Tuyển người yêu chơi Trung thu: Chỉ là hiện tượng thiếu suy nghĩ?

(Dân trí) - Các cô gái trẻ và năng động nói về trào lưu tuyển người yêu đi chơi Trung thu xuất hiện trên mạng xã hội.

Càng gần ngày Tết Trung thu càng có nhiều bạn trẻ “FA” (chưa có người yêu) sốt sắng tìm cho mình một nửa để cùng đi chơi.

Tâm lý muốn mau chóng có người yêu xuất hiện ở cả hai giới nam và nữ khiến nảy sinh trào lưu đăng tuyển bạn trai/bạn gái trên mạng. Từ một vài hiện tượng nhỏ lẻ, việc “tuyển” người yêu tạm thời để đi chơi cùng ngày lễ đã xuất hiện khá nhiều trên mạng.

Trên các dòng tuyển dụng kì lạ này, người đọc thấy những tiêu chuẩn như: tìm người yêu đẹp, nhiều tiền, chịu chi, có xe đẹp… Các chàng trai thì mong muốn có được một cô bạn gái thật xinh đẹp, trong khi đó các cô gái lại muốn bạn trai xe xịn, nhiều tiền để vui chơi cho thoải mái.

Trước thực tế này, PV Dân trí đã trò chuyện với một số bạn trẻ để biết họ nghĩ gì về chuyện tuyển bạn gái qua mạng:

Nguyễn Hoài Thu, 23 tuổi, thành viên của The freedom dancing team

Tuyển người yêu chơi Trung thu: Chỉ là hiện tượng thiếu suy nghĩ?

“Mình thấy chỉ có trẻ con thì mới có hiện tượng tuyển người yêu trên mạng. Những người có suy nghĩ thật sự trưởng thành sẽ thấy đây là một trào lưu lãng xẹt. Bạn bè mình không có ai đăng tuyển như vậy cả. Đơn giản vì mình không chơi với những bạn sống bề nổi như thế.

Mình thấy đây là hình thức thể hiện nhảm nhí, thiếu suy nghĩ và trẻ con. Người ta thường đánh giá con người qua nhân cách chứ không phải tiền anh tiêu và xe anh đi”, Hoài Thu kiên quyết phản đối việc tuyển người yêu qua mạng và lấy tiêu chí chọn người yêu là nhiều tiền.

Trung thu này Thu sẽ tham gia tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ cho các cháu thiếu nhi ở chỗ làm việc. Cô bạn cho rằng làm một việc ý nghĩa thì vui hơn là chen chúc trên phố ngày lễ.

Hà Linh, SV Học viện Báo chí & tuyên truyền

Tuyển người yêu chơi Trung thu: Chỉ là hiện tượng thiếu suy nghĩ?

Mình thấy việc tuyển người yêu này cũng giống như đi trung tâm mai mối tình yêu - hôn nhân. Vì tình yêu là duyên số nên biết đâu duyên số của các bạn ấy nằm ở trung tâm mai mối thì sao.

Thêm nữa, các bạn đăng tin tìm người yêu qua dịch vụ cũng chỉ là hi vọng. Mình không nghĩ rằng các bạn làm liều mà chỉ thấy cách này hơi hú họa và rủi ro cũng rất cao.

Mình luôn quan niệm là "hạnh phúc tùy góc nhìn", mỗi người có một cách tôn trọng hạnh phúc, tôn trọng tình yêu khác nhau. Những bạn trẻ ấy cũng có những giới hạn và cảm nhận khác nhau về tình yêu và sự trải nghiệm nên chúng ta không thể đánh giá chung.

Còn mình thì trân trọng hạnh phúc hiện tại trước mắt hơn là cứ chăm chăm nhìn vào một chuẩn mực nào đó vì đôi khi con người cũng cần có những như cầu được giao lưu, trao đổi tình cảm với nhau, chỉ cần trân trọng mối giá trị của mối quan hệ.

Tuy nhiên, việc tuyển người yêu có xe xịn hay nhiều tiền thì mình không ủng hộ. Vì tiền đó không phải là tiền của mình. Việc phụ thuộc vào tiền của người khác để thấy "oai" không giải quyết được cách người khác đánh giá về mình.
 
Ngoài ra, người yêu xe xịn, nhiều tiền nhưng nhân phẩm, đạo đức không tốt và không có chí tiến thủ thì cũng không giải quyết được vấn đề gì mà sẽ chỉ tạo thêm cơ hội để xảy ra những vụ lùm xùm như đòi quà, đòi tiền như đã từng xảy ra.

Nguyễn Thu Trang, SV ĐH Ngoại ngữ

Tuyển người yêu chơi Trung thu: Chỉ là hiện tượng thiếu suy nghĩ?

Em nghĩ là phần đông mọi người không ai làm vậy, bởi thế nên những người làm vậy mới được chú ý đến. Em không nghĩ đấy là trào lưu, nếu nó là trào lưu chắc em nằm ngoài vùng phủ sóng mất rồi tại em chưa thấy bạn bè em làm vậy.

Em nghĩ yêu đương là chuyện vừa riêng tư vừa tự nhiên, nếu có bạn nào làm vậy chắc cũng chỉ để thu hút sự chú ý, chứ chủ đích thì cũng chẳng phải để tìm kiếm ai. Em chưa yêu bao giờ, nhưng em thì thường cho rằng tình yêu xây dựng trên nền tảng vật chất thì chắc không phải là tình yêu mà là một mối quan hệ thôi.

Trung thu này em sẽ cùng nhóm bạn thân đi ăn kem rồi ngồi trong xe bật nhạc rồi chạy vòng vòng thành phố.

Nguyễn Thị Ngọc, 22 tuổi

Tuyển người yêu chơi Trung thu: Chỉ là hiện tượng thiếu suy nghĩ?

Các bạn trẻ thời nay thích thể hiện, chạy theo trào lưu nên muốn tuyển người yêu nhiều tiền, xe xịn để đi chơi, mình không đồng tình. Con gái ngày nay đang ngày càng thực dụng, thậm chí một cách công khai trên mạng xã hội. Con gái như vậy không còn nét đẹp dè dặt, nữ tính nữa. Mình là con gái nhìn vào đã thấy thiếu thiện cảm thì con trai càng coi thường hơn.

Những cô nàng này thường có chút sắc mới dám lên tiếng tuyển người yêu xế xịn, nhiều tiền. Nhưng các bạn trai mà muốn đi chơi với họ thì cũng chỉ coi là chơi bời, vì tình yêu thì không thể xây dựng trên cơ sở tiền bạc. Mối quan hệ như vậy thì không thể lâu dài được.

Mình chắc chắn là sẽ không tham gia các cuộc đăng tuyển hay ứng tuyển vì không muốn sống như vậy.

Mai Châm (ghi)