Tuổi trẻ Quảng Trị tri ân các anh hùng, liệt sĩ

(Dân trí) - Phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn” và tri ân công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Trị đã tiến hành làm sạch khuôn viên các nghĩa trang, gắn hoa tươi và dâng hương lên hàng ngàn phần mộ liệt sĩ trước dịp Xuân về.

Ngày 16/1, Ban chấp hành Đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các vị anh hùng, liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Quốc gia đường 9.

 


Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Quảng Trị dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và đường 9

Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Quảng Trị dâng hoa tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại 2 Nghĩa trang Quốc gia Trường Sơn và đường 9

Trong dịp này, gần 1.000 đoàn viên, thanh niên các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn đã tiến hành dọn sạch khuôn viên các nghĩa trang, dâng hương, gắn hoa tươi, thay cát trong các lư hương của hơn 20.000 mộ liệt sĩ ở 2 nghĩa trang lớn nhất tỉnh.

Anh Hồ Văn Triên, đoàn viên xã Vĩnh Trường bày tỏ: “Thế hệ trẻ chúng ta được sinh ra khi đất nước đã hòa bình, phát triển, nhưng qua nhiều nguồn tài liệu, chúng tôi cũng hiểu được nhiều điều về sự hi sinh anh dũng của các thế hệ cha ông.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống, tôi tự nhủ mình cần phải có trách nhiệm với những người đã không tiếc máu xương, hi sinh vì Tổ quốc. Cứ đến các dịp lễ, Tết, tôi đều đến nghĩa trang để dâng hương lên các phần mộ, tri ân các anh hùng, liệt sĩ.


Anh Kiểm cùng các đồng nghiệp dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ

Anh Kiểm cùng các đồng nghiệp dâng hương lên phần mộ các liệt sĩ

Đến từ Hà Nội, anh Lê Văn Kiểm cùng các đồng nghiệp vào viếng các anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Trường Sơn. Lặng lẽ thắp những nén nhang lên các phần mộ, anh Kiểm xúc động: “Hàng năm tôi và các anh em đều vào Quảng Trị để tri ân các liệt sĩ, ở đây có những người thân của tôi và bạn bè đang yên nghỉ.

Đến đây lần nào tôi cũng vui mừng vì các cơ quan, đơn vị và thế hệ trẻ nơi đây chăm sóc rất tốt nơi yên nghỉ của các anh. Phần mộ nào cũng được gắn hoa tươi thắm, thắp hương và dọn sạch sẽ khiến tôi cảm động vô cùng. Vì điều kiện xa xôi nên chúng tôi không về đây viếng thường xuyên, nhưng khi đặt chân đến đây, thấy những cử chỉ, hành động thiết thực này đã làm ấm lòng những người đã khuất”.

Anh Trần Xuân Anh, Phó Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Quảng Trị cho biết, phát huy đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây” của dân tộc, thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và lòng tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, vào các dịp lễ, tết, ngày thương binh, liệt sĩ…Ban thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên đều phát động các lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ.

Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sĩ” lần này nhằm hướng đến chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và chào đón Xuân mới Bính Thân 2016. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ biết ơn công lao của các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh anh dũng để góp phần đem lại nền độc lập hôm nay.

Đăng Đức