Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

(Dân trí) - Đón chào năm mới 2015, mỗi bạn trẻ lại có những dự định, hoài bão, những ước mơ của riêng mình. Hãy lắng nghe chia sẻ của các bạn trẻ trước thềm năm mới.

Phan Hoàng Dương (sinh năm 1991 – MC, biên tập viên truyền hình)

Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

Với cá nhân tôi là một người làm việc trong lĩnh vực báo chí thì năm qua là một năm giới trẻ Việt cảm nhân rõ nét nhất được sức mạnh của tình đoàn kết và việc sẵn sàng đối diện với một cuộc chiến để bảo vệ từng tấc đất quê hương. Bằng nhiều hình thức, giới trẻ đã cho thấy họ cũng yêu nước theo cách riêng của mình và khi cần họ sẵn sàng cống hiến trong điều kiện có thể vì 1 đất nước hòa bình.

Trong năm 2015 này, tôi mong mình sẽ thực sự vững vàng hơn nữa trong các kỹ năng công việc và tham gia được nhiều hoạt động thiện nguyện hơn. Hoàng Dương xin chúc các bạn trẻ sẽ có nhiều ý tưởng đột phá, độc đáo trong cả hoạt động vui chơi hoặc học tập, làm việc, để tạo nên sắc màu riêng của giới trẻ Việt Nam.

Đặng Ngọc Ánh (sinh năm 1996 – sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh – ĐH Thăng Long)

Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

Năm 2014 là năm mình bắt đầu bước vào môi trường đại học nên nhịp sống cũng có nhiều thay đổi, bỡ ngỡ. Mình có thêm bạn bè, được gặp thầy cô mới, được làm quen với môi trường mới. Nhìn chung, năm 2014 là một năm khá tốt đẹp và có nhiều điều đáng nhớ đối với mình.

Tuy vậy, do còn lúng túng với nhịp sinh hoạt, học tập mới ở trường Đại học nên mình chưa sắp xếp được quỹ thời gian, chưa thực hiện được một vài dự định cá nhân. Bởi vậy, trong năm 2015 này, mình hy vọng sẽ tìm được một công việc làm thêm phù hợp, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để tích lũy kinh nghiệm, trải nghiệm cho bản thân.

Mình cũng xin chúc các bạn độc giả Dân trí sẽ có một năm mới thuận lợi, các bạn sẽ tạo cho bản thân mình 1 năm nhiều bất ngờ, làm được những dự định các bạn đặt ra. Chúc Dân trí luôn là tờ báo uy tín của giới trẻ Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Dương (học sinh trường THPT Cầu Giấy)

Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

 
Mình là một thành viên của nhóm nhảy Last Fire, nhưng mình đang học năm cuối cấp nên không thể tham gia tập luyện, biểu diễn cùng nhóm. Tuy vậy, mình vẫn dõi theo những hoạt động của nhóm và hiphop Việt nói chung.
 
Mình rất vui khi trong năm 2014 vừa qua, hiphop Việt đang ngày càng phát triển đa dạng hơn, nhiều thể loại nhảy được mọi người tiếp nhận và luyện tập. Sang năm mới 2015, mình mong các nhóm nhảy tiếp tục cố gắng để có thể đạt đc nhiều thành tích, có thể đưa nền hiphop Việt Nam đến với thế giới. Mong rằng các bạn trẻ nếu yêu thích hiphop thì hãy đến với hiphop và sống hết mình với nó.
 
Còn bản thân mình, mình mong sẽ hoàn thành tốt kì thi ĐH sắp tới để có thể tiếp tục với niềm đam mê hiphop.

Bùi Thị Trang (sinh năm 1993 – sinh viên năm 4 ĐH Ngoại Thương)

Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

Giới trẻ 2014 có nhiều điểm tích cực, ví dụ như tình yêu quê hương đất nước được thể hiện rõ qua những sự kiện lên tiếng vì biển đảo, các bạn trẻ ghi danh trên thế giới như anh Nguyễn Hà Đông, cậu bé Đỗ Nhật Nam, những người tham gia chuyến tàu thanh niên Đông Nam Á... Họ đã cho thấy hình ảnh của những người trẻ, năng động, đa tài và ngày càng biết cách thể hiện bản thân.

Tuy nhiên mặt tiêu cực mà mình cảm nhận được là giới trẻ ngày càng sống ảo, coi cuộc sống online quan trọng hơn cuộc sống thực, chạy theo vật chất mà thể hiện rõ nhất là câu chuyện chia tay đòi quà.

Trong năm 2015, mình mong muốn sẽ tốt nghiệp đại học với kết quả tốt và tìm kiếm học bổng du học thac sỹ, bên cạnh đó mình muốn dành khoảng thời gian đi du lịch, khám phá bản thân để tìm được công việc thực sự phù hợp với mình, qua đó đóng góp nhiều hơn cho đất nước và làm đẹp hơn cho hình ảnh của giới trẻ Việt Nam trong mắt bạn bè thế giới.

Bùi Đức Tùng (sinh năm 1991, người mẫu tự do)

Ước nguyện năm mới của các bạn trẻ năng động

 
Mình hiện tại đang là một người mẫu thời trang tự do và là một thợ xăm trẻ ở Hà Nội. Thời gian cuối năm cũng là lúc mọi người và cả mình tất bật chuẩn bị những việc cần làm trước khi hết năm và cả những công việc cần làm trong năm tới.
 
Nhìn lại một năm, mình thay đổi rất nhiều cả về suy nghĩ lẫn sự nghiệp học tập. Xăm nghệ thuật ở Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể, có những tài năng trẻ yêu nghệ thuật và sẵn sàng cống hiến cho môn nghệ thuật này.
 
Việc tiếp xúc với khách hàng, lắng nghe những câu chuyện của họ cũng tạo cảm hứng và tình yêu nghệ thuật, mình cảm thấy việc làm của mình ý nghĩa hơn. Mình thật sự ngưỡng mộ và trong năm 2015 sắp tới, mình mong muốn thế hệ trẻ cũng như những thế hệ đi trước ủng hộ, có cái nhìn thiện cảm và đúng đắn hơn về nghệ thuật xăm mình cũng như những môn nghệ thuật chân chính khác.

Bên cạnh đó, mình cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những người thân ở quê hương Ninh Bình, cũng như gửi lời cảm ơn đến họ vì đã luôn đứng sau và ủng hộ mình trên con đường đã chọn.

Hồng Minh
(Ảnh NVCC)