Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo

Tuệ Nhi

(Dân trí) - Sở hữu gương mặt xinh xắn, nụ cười tươi tắn cùng nét đẹp dung dị đầy cuốn hút, Thu Hương bỗng dưng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Chỉ với một khoảnh khắc ngắn, Nguyễn Thu Hương (sinh năm 2003, Quảng Ninh) bất ngờ được nhiều người chú ý. Thu Hương hiện là học sinh lớp 12C1, trường THPT Chuyên Hạ Long.

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 1
Bức ảnh "thả thính" ngọt lịm được mọi người chú ý.

Liên hệ với nữ sinh xinh xắn, em chia sẻ: "Hình ảnh mà mọi người thấy trên mạng của em chính là một phần của bộ ảnh kỷ yếu trong chuỗi sự kiện tri ân thầy cô và mái trường của học sinh K29 của trường THPT Chuyên Hạ Long. Việc được nhiều người chú ý cũng không gây quá nhiều phiền toái đối với em.

Cuộc sống của em vẫn trôi qua một cách rất bình thường, trừ việc em có thêm rất nhiều lời mời kết bạn trên trang cá nhân và được mọi người chú ý, làm quen nhiều hơn. Đây có thể là một điểm tốt giúp em mở rộng mối quan hệ của mình và cải thiện kỹ năng giao tiếp của em". 

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 2
Nụ cười tươi tắn, nét đẹp tự nhiên giản dị của nữ sinh cuối cấp khiến dân mạng "thương nhớ".

Chia sẻ về những trải nghiệm ở ngôi trường THPT Chuyên Hạ Long, cô học trò nhỏ không ngần ngại bày tỏ: "Trường em khá nhiều hoạt động tập thể, trong đó đa số là hoạt động của những câu lạc bộ trong trường. Khi có hoạt động em hầu như đều tham gia hưởng ứng.

Việc tham gia những hoạt động đó giúp em học được cách hoạt động nhóm một cách hiệu quả, nâng cao tinh thần đoàn kết. Em cũng làm quen được với nhiều bạn mới và học được nhiều kỹ năng hữu ích trong cuộc sống. Đặc biệt, có rất nhiều kỷ niệm để sau này tụi em nhớ lại". 

Năm học cuối cấp nên Thu Hương tập trung hầu hết thời gian cho việc học. Tuy nhiên, em vẫn biết cách để cân bằng việc học và thư giãn. Nữ sinh Hạ Long kể: "Em thường dành một ít thời gian trong ngày cùng với bạn bè hoặc gia đình.

Em cũng không quên dành một chút ít thời gian cho bản thân. Em sẽ tự thư giãn bằng việc đắp mặt nạ, xem phim hoặc chỉ đơn giản là nghe một vài bản nhạc trước khi đi ngủ, những việc đó sẽ giúp em xả stress rất tốt sau những ngày học". 

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 3
Hương rất ít khi chụp ảnh, trang cá nhân của em cũng cực kín tiếng.

Với Thu Hương, mạng xã hội là nơi giải trí, chia sẻ cùng nhau. Đồng thời, đây cũng là phương tiện để em học tập, bổ sung thêm vốn kiến thức cần thiết. "Đó là những trang, nhóm học tập, hay những bài giảng miễn phí giúp em hiểu bài sâu hơn, quá trình tự học cũng nhờ đó đạt hiệu quả hơn.

Để không nghiện mạng xã hội ta cần phân chia thời gian sử dụng và biết phân biệt, xác định mục đích về việc sử dụng nó", Hương nói.

Đối với nữ sinh này, học đại học và không học đại học là hai con đường rất khác biệt. Theo đó: "Học đại học có thể coi là một con đường khá bằng phẳng, dễ đi và có rất nhiều khả năng có thể tiến tới thành công.

Ngược lại, không học đại học và tự khởi nghiệp là một con đường khá trắc trở, tràn ngập những rủi ro, con đường ấy đòi hỏi ta phải có một kỹ năng tốt, kinh nghiệm phong phú và ý chí kiên cường.

Vậy nên đứng trước hai con đường đối lập rõ rệt như vậy, tất nhiên con đường đại học là ưu tiên số một đối với em. Gia đình em luôn ủng hộ, tôn trọng và cho em quyết định những gì em muốn, ví dụ như chọn trường cấp 3.

Còn đối với việc chọn ngành và trường đại học, thì bố mẹ sẽ góp ý và tư vấn cho em nhưng không bao giờ ép buộc em phải học một ngành nào đó mà em không thích".

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 4
Mục tiêu hiện tại của Thu Hương là sẽ được theo học ngành kế toán doanh nghiệp. 

Quan điểm sống của Hương là: "Hãy cứ tận hưởng từng phút giây của cuộc sống, cố gắng hết mình, không làm những việc để sau này có thể hối hận và trân trọng tất cả mọi người xung quanh mình".

Vật lý là môn học khơi gợi được niềm hứng thú, say mê của cô nữ sinh Quảng Ninh. Bởi: "Em cảm thấy môn này có khá nhiều ứng dụng trong đời sống thực tế. Hơn nữa, đây cũng là môn em học khá tốt. Cô Thu Hằng phụ trách bộ môn Vật lý cũng chính là người đã truyền cho em niềm say mê với môn này". 

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 5
Bên cạnh việc trau dồi vốn kiến thức để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới, Hương cũng chú trọng để nâng cao khả năng ngoại ngữ. 

Thu Hương bộc bạch: "Để không ngừng phát triển thì chúng ta không thể nào dừng chân tại chỗ.  Chúng ta phải học tập, mở mang kiến thức và tiếp thu những thứ mới, ngày càng hoàn thiện bản thân. Có thể thấy trong xã hội ngày nay nếu không thích nghi với những thứ mới để theo kịp thời đại thì rất có khả năng bị tụt lại phía sau".

Thời gian học tập với hình thức trực tuyến do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp giúp Hương sống chậm lại, cảm nhận được nhiều thứ quý giá. "Em nhận ra và quý trọng cuộc sống trước đại dịch hơn. Em rất nhớ trường, thầy cô, bạn bè dù mỗi ngày chúng em đều học online cùng nhau". 

Vẻ đẹp mộc mạc của nữ sinh cuối cấp trong ảnh kỷ yếu độc đáo - 6
Cấp 3 là quãng thời gian đáng nhớ với Hương.