lại có thể thương yêu nhau và giúp đỡ nhau như những người anh em là trong sáng, không có tư tình.

 

Sự ghen tuông của người vợ ở đây là hoàn toàn hợp lý em ạ. Em nên đặt mình vào vị trí của chị ấy, em sẽ thấu đáo hơn. Em nên cảm ơn anh ấy đã xuất hiện đúng lúc để giúp đỡ em và bây giờ, khi em đã ổn hơn thì sự giúp đỡ ấy nên dừng lại và em nên “độc lập” hơn.

 

Nếu anh ấy chưa có gia đình thì không sao, nhưng anh ấy đã có gia đình rồi em nhé! Em hãy tâm niệm điều này thật kỹ để không có bất kỳ điều đáng tiếc nào xảy ra.

 

Còn nếu em muốn duy trì mối quan hệ này, hãy trở thành người bạn của gia đình anh ấy, trở thành người bạn của vợ anh ấy và trong một tâm thế trong sáng, không để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình anh ấy.

 

Không ai có thể che chở mình suốt cuộc đời đâu em ạ, em hãy mạnh mẽ tự làm chủ cuộc đời mình, tự tạo cho mình sự cứng cáp đi. Đừng quá lệ thuộc và tỏ ra yếu đuối cần người che chở nữa. Bởi vì nếu em không làm chủ cuộc đời mình thì người khác sẽ làm chủ cuộc đời em.

 

Chúc em mạnh mẽ hơn, yêu đời hơn và theo một cách nào đó, chúc em sẽ có một mối quan hệ thật tốt đẹp với gia đình người anh trai của em nhé!

 

Chuyên gia tâm lí Trang Nhung tư vấn

 

Theo Mực Tím